Báo Phụ Nữ hỗ trợ kinh phí xây nhà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

27/08/2020 - 20:10

PNO - Nhận bàn giao nhà, vợ chồng bà Bé xúc động không nói được gì nhiều, chỉ liên tục cảm ơn những tấm lòng đã giúp họ toại nguyện ước mơ.

Chiều 27/8, Hội LHPN TPHCM cùng chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao mái ấm tình thương cho gia đình bà Đặng Thị Bé (61 tuổi, ở đường Cô Giang, phường 2, quận Phú Nhuận).

Bà Đặng Thị Bé chia sẻ hoàn cảnh gia đình và niềm vui khi được xây tặng mái ấm tình thương.
Bà Đặng Thị Bé chia sẻ hoàn cảnh gia đình và niềm vui khi được xây tặng mái ấm tình thương
Ông Huỳnh Đăng Linh - Phó Bí thư thường trực Quận ủy quận Phú Nhuận - trao quyết định tặng mái ấm tình thương cho vợ chồng bà Bé.
Ông Huỳnh Đăng Linh - Phó bí thư thường trực Quận ủy quận Phú Nhuận - trao quyết định tặng mái ấm tình thương cho vợ chồng bà Bé

Từ nhiều năm nay, bà Bé mắc bệnh tiểu đường, gai cột sống và gan nhiễm mỡ, không còn khả năng lao động. Chồng bà - ông Huỳnh Hùng Dũng, 58 tuổi - dạo bộ bán lạc xoong quanh Sài Gòn. Hơn một năm trước, trong lúc đi bán bên quận Bình Tân, huyết áp tăng đột ngột khiến ông bị té dập bả vai trái. Do không có điều kiện chữa trị dứt điểm nên nay cánh tay bị teo, cử động khó khăn, đau nhức.

Họ có ba đứa con, trong đó, một người đã lập gia đình ra riêng, còn lại anh Đặng Thanh Hoàng và chị Đặng Thị Thu Ngân sống cùng cha mẹ. Anh Hoàng chạy xe giao hàng, chị Ngân bán giày. Do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, công việc của anh chị trở nên thất thường, thu nhập ngày càng bấp bênh.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân (bìa trái) - Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM - chi sẻ niềm vui cùng vợ chồng bà Bé, mong ông bà chăm sóc sức khỏe.
Bà Nguyễn Trần Phượng Trân (bìa trái) - Chủ tịch Hội LHPN TPHCM - chia sẻ niềm vui cùng vợ chồng bà Bé, mong ông bà chăm sóc sức khỏe
Hội LHPN quận Phú Nhuận cùng chính quyền địa phương dành tặng nhiều phần quà chúc mừng gia đình bà Bé có nơi ở mới khang trang hơn.
Hội LHPN quận Phú Nhuận cùng chính quyền địa phương dành tặng nhiều phần quà chúc mừng gia đình bà Bé có nơi tá túc khang trang hơn xưa

Căn nhà cũ của gia đình đã xuống cấp, mái tôn dột, các mảng tường nứt toác, phần nhà bếp xập xệ và gác bị sập, những ngày mưa hoặc triều cường lên là nước ngập cao quá gối người lớn. Ông Dũng nói, bao năm nay, dù cả nhà làm lụng không ngơi nghỉ thì với họ giấc mơ về một mái ấm không dột, không ngập vẫn là xa xỉ.

Từ ngày gặp nạn, ông ở nhà. Rồi đại dịch COVID-19 bùng phát, mọi hy vọng gần như tắt lụi. “Hồi xưa bả đi bán cùng tôi cũng có đồng ra đồng vô. Sau này bả yếu, lại thêm tôi gặp nạn nữa, hai vợ chồng chẳng còn dám mong sẽ có cái nhà cho đàng hoàng. Tôi vẫn đang uống thuốc, chờ cánh tay đỡ nhức rồi kiếm ít vốn đi bán lại”, ông Dũng giãi bày.  

Bà Tạ Thị Nam Hồng - Phó Tổng biên tập Báo Phụ Nữ -  chia sẻ niềm vui khi đến dự lễ bàn giao nhà cho gia đình bà Bé và mong với
Bà Tạ Thị Nam Hồng - Phó tổng biên tập Báo Phụ Nữ - chia sẻ niềm vui với gia đình bà Bé và bày tỏ hy vọng với mái ấm mới không dột, không ngập như ước mơ này, cuộc sống gia đình bà Bé sẽ tốt hơn trong thời gian tới
Ngoài kinh phí xây dựng mái ấm, Báo Phụ Nữ cũng có một phần quà tặng gia đình.
Ngoài kinh phí xây dựng mái ấm, Báo Phụ Nữ cũng có một phần quà tặng gia đình
Gỡ bảng tượng trưng tặng mái ấm tình thương cho vợ chồng bà Bé.
Nghi thức bàn giao nhà cho vợ chồng bà Bé
Bà Bé xúc động trong khoảnh khắc bảng tượng trưng tặng nhà được gỡ ra.
Bà Bé xúc động trong khoảnh khắc được trao tặng nhà

Sau khi khảo sát hoàn cảnh, các cấp Hội đề xuất phương án hỗ trợ bà Bé; theo đó, tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Phụ Nữ TPHCM đã đồng lòng đóng góp được 60 triệu đồng giúp gia đình xây dựng mái ấm tường vôi khang trang này.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI