Đón đọc giai phẩm - Phụ nữ TPHCM Xuân Quý Mão 2023

30/12/2022 - 07:02

PNO - Với sự góp mặt của các cây bút là các nhà văn, nhà báo tên tuổi qua những trang viết đặc sắc, sinh động; hy vọng giai phẩm Phụ nữ TPHCM Xuân 2023 sẽ mang đến cho quý bạn đọc nguồn năng lượng tươi mới, tích cực cùng niềm tin và hy vọng mới.

Bạn đọc thương quý, 

Giai phẩm Phụ nữ TPHCM Xuân 2023 là món quà tâm huyết của chúng tôi thay lời cảm ơn sâu sắc gửi đến bạn dịp tết đến xuân về. 

Với chủ đề CHUYỂN, giai phẩm là lời tự tình, sẻ chia cùng bạn, những người đã đồng hành, cùng chứng kiến và kể nhau nghe bao cuộc chuyển mình của đất lành.

CHUYỂN, là khát khao vươn lên mạnh mẽ và vững bền, để thấu cảm, trân trọng và yêu thương hơn những điều bình dị. CHUYỂN, trong những mạch nguồn vô tận, bền bỉ; CHUYỂN, trong từng câu chuyện truyền cảm hứng, trong những nhân cách rực rỡ, những vệt màu đầy cảm xúc của phiên bản mùa xuân 2023…

Với sự góp mặt của các cây bút là các nhà văn, nhà báo tên tuổi qua những trang viết đặc sắc, sinh động; hy vọng giai phẩm sẽ mang đến cho quý bạn đọc nguồn năng lượng tươi mới, tích cực cùng niềm tin và hy vọng mới.

Ngày phát hành: 3/1/2023

Giá bán: 43.000 đồng

Như con nước trôi xuôi mải miết

Thành phố sẽ tiếp tục chuyển mình, bứt phá 
(Nguyễn Thị Lệ - Phó bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch HĐND TPHCM)
Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh: Cùng góp nên mùa xuân (Nghi Anh)
Từ khu phố ánh sáng đến những cung đường thênh thang (tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa)
Hồn cốt sông nước, Sài Gòn - TPHCM luôn chuyển động theo ngọn triều dâng!  (Quốc Ngọc)
Giữ hồn xưa giữa lòng đô thị (Sơn Vinh)
Gieo hoa giữ đất (Mẫn Nhi - Song An)
Một thế kỷ mùa xuân thay áo mới (Bùi Tiểu Quyên)

 

Vươn tay lấy nắng
Tự biên vũ điệu cuộc đời (Minh Tuệ)
Céline Nhã Nguyễn: Những ngọn núi đã chọn tôi! (Codet Hanoi)
Những bạn trẻ mang giấc mơ nông sản Việt (Nguyễn Cẩm)
Bà lão U100 lần thứ 22 đi xuyên Việt (Tô Diệu Hiền)
Cuộc dạo chơi của “nàng thơ cử tạ” (Thùy Dương)

 

Ở đó, một trang đời rực rỡ
Những điều bất ngờ từ Lệ Lý (Trầm Hương)
Người “chuộc” bình yên cho trái tim (Tuyết Dân)
Giáo sư Phan Văn Trường: Thế hệ thực ra chỉ là sự tiếp nối (Tạ Khánh Tâm)
Huy Nguyễn: Viết tiếp giấc mơ công nghệ Việt (Nhã Ca)
Chuyện kể trên cánh hoa giấy (Thuận Hóa)
Hai chàng trai cầm xẻng đi khắp Việt Nam (Thành Lâm)
Biệt đội nữ rà phá bom mìn: Những người “khâu vết thương” cho quê hương (Diễm Mi)
Ruy Băng Tím - ngọn lửa tuổi trẻ sẵn sàng bùng cháy (Hà Nguyễn)

 

Hương tết về theo gió
Nôn nao phong vị đón tết quê (Tạ Tri)
Nốt lặng của người Việt xa xứ (Võ Hồng Thu)
Tản văn Hoa đào của nội (Bùi Tiểu Quyên)
Cao Lãnh thành phố học tập toàn cầu (Lê Minh Hoan)
Những phụ nữ giữ làng trầu Vị Thủy (Huỳnh Lợi)
Bảy Núi nơi hấp dẫn khách thập phương (Huỳnh Phước Lợi)

 

Từ ngôi nhà nhỏ bước ra trời rộng
Ngôi nhà của chúng ta (Hoàng Mai)
Tùy bút Bên trong vóc dáng trời cho đẹp (Phạm Thị Ngọc Liên)
Giáo sư Trương Nguyện Thành: Ai mà chẳng có lúc muốn rời nhà (Tạ Khánh Tâm)
“Thiên đường” nào có bức tường ngăn! (Tô Diệu Hiền)
Cha - con và sân khấu (Ninh Lộc)
Gia tộc Minh Tơ: Ngọc nghề truyền lưu (Ninh Lộc)
Tùy bút Bởi vì đời nhiều khi thành thơ… (Nguyễn Vĩnh Nguyên)
Truyện ngắn Bên trong cửa sổ (Phan Hồn Nhiên)

 

Khám phá cái vô hạn

Công nghệ số “nhập” vào đời sống (Tấn Vĩ)

Chuyện “cá hồi ngược dòng” của các startup Việt ở trời Tây (Mỹ Huyền)

Rời thành phố tìm cơ hội và sự yên bình (Linh La)

Việt Nam ngày trở lại (Lê Ngô)

Thủ lĩnh của 23 chàng trai Thái, là một cô gái Việt Nam (Quốc Ngọc)

 

 

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI