Diễn viên Thiên Thư: “Cầu được ước thấy” với vai Mỹ Lệ

11/07/2025 - 13:59

PNO - Bộ phim Ký ức Nam Xuân giới thiệu đến người xem gương mặt nữ có nghệ danh Thiên Thư (tên thật Nguyễn Thị Thanh Thư). Đây là lần đầu tiên người đẹp 26 tuổi đảm nhận vai chính trong phim điện ảnh.

Cô đã có những chia sẻ với Báo Phụ nữ TPHCM về vai diễn và bộ phim đáng nhớ này.

Phóng viên: Cơ duyên nào đưa Thiên Thư đến với vai diễn Mỹ Lệ?

Diễn viên Thiên Thư: Tôi đến hãng phim Giải Phóng để thử vai cho phim truyền hình Trăm năm hạnh phúc được không? Lúc đó, anh Nguyễn Tiến Hưng - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phim Giải Phóng - cũng có mặt và nhận thấy tôi hợp vai Mỹ Lệ nên mời thử vai phim Ký ức Nam Xuân. Trải qua 3 vòng thử vai, tôi được nhận. Từ lâu, tôi đã yêu thích những bộ phim về cách mạng và những vai diễn thể hiện tinh thần chiến đấu của người Việt Nam nên khi được chọn, tôi dồn hết sức cho lần hóa thân này.

Diễn viên Thiên Thư vào vai Mỹ Lệ trong phim  Ký ức Nam Xuân - Nguồn ảnh: Facebook nhân vật
Diễn viên Thiên Thư vào vai Mỹ Lệ trong phim Ký ức Nam Xuân - Nguồn ảnh: Facebook nhân vật

* Hẳn chị rất háo hức với vai nữ chính trong một dự án điện ảnh lớn của Nhà nước?

- Trước đây, tôi đã tham gia vài phim truyền hình như Chiều nghiêng, Mối hận chồng chung, Gieo nhân nhưng đều là vai phụ. Đây là phim điện ảnh đầu tiên tôi được vào tuyến chính. Trong phim, nhân vật Mỹ Lệ sống với cha. Cha cô mê đờn ca tài tử và hoạt động cách mạng ngầm nên cô cũng theo cha. Tình huống này hay có trong mấy phim chiến tranh ngày xưa, giờ tôi được trải nghiệm nên rất hứng thú. Hồi còn đi học, tôi từng tham gia một vở kịch tuyên truyền, vào vai chiến sĩ công an. Từ đó, tôi mê nghệ thuật nên theo học diễn viên Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh. Hiện tôi đang theo học tiếp về đạo diễn để nâng cao tay nghề.

* Chị đã chuẩn bị gì cho vai diễn này?

- Để vào vai Mỹ Lệ, tôi đã đi học đờn ca tài tử 2 tháng. Phim lồng tiếng nhưng tôi phải học để biết tiết tấu, nhịp điệu, thần thái khi hát. Lúc nhỏ, tôi sống với bà ngoại, ngoại rất mê nghe đờn ca tài tử, tôi nghe ké nên cũng biết đôi chút.

* Quá trình quay phim, chị có những kỷ niệm nào đáng nhớ?

- Ngày quay đầu tiên là giai đoạn nhân vật Mỹ Lệ lúc về già, đang sống ở Pháp. Đó là cảnh Mỹ Lệ nhận tấm bưu thiếp con trai gửi từ Việt Nam sang và khóc khi nhìn thấy tấm hình ngôi nhà cũ của mình. Mỹ Lệ khi đó đã trải qua bao đau khổ của cuộc đời trong khi tôi chưa sống với cảm xúc của nhân vật trên set quay ngày nào. Cũng may nhờ lịch bấm máy bị dời nhiều lần nên tôi có nhiều thời gian nghiền ngẫm nhân vật. Hôm ấy, đoàn chỉ quay tôi, xong cảnh đó về nhà tôi mệt lả vì phải khóc liên tục.

*Diễn chung với Nghệ sĩ ưu tú Đức Sơn và Minh Luân, chị có ấn tượng gì?

- Trong phim có cảnh khá khó với tôi là lúc Mỹ Lệ thấy Hùng Thiện bị địch phát hiện và cha cô chạy ra giải vây cho anh nên bị bắn chết. Chú Đức Sơn biết cách đôn tâm lý bạn diễn rất hay, nhờ vậy mà tôi diễn trọn vẹn. Lúc đóng cảnh Mỹ Lệ ôm xác cha gào khóc, máy quay dừng rồi mà nước mắt tôi vẫn không ngừng tuôn. Với anh Minh Luân, tôi nể anh ở chỗ nhập và xả vai rất nhanh, cực kỳ chuyên nghiệp. Tôi không làm được. Lúc nào ở trường quay tôi cũng cố gắng giữ tâm lý nhân vật.

* Xin cảm ơn chị.

Nguyễn Ngọc (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI