Đào bung nở trước tết, chủ vườn thấp thỏm ngóng trời

01/02/2026 - 08:43

PNO - Năm nhuận cùng thời tiết nắng ấm khiến nhiều vườn đào ở tỉnh Nghệ An bung nở rực rỡ cả tháng trước tết. Không thể hãm đào nở, nông dân chỉ còn biết trông trời se lạnh để vớt vát số đào chưa bung nở.

Còn hơn nửa tháng nữa mới đến tết Nguyên đán, song thời điểm này các vườn đào ở xã Quang Đồng (tỉnh Nghệ An) đã nở hoa rực rỡ. Sắc hồng, đỏ phủ kín các vườn đào. Đẹp mắt là thế, nhưng trái ngược hoàn toàn với không khí thu mua vốn thường nhộn nhịp vào thời điểm này, xen lẫn trong nỗi lòng nặng trĩu của người trồng đào.
Còn nửa tháng nữa mới đến tết Nguyên đán, nhưng các vườn đào ở xã Quang Đồng (tỉnh Nghệ An) đã phủ kín sắc hồng, đỏ khi đào nở hoa rực rỡ.
Anh Nguyễn Thọ Thắng (49 tuổi, trú xóm Trại Mắt, xã Quang Đồng) - cho biết, gia đình trồng hơn 2.000 gốc đào phai, Nhật Tân, đào huyền và đào thế. Do năm nay là năm nhuận, thời tiết diễn biến thất thường nên đào bung nở từ rất sớm.
Anh Nguyễn Thọ Thắng (49 tuổi, trú xóm Trại Mắt, xã Quang Đồng) cho biết, gia đình trồng hơn 2.000 gốc đào phai, Nhật Tân, đào huyền và đào thế. Do năm nay là năm nhuận, thời tiết diễn biến thất thường nên đào bung nở từ rất sớm.
Theo anh Thắng, chưa năm nào nông dân trồng đào gặp khó khăn như năm nay. Giữa năm mưa bão liên miên, vườn đào của anh chết mất hơn 40 cây, thiệt hại cả trăm triệu đồng. Cuối năm, thời điểm người trồng đào trông ngóng nhất lại gặp thời tiết nắng hanh, đào nở quá nhanh khiến chủ vườn lo mất tết.
Theo anh, chưa khi nào nông dân trồng đào gặp khó khăn như năm nay. Giữa năm mưa bão liên miên, vườn đào của anh chết hơn 40 cây, thiệt hại cả trăm triệu đồng. Cuối năm, thời điểm người trồng đào trông ngóng nhất lại gặp nắng hanh, đào nở quá nhanh khiến chủ vườn lo mất tết.
Theo người trồng đào, khoảng 70% số đào trong xã Quang Đồng đã nở gần hết. Phần còn lại chỉ biết trông chờ vào thời tiết.
Theo người trồng đào, khoảng 70% số đào trong xã Quang Đồng đã nở gần hết. Phần còn lại chỉ biết trông chờ vào thời tiết.
“Nếu nắng thêm vài ngày nữa thì coi như mất trắng vụ đào năm nay,” anh Thắng thở dài. Mọi năm, vườn đào mang lại doanh thu 400-500 triệu đồng, sau chi phí còn lãi 300-350 triệu đồng. Tết này, anh chỉ mong thu được khoảng 100 triệu đồng để vớt vát vốn liếng.
“Nếu nắng thêm vài ngày nữa thì coi như mất trắng vụ đào năm nay” - anh Thắng thở dài. Mọi năm, vườn đào mang lại doanh thu 400-500 triệu đồng, sau khi trừ chi phí còn lãi 300-350 triệu đồng. Tết này, anh chỉ mong thu được khoảng 100 triệu đồng để vớt vát vốn liếng.

Nỗi lo ấy không chỉ của riêng gia đình anh Thắng mà là tâm trạng chung của hàng trăm hộ trồng đào trong xã. Theo người dân, mỗi giống đào đều có thời điểm tuốt lá khác nhau để canh cho hoa nở trúng tết. Song năm nay, thời tiết cuối năm nắng hanh, nhiệt độ cao khiến nụ bật nhanh nên họ cũng bất lực, không còn cách nào khác.
Không chỉ riêng gia đình anh Thắng mà hàng trăm hộ trồng đào trong xã đều đang cảm thấy nặng trĩu. Theo người dân, mỗi giống đào đều có thời điểm tuốt lá khác nhau để canh cho hoa nở trúng tết. Năm nay, nắng hanh và nhiệt độ cao khiến nụ bật nhanh nên họ cũng bất lực, không còn cách nào khác.

“Nếu đào nở muộn thì chúng tôi còn có biện pháp để kích nụ cho nở. Chứ nếu đào nở sớm do thời tiết thì gần như không có cách nào” - một chủ vườn cho biết.
“Nếu đào nở muộn thì còn có biện pháp kích nụ cho nở. Chứ nở sớm do thời tiết thì gần như không có cách nào” - một chủ vườn cho biết.

Chị Trần Thị Hiếu (40 tuổi, trú xóm Trại Mắt) cho biết, năm nay đào rất đẹp, từ dáng thế đến màu hoa, nhưng tiếc là nở quá sớm. Thương lái tìm về khá nhiều, nhưng chưa mấy người dám xuống tiền mua, đặt cọc lo đào nở “trượt tết”.
Chị Trần Thị Hiếu (40 tuổi, trú xóm Trại Mắt) cho biết, năm nay đào rất đẹp, từ dáng thế đến màu hoa, nhưng tiếc là nở quá sớm. Thương lái tìm về khá nhiều, nhưng chưa mấy người dám xuống tiền mua, đặt cọc.
Nhiều cây đào thế tiền triệu đã bung nở hết nụ, không còn khả năng bán tết, chị Hiếu đành cắt bỏ cành để ghép mầm, chuẩn bị vụ tết năm sau. “Công chăm sóc cả năm trời coi như đổ sông đổ bể. Có người nói để năm sau bán tiếp, nhưng đào chết nhiều lắm, đâu phải cây nào cũng trụ được” - chị Hiếu nói.
Nhiều cây đào thế tiền triệu đã bung nở hết nụ, không còn khả năng bán tết, chị Hiếu đành cắt bỏ cành để ghép mầm, chuẩn bị vụ tết năm sau. “Công chăm sóc cả năm trời coi như đổ sông đổ bể. Có người nói để năm sau bán tiếp, nhưng đào chết nhiều lắm, đâu phải cây nào cũng trụ được” - chị Hiếu nói.
Không chỉ tại các làng đào ở miền xuôi, nhiều vùng trồng đào mốc ở vùng cao Nghệ An thời điểm này cũng đã bung nở rực rỡ. Đào khan hiếm, giá tăng mạnh, nhiều thương lái phải tìm đến các vườn đào nằm trên đỉnh núi cao, quanh năm sương mù bao phủ ở xã Na Ngoi (tỉnh Nghệ An) để tìm mua những cây đào già chưa nở.
Không chỉ tại các làng đào ở miền xuôi, nhiều vùng trồng đào mốc ở vùng cao Nghệ An cũng đã bung nở rực rỡ. Đào khan hiếm, giá tăng mạnh, nhiều thương lái phải tìm đến các vườn đào nằm trên đỉnh núi cao, quanh năm sương mù bao phủ ở xã Na Ngoi (tỉnh Nghệ An) để tìm mua những cây đào già chưa nở.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI