Đảm việc nhà, chu toàn việc Hội

19/04/2018 - 11:05

PNO - Hơn 30 năm làm công tác Hội, bà Nguyễn Thị Lệ - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khu phố 2, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM được người dân xem là tấm gương về lòng hiếu nghĩa, sự tận tâm với công việc.

Vợ hiền, dâu thảo

Giữa căn nhà nhỏ nằm trong một con hẻm trên đường Kha Vạn Cân, bà Lệ dìu chồng nhích từng bước khó nhọc. Khách đến, ông Nguyễn Văn Lợi, chồng bà, bật khóc như đứa trẻ: “Bả cực dữ lắm. Má tôi mổ, bả nuôi. Ba tôi nằm bệnh viện, bả nuôi. Giờ tới lượt tôi, cũng bả nuôi. Hồi cưới bả, tôi nguyện không để vợ khổ. Vậy mà, về làm dâu nhà tôi, bả chẳng được an nhàn bữa nào”. Nghe chồng nói, bà Lệ rầy: “Vợ chồng hoạn nạn có nhau, tôi chẳng thấy cực gì đâu”. 

Dam viec nha, chu toan viec Hoi
Bà Lệ (bìa trái) ân cần hỏi thăm đời sống của chị Trần Ngọc Hạnh

Chồng ngả lưng, bà lúi húi trong bếp nấu nướng, cho cơm vô cà mèn: “Tôi bay qua P.Linh Tây đón đứa cháu ngoại, ba má nó làm công nhân, tăng ca tới tối. 19g tôi lại bay về UBND phường họp với chị em cán bộ, hội viên. Đang xét lại diện hộ nghèo. Năm ngoái, khu phố có 50 chị thuộc diện nghèo và cận nghèo, nay còn 11 chị”. Nói rồi, bà chỉ chiếc xe đạp trong nhà: “Tập chạy mà té lên té xuống, nên thôi”. Từ “bay” là kiểu nói vui vì bao năm nay, đi đâu, bà cũng cuốc bộ. 

Vào tháng 8/2013, đang ngồi coi ti vi, ông Lợi đột ngột ngã khuỵu. Bà Lệ họp ở ủy ban phường, nghe tin báo, chạy bộ về đưa chồng đi bệnh viện. Sau bữa ấy, ông nằm một chỗ, liệt nửa người bên trái vì xuất huyết não. Bà vừa chăm lo bữa ăn, vệ sinh cá nhân cho chồng, vừa tìm những nơi châm cứu hay, bấm huyệt giỏi để đưa ông đến, kết hợp tập vật lý trị liệu ở Bệnh viện Q.Thủ Đức.

Hơn một năm sau, ông Lợi ngồi dậy được, bắt đầu tập đi. Ngày qua ngày, bà Lệ kề cận, dìu từng bước chân chồng. Mỗi lần thấy bóng dáng bà, người dân khu phố 2 lại xuýt xoa: “Chị Lệ cực quá”. Riêng mình, lúc nào bà cũng cười tươi. 

Ông Lợi - bà Lệ cưới nhau năm 1970, có bốn người con. Hồi còn khỏe, ông làm công nhân ở xưởng may, xưởng hạt điều, chạy xe ôm. Bà Lệ nấu hủ tíu bán, lấy quần áo về cắt chỉ, làm kẹo me cho các cơ sở gần nhà. 

Mười năm trước, cha chồng bà bị tai biến, nằm một chỗ. Tiếp đó, má chồng bà bị mù. Cha chồng nằm trên giường, má chồng ngồi tựa ghế bên cạnh, còn bà Lệ nằm dưới sàn nhà. Hết thay tã, lau mình cho ba, lại xoay qua lo cơm nước, tắm giặt cho má, rồi “bay” đi làm việc Hội. Những đợt ông bà nằm bệnh viện, người ta cứ tưởng bà Lệ là con gái ruột, vì “con dâu gì mà tận tụy dữ vậy”. 

Dam viec nha, chu toan viec Hoi
Bà Lệ giúp chồng tập đi sau đợt tai biến

Tận tâm với Hội

Đang tất tả trên đường đón cháu, thấy chị Trần Ngọc Hạnh, lui cui nhặt ve chai, bà Lệ chạy tới hỏi thăm. Chị Hạnh sống ở  P.Linh Tây, Q.Thủ Đức, có hai người con, chồng mắc bệnh tim, không còn khả năng lao động. Bao năm nay, hễ có cân gạo, thùng mì, bà Lệ lại để dành cho chị. “Cùng cảnh nghèo thì mình thương nhau thôi” - bà Lệ nói. 

Năm 1987, bà Lệ bắt đầu “bén duyên” với Hội. Trải qua hơn 30 năm, có những lúc gánh nặng gia đình, cơm áo đè lên đôi vai gầy, bà khóc thầm, không biết còn có thể đồng hành cùng chị em nữa không. Nhưng rồi, bà tiếp tục hành trình không ngơi nghỉ của mình, bởi “thương Hội, không bỏ được”. 

Hiện, Chi hội Phụ nữ khu phố 2 có 598 hội viên và hơn 600 phụ nữ ngoài Hội, chủ yếu là công nhân. Mặc gia cảnh thiếu trước hụt sau, bà Lệ vẫn lặn lội tìm mọi cách hỗ trợ hội viên nghèo, cận nghèo, từng bước giúp chị em vươn lên. Như chị Huỳnh Kim Phụng một nách ba con, chồng mất sớm, được bà Lệ vận động nhà hảo tâm giúp cho 500.000 đồng và 10kg gạo mỗi tháng. Mới đây, cuộc sống khá hơn, chị Phụng nhường lại suất hỗ trợ này cho bà Mai Thị Quê, người mẹ có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. 

Nhắc đến bà Lệ, chị Nguyễn Thụy Hoàng Thơ - hội viên phụ nữ tại khu phố 2, P.Trường Thọ - chia sẻ: “Cô Lệ sống chân tình, không nề hà việc khó việc khổ. Dù gia cảnh khó khăn, cô Lệ vẫn làm tròn việc Hội, chăm lo cho người nghèo. Với hội viên trẻ chúng tôi, cô là tấm gương bình dị mà cao cả, hết lòng vì gia đình, tận tâm vì người nghèo”.

Là người có tiếng nói khá “nặng ký” tại khu phố, cô Lệ đã chủ động gây dựng nhiều mô hình, phong trào hay, qua đó chung sức tạo nên môi trường sống an ninh, bình yên cho bà con. Hiện, 11/11 tuyến đường ở khu phố 2 đều đã được đổ bê tông sạch sẽ, khang trang. Nhờ sự kiên trì vận động, nêu gương của cô Lệ mà chị em trong khu phố hăng hái tham gia bảo vệ môi trường, không lấn chiếm lòng lề đường buôn bán. Cô Lệ cùng ban điều hành khu phố còn xây dựng 46 nhóm hộ tự quản tại 10/10 tổ dân phố, duy trì các tổ văn nghệ quần chúng, khu nhà trọ văn minh, rất được lòng người dân. 

Lê Trần Tâm Châu
Chủ tịch Hội LHPN P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI