Rạng rỡ nụ cười hội viên bên giai phẩm Phụ nữ TPHCM xuân Bính Ngọ 2026

07/02/2026 - 12:36

PNO - Giai phẩm Phụ nữ TPHCM xuân Bính Ngọ 2026 chính thức phát hành vào ngày 30/1/2026. Đến nay, giai phẩm đã đến tay hội viên phụ nữ, góp phần lan tỏa niềm vui và không khí xuân ấm áp, nghĩa tình.

Tại khu phố 9, phường Tân Sơn Hòa, không khí Tết rộn ràng khắp các tuyến đường, cờ hoa rực rỡ. Trong không gian ấm áp ấy, các chị em hội viên phụ nữ quây quần đọc báo xuân Báo Phụ nữ TPHCM, trò chuyện rôm rả, lan tỏa niềm vui xuân phấn khởi.
Tại khu phố 9, phường Tân Sơn Hòa, không khí tết rộn ràng khắp các tuyến đường, cờ hoa rực rỡ. Trong không gian ấm áp ấy, các chị em hội viên phụ nữ quây quần đọc báo xuân Báo Phụ nữ TPHCM, trò chuyện rôm rả, lan tỏa niềm phấn khởi.

Bà Trần Kim Hảo – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 9 – bày tỏ sự thích thú với chủ đề “Cội” của Báo Phụ nữ TPHCM xuân năm nay. Theo bà, ngay khi đọc chủ đề, mỗi người như được nhắc nhớ rằng dù xã hội không ngừng phát triển, cội nguồn vẫn luôn là giá trị thiêng liêng, đáng trân trọng. Với bà, “Cội” không chỉ gợi về nguồn gốc, căn nguyên, nơi bắt đầu của mỗi con người, mỗi gia đình và cộng đồng, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về lòng biết ơn tổ tiên, sự gắn bó với quê hương, cũng như việc gìn giữ những giá trị truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc.
Bà Trần Kim Hảo - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 9 (bìa phải) - bày tỏ sự thích thú với chủ đề “Cội” của Báo Phụ nữ TPHCM xuân năm nay. Theo bà, ngay khi đọc chủ đề, mỗi người như được nhắc nhớ rằng dù xã hội không ngừng phát triển, cội nguồn vẫn luôn là giá trị thiêng liêng, đáng trân trọng. Với bà, “Cội” không chỉ gợi về nguồn gốc, căn nguyên, nơi bắt đầu của mỗi con người, mỗi gia đình và cộng đồng, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về lòng biết ơn tổ tiên, sự gắn bó với quê hương, cũng như việc gìn giữ những giá trị truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc.

Nhiều hội viên phụ nữ cũng bày tỏ sự tâm đắc với những bài viết xuân nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, mang nét riêng của Báo Phụ nữ TPHCM, đặc biệt là các bài viết gắn bó gần gũi với hoạt động Hội và đời sống của chị em phụ nữ.
Nhiều hội viên phụ nữ cũng bày tỏ sự tâm đắc với những bài viết nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, mang nét riêng của Báo Phụ nữ TPHCM, đặc biệt là các bài viết gắn bó gần gũi với hoạt động Hội và đời sống của chị em phụ nữ.

Cán bộ, hội viên phụ nữ khu phố 9, phường Tân Sơn Hoà chụp ảnh lưu niệm cùng báo báo xuân Báo Phụ nữ TPHCM.
Cán bộ, hội viên phụ nữ khu phố 9, phường Tân Sơn Hoà chụp ảnh lưu niệm cùng Báo Phụ nữ TPHCM xuân.

Chị Phạm Thị Liên – Hội viên phụ nữ phường Bảy Hiền – tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đọc báo Xuân để thư giãn sau một ngày tất bật cắm hoa, giao hàng cho khách.
Chị Phạm Thị Liên - Hội viên phụ nữ phường Bảy Hiền - tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đọc báo để thư giãn sau một ngày tất bật cắm hoa, giao hàng cho khách.

Báo xuân Báo Phụ nữ TPHCM cũng được trao tận tay đến các chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong khuôn khổ chương trình “Tết ấm Bính Ngọ 2026” do Báo Phụ nữ TPHCM tổ chức vào ngày 4/2.
Báo xuân Báo Phụ nữ TPHCM cũng được trao tặng đến các chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong khuôn khổ chương trình “Tết ấm Bính Ngọ 2026” do Báo Phụ nữ TPHCM tổ chức vào ngày 4/2.

Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TPHCM Trịnh Thị Thanh tặng báo xuân Báo Phụ nữ TPHCM đến các gia đình Việt.
Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TPHCM Trịnh Thị Thanh tặng báo xuân Báo Phụ nữ TPHCM đến các gia đình Việt.

Hội viên phụ nữ cùng nhau đọc báo
Hội viên phụ nữ cùng nhau đọc báo.

Bà Nguyễn Thị Ngọ (phường Bình Tây) cùng cô con gái nuôi Jiensuliya Dorkyar – sinh viên năm 3 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (bìa phải) – cùng nhau đọc Báo Xuân.Chia sẻ cảm nhận, Jiensuliya Dorkyar cho biết em ấn tượng với hình ảnh đẹp và những bài viết có tiêu đề thu hút. Em sẽ cùng mẹ đọc kỹ hơn trong những ngày Tết để cảm nhận trọn vẹn không khí xuân, học hỏi thêm nhiều điều bổ ích và làm giàu vốn tiếng Việt của mình.
Bà Nguyễn Thị Ngọ (phường Bình Tây) cùng cô con gái nuôi Jiensuliya Dorkyar – sinh viên năm 3 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (bìa phải) – cùng nhau đọc Báo Xuân. Chia sẻ cảm nhận, Jiensuliya Dorkyar cho biết em ấn tượng với hình ảnh đẹp và những bài viết có tiêu đề thu hút. Em sẽ cùng mẹ đọc kỹ hơn trong những ngày tết để cảm nhận trọn vẹn không khí xuân, học hỏi thêm nhiều điều bổ ích và làm giàu vốn tiếng Việt của mình.

Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI