PNO - Tết đang về, nhiều xã, phường trên địa bàn TPHCM đã đồng loạt triển khai các hoạt động chăm lo tết. Với nhiều cách làm, các địa phương đã kịp thời trao gửi những phần quà ý nghĩa, thể hiện tinh thần sẻ chia với những gia đình khó khăn khi tết đến, xuân về.
Những ngày gần đây, căn bếp nhỏ của bà Phạm Thị Yến - 63 tuổi, ngụ ấp 15, xã Bình Chánh - trở nên ấm áp và đủ đầy với nhiều loại bánh trái, gia vị, thực phẩm; bữa cơm hằng ngày cũng tươm tất so với trước. Bà Yến cho biết, mọi thứ bà được nhận miễn phí từ “Phiên chợ 0 đồng” do UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Chánh phối hợp với các cơ sở tôn giáo tổ chức ngày 29/1 vừa qua, nhằm chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Ông Nguyễn Thành Lợi (bìa trái) - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Chánh - thăm hỏi, động viên người dân tại “Phiên chợ 0 đồng” diễn ra hôm 29/1
Gia đình bà Yến chỉ có vợ chồng già, thuộc diện khó khăn. Mỗi ngày, bà bắt xe buýt lên chợ Bình Tây phụ bán trái cây với thù lao khoảng 200.000-250.000 đồng, tùy vào việc buôn bán thuận lợi hay ế ẩm. Chồng bà nay đã 67 tuổi, sức khỏe không được tốt, nên chỉ nhận làm những công việc nhẹ để kiếm đồng ra đồng vào, nếu có người thuê. Ông bà có 2 con nhưng nay đã lập gia đình, ở xa, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Tết đến, vợ chồng bà Yến chẳng dám sắm sửa gì. “Có gì ăn nấy thôi, 2 vợ chồng già chỉ cần bữa cơm đạm bạc với chút mắm, chút rau là tốt rồi” - bà Yến chậm rãi nói.
Bà Yến cảm thấy tết năm nay vui và đủ đầy hơn hẳn mọi năm. Tại “Phiên chợ 0 đồng” bà được tự tay lựa chọn nhiều món hàng, gồm nước tương, dầu ăn, trứng, bánh ngọt cùng các loại nhu yếu phẩm thiết yếu. Chiếc giỏ đi chợ nhanh chóng đầy ắp, nặng trĩu. Bà Yến cười nói: “Chọn xong mà tôi xách không nổi luôn, phải nhờ mấy bạn trẻ giúp. Vui lắm! Không chỉ riêng tôi đâu, bà con ai cũng phấn khởi. Có những phần quà này, ngày tết của vợ chồng tôi đủ đầy hơn, ấm áp hơn nhiều”.
“Phiên chợ 0 đồng” đã trao 1.200 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phiếu đi chợ người mua có thể chọn những nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá 700.000 đồng. Phiên chợ được bố trí hơn 10 gian hàng với đầy đủ các mặt hàng thiết yếu như bánh kẹo, nước ngọt, mì gói, nước tương, dầu ăn, trứng gà… Các sản phẩm được trưng bày gọn gàng, sạch đẹp, tạo không gian thân thiện, thuận tiện để người dân lựa chọn. Ban tổ chức sắp xếp bà con tham gia phiên chợ theo từng khu vực để chương trình diễn ra trật tự, an toàn, trong không khí phấn khởi, vui tươi.
Ông Nguyễn Thành Lợi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Chánh - cho biết, phiên chợ không chỉ là nơi trao tặng quà tết mà còn là dịp kết nối những tấm lòng nhân ái, lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình nơi cộng đồng. Quà tuy không lớn về giá trị vật chất, nhưng chứa đựng trong đó là tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các cơ sở tôn giáo cùng các đơn vị, cá nhân dành cho người khó khăn.
Gửi hơi ấm vào những ngôi nhà
Trong căn nhà mới còn thơm mùi sơn, bà Nguyễn Thị Đầm - 66 tuổi, ngụ ấp 16, xã Tân Nhựt - đã có thể ngủ ngon mà không còn lo mưa dột. Mỗi buổi sáng, bà Đầm lại cẩn thận lau chùi, dọn dẹp từng góc nhà cho sạch sẽ, ngăn nắp. Bà Đầm tâm sự, bà sống một mình, không chồng con. Do tuổi cao, sức yếu, bà không thể làm việc nặng nên không có nguồn thu nhập ổn định. Trồng được ít rau quanh nhà, mỗi tuần bà mang bán được khoảng 60.000-70.000 đồng để mua thức ăn. Còn gạo thì nhờ sự hỗ trợ của các ban ngành, đoàn thể địa phương. Thấu hiểu hoàn cảnh neo đơn của bà, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Nhựt đã phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM hỗ trợ 55 triệu đồng để sửa chữa nhà cho bà.
Sau gần 2 tuần thi công, ngôi nhà được thay mái tôn mới, nâng nền, sửa cửa và sơn lại. Ngày 23/1, đón nhận căn nhà mới, bà Đầm vui mừng: “Giờ có mái nhà mới che nắng che mưa, tôi hạnh phúc lắm. Vui hơn nữa là được trao nhà ngay trước thềm năm mới, để tôi an tâm đón tết, trọn vẹn lúc tuổi già”.
Hội LHPN phường Bình Cơ tặng quà chúc mừng bà Đồng Thị Vân (thứ tư từ trái qua) nhân dịp bàn giao nhà mới
Tại phường Bình Cơ, Hội LHPN phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các doanh nghiệp đã bàn giao công trình sửa chữa nhà cho 2 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn là bà Đồng Thị Vân và bà Trần Thị Lan ở khu phố Mỹ Đức. Gia đình bà Đồng Thị Vân vừa trải qua nhiều biến cố khi chồng đột ngột qua đời, một mình bà làm công nhân nuôi 2 con ăn học, con trai lớn đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ngôi nhà cũ xây dựng đã lâu, nay xuống cấp nghiêm trọng, gây nhiều bất tiện trong sinh hoạt.
Hoàn cảnh của bà Trần Thị Lan cũng hết sức khó khăn khi chồng mất từ lâu, bà một mình nuôi 2 con bị khuyết tật bẩm sinh bằng công việc phụ bếp. Căn nhà xây từ năm 2000, nay xuống cấp rất nặng, mái tôn gỉ sét, tường nứt nẻ, nhà vệ sinh hư, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.
Công trình sửa chữa 2 căn nhà được thực hiện từ nguồn kinh phí tài trợ của các doanh nghiệp, với tổng kinh phí 185 triệu đồng. Các hạng mục gồm thay mới mái tôn, xây nhà vệ sinh, trát và sơn tường, lắp la phông chống nóng, lát gạch nền mới, xây mới phòng ngủ, lợp mái hiên và thi công hệ thống điện. Sau sửa chữa, các gia đình có nơi ở khang trang, đảm bảo điều kiện sinh hoạt an toàn, từng bước ổn định cuộc sống.
Ngày nhận nhà mới, 2 hộ gia đình còn được nhận nhiều phần quà gồm tiền mặt và các vật dụng cần thiết từ lãnh đạo phường, khu phố và các doanh nghiệp, mạnh thường quân. Bà Trần Thị Lan bật khóc nói: “Từ nay, 3 mẹ con tôi đã có thể ngủ yên giấc, không còn lo mưa dột. Có được căn nhà khang trang trong dịp tết này là niềm hạnh phúc rất lớn đối với gia đình tôi. Tôi hứa sẽ cố gắng lao động vươn lên để cuộc sống ngày càng tốt hơn”.
Bà Bồ Thị Cẩm Phương - Chủ tịch Hội LHPN phường Bình Cơ - cho biết, không chỉ hỗ trợ kịp thời các hộ gia đình khó khăn mà chương trình còn tiếp thêm động lực để bà con từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Bà Cẩm Phương nhấn mạnh, công trình được khởi công và hoàn thành trước thềm xuân Bính Ngọ 2026, mang đến niềm vui, sự ấm áp cho các gia đình khi đón chào năm mới: “Chúng tôi mong, những căn nhà mới sẽ là khởi đầu cho một chặng đường mới tốt đẹp hơn, giúp các gia đình yên tâm lao động, phát triển và ổn định cuộc sống lâu dài”.
Sáng 30/1, Hội LHPN TPHCM phối hợp với Hội Người mù TPHCM tổ chức chương trình “Xuân yêu thương – Tết nghĩa tình” trao quà tết đến 50 phụ nữ khiếm thị.