Phụ nữ vùng Miệt Thứ làm giàu từ nghề nuôi hải sản

03/02/2026 - 12:29

PNO - Từ một người làm thuê, chị Thái Kim Hiền (46 tuổi, ngụ ấp 9A, xã Tân Thạnh, tỉnh An Giang) đã mạnh dạn vay mượn mua đất vuông đầu tư nuôi sò huyết, cá bống mú, cua, tôm... giúp gia đình chị thoát nghèo vươn lên làm giàu, thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng.

Vực dậy từ những lần thất bại

Chị Hiền cho biết, từ năm lớp Sáu, chị phải bỏ học đi làm thuê để phụ giúp gia đình. Trong những năm tháng tuổi trẻ, chị đã đi khắp nơi ở vùng Miệt Thứ làm đủ mọi công việc để kiếm tiền.

Bước ngoặt cuộc đời khi năm 2000, lúc tròn 19 tuổi chị kết hôn với anh Nguyễn Minh Liền. Hai vợ chồng đã mạnh dạn vay mượn tiền đến ấp 9A xã Thuận Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang (nay ấp 9A, xã Tân Thạnh), thuê vuông của người dân để nuôi tôm. Sau một thời gian, hai vợ chồng đã tích được những đồng vốn đầu tiên và gom góp vay mượn thêm để mua 2ha vuông rồi cải tạo để nuôi tôm, nuôi sò huyết.

Chị Thái Kim Hiền bên cạnh vuông rộng hơn 2ha nuôi sò huyết thương phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao - Ảnh Phú Hữu
Chị Thái Kim Hiền bên cạnh vuông rộng hơn 2ha nuôi sò huyết thương phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao - Ảnh: Phú Hữu

Chị Hiền kể, vợ chồng chị chọn về ấp 9A, xã Tân Thạnh để lập nghiệp là do trong thời thanh niên, anh Liền có thời gian làm công cho người dân tại đây, tích lũy được kiến thức và mối quan hệ. Lúc mới về, 2 vợ chồng làm bất cứ công việc gì miễn có tiền, từ buôn bán thủy sản đến cắt lúa mướn, chăn nuôi…. Những lúc công việc bộn bề, chị Hiền gửi con cho ông bà chăm.

Năm 2006, lúc mua được 2ha vuông, chị đã mạnh dạn đầu tư nuôi tôm, nuôi sò huyết. Lúc đầu chưa có kinh nghiệm, chị đã nhiều lần thất bại. Cứ mỗi lần thất bại cũng là lúc chị rút kinh nghiệm để làm tốt hơn. Những nỗ lực quyết tâm của chị đã không phụ lòng, khi thành công nối tiếp thành công, chị đã trả hết những khoản nợ đã vay trước đó, tiếp tục tích lũy vốn để mua đất.

"Có tiền là tôi mua đất, không đủ thì vay mượn. Tính tôi thích mua đất, có tiền là có đất, có đất là có cơ nghiệp. Bây giờ gia đình tôi đã có hơn 20ha đất vuông để nuôi sò huyết, cá bống mú, tôm, cua các loại. Cũng may có uy tín trong việc trả nợ, khi cần tiền thì ai cũng cho vay" - chị Hiền nói.

Để có chỗ đứng trong việc nuôi sò huyết, chị Hiền đã mạnh dạn đầu tư nuôi sò thương phầm, sò giống. Sò huyết gia đình chị nuôi được nhiều thương lái tại miền các tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận mua rất nhiều với số lượng rất lớn.

Đến năm 2013, chị bắt đầu thử sức với việc nuôi cá bống mú. Ban đầu, chị nuôi cá bống mú giống tự nhiên để bán. Tuy nhiên, nuôi cá giống có nhiều rủi ro, đặc biệt lượng cá giống bị dạt ra nhiều. Sau nhiều lần như vậy, chị quyết thử nuôi cá thương phẩm.

Kiên trì học hỏi kỹ thuật, mày mò xử lý môi trường nước, tự rút kinh nghiệm từ những lần thất bại, kinh tế dần khá lên, chị đầu tư thêm đất vuông, tiếp tục mở rộng mô hình nuôi cá bống mú thương phẩm.

Trái ngọt từ vị mặn

Trong giai đoạn dịch COVID-19, cá bống mú thương phẩm của chị Hiền không tiêu thụ được, cộng với việc đang xây nhà, chị Hiền tưởng chừng như kiệt quệ. Cả gia đình ăn không ngon, ngủ không yên nhưng chị vẫn không nản lòng.

Cũng may thời điểm đó, sò huyết lại được mùa, trúng giá, giúp chị vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, giải quyết được nợ nần và giữ được vuông cá bống mú. Ngồi trò chuyện với phóng viên, chị Hiền liên tục có nhiều cuộc điện thoại đặt hàng sò huyết, người 5kg, 10kg sò chất lượng cao để biếu khách. Sò huyết loại lớn có giá 200.000 đồng/kg, loại nhỏ từ 160.000 - 180.000 đồng/kg.

Mô hình sò huyết, cá bống mú kết hợp của chị Hiền, từ năm 2023, đã đi vào ổn định. Chị Hiền cho biết, sò huyết thả theo chu kỳ, chăm sóc đơn giản, ít rủi ro, lợi nhuận mỗi năm từ 700-800 triệu đồng. Cá bống mú giúp nâng giá trị vuông nuôi và tạo nguồn thu nhập thứ hai.

Ngoài công việc chính là chăm sóc, nuôi trồng, nay chị Hiền đã trở thành “shipper” cho khách quen.

Hơn 20 năm bám biển, bám vuông, câu chuyện của chị Thái Kim Hiền là minh chứng cho sức mạnh của ý chí. Từ một cô gái nghèo, tay trắng, chị trở thành người phụ nữ nuôi sò, nuôi cá bống mú có tiếng tại Tân Thành. Chị thường dạy các con bằng một câu mộc mạc, nhưng đầy khí chất: “Nghèo không phải cái tội. Quan trọng là dù cuộc sống có khó khăn đến mức nào cũng không được bỏ cuộc”.

Chị Nguyễn Thị Kim Nhàn - Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Thạnh - cho biết, chị Hiền là một trong những hội viên, hội phụ nữ điển hình, nỗ lực vượt khó, nhờ biết đầu tư đúng cách, chị Hiền đã thoát nghèo vươn lên làm giàu giúp nhiều hộ dân trong ấp 9A cũng vượt qua khó khăn.

Phú Hữu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI