Cuối tuần tha hồ 'sống ảo' trong vườn hoa hướng dương quận 9

04/01/2020 - 06:08

PNO - Với thời tiết nắng ấm dễ chịu những ngày đầu xuân, những luống hướng dương đã bắt đầu khoe sắc rực rỡ, thu hút rất đông khách đến tham quan, chụp ảnh.

Những cây hoa hướng dương cao to, bông nở vàng rực rỡ hướng về ánh mặt trời buổi sáng khiến bất cứ ai đến ngắm hoa cũng đều nao lòng trước sắc hoa tươi thắm. Vườn hoa hướng dương trải rộng trong một phần khuôn viên địa điểm tham quan quen thuộc của giới đam mê nhiếp ảnh Sài Gòn: hồ sen Tam Đa thuộc phường Trường Thạnh, quận 9, TP. HCM.

Cuoi nam tha ho 'song ao' trong vuon hoa huong duong Quan 9
Trong nắng mùa xuân, những luốn hoa hướng dương bật màu rực rỡ.
Cuoi nam tha ho 'song ao' trong vuon hoa huong duong Quan 9
 

Nằm sâu trong khu Tam Đa khá thưa thớt dân cư, hồ sen Tam Đa như một nốt lặng giữa khung cảnh đô thị hóa ngày càng xô bồ của quận 9. Hồ sen Tam Đa được giới nhiếp ảnh biết đến từ năm 2015, với nhiều khu hồ sen được quy hoạch gần giống những hồ sen miệt Đồng Tháp. Chủ hồ sen cho dựng nhiều chòi lá trên hồ để khách tiện nghỉ ngơi, trang điểm, chỉnh trang quần áo, ăn uống nạp năng lượng khi tham quan chụp hình xung quanh hồ.

Cuoi nam tha ho 'song ao' trong vuon hoa huong duong Quan 9
Những luống hoa hướng dương vàng rực trong nắng sớm.
Cuoi nam tha ho 'song ao' trong vuon hoa huong duong Quan 9
 

Với diện tích gần 5.000 mét vuông trồng sen, hồ sen Tam Đa được xem là nơi chụp sen lý tưởng nhất khu vực vùng ven Sài Gòn. Nhưng sen không phải mùa nào cũng có nên chủ hồ sen đã quyết định xén một phần diện tích trồng sen để lên luống trồng xen canh hoa hướng dương, sao nhái, túy điệp, hoa dừa cạn đủ màu sắc sặc sỡ để có thể phục vụ nhu cầu tham quan chụp ảnh của khách.

Cuoi nam tha ho 'song ao' trong vuon hoa huong duong Quan 9
Rất nhiều người đến từ sớm chờ nắng lên ra luống hoa chụp ảnh.
Cuoi nam tha ho 'song ao' trong vuon hoa huong duong Quan 9
 

Từ đầu tháng 12, những luống hướng dương đã khoe sắc rực rỡ, thu hút rất đông khách đến tham quan, chụp ảnh. Những mặt hoa to lớn luôn rướn mình về ánh mặt trời. Đứng giữa luống cây, thấy mình chỉ là một chấm nhỏ giữa ngàn hoa. Thả hồn phiêu cùng nét đẹp của hoa lá buổi sớm mai, giữa không khí thanh sạch trong lành và cảnh quan yên bình trước mắt, tâm hồn tịnh không một chút âu lo.

Cuoi nam tha ho 'song ao' trong vuon hoa huong duong Quan 9
Gương hoa lớn và rất đẹp.
Cuoi nam tha ho 'song ao' trong vuon hoa huong duong Quan 9
 

So với làng hoa hướng dương Vạn Phúc ở Thủ Đức, hướng dương ở khu này không thể bì về diện tích trồng nhưng độ đẹp và rực rỡ thì miễn bàn. Sáng hôm tôi ghé, những luống hoa hướng dương mới đang ra nụ chúm chím xinh xắn như những búp atiso mũm mĩm của Đà Lạt, lặng lẽ tắm nắng mai. Phía bên kia, vài luống hoa đã già, rũ mình chờ hạt chín. Gương hoa to tròn đều như chiếc gương soi, nhưng khi hạt chín, lại gần thì nhìn như một tổ ong, thật lạ lùng.

Cuoi nam tha ho 'song ao' trong vuon hoa huong duong Quan 9
Nhiều người thích hòa mình trong sắc hoa tươi thắm để có bức ảnh đẹp.
Cuoi nam tha ho 'song ao' trong vuon hoa huong duong Quan 9
 

Những luống hoa được chủ vườn cho trồng kiểu cuốn chiếu, đảm bảo phục vụ nhu cầu chụp ảnh của du khách từ đầu vụ cho đến khi kết thúc trước Tết khoảng 2 tuần.

Theo anh Thành, con trai của chủ vườn, thời gian chụp hình với hoa hướng dương đẹp nhất là khi nắng vừa lên, từ 7 giờ đến gần 10 giờ sáng. Khu vực trồng hoa là đồng trống nên từ 10 giờ sáng trở đi nắng rất gay gắt, khó có thể “chịu trận” để chụp hình được.

Cuoi nam tha ho 'song ao' trong vuon hoa huong duong Quan 9
Khách cũng có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những búp hoa vừa hé.
Cuoi nam tha ho 'song ao' trong vuon hoa huong duong Quan 9
 

Thời gian tới chủ vườn sẽ nghiên cứu thêm một vài giống hoa có thể thích hợp với đất nhiễm phèn nơi đây để trồng xen với hướng dương. Như vậy, giới yêu thích chụp ảnh có thêm một địa điểm chụp hình với hoa thỏa thích mà không phải đi đâu xa.

Cuoi nam tha ho 'song ao' trong vuon hoa huong duong Quan 9
Gương hoa già cúi đầu chờ hạt chín.

Hoa hướng dương vàng tươi rực rỡ sẽ là nền ảnh tuyệt đẹp cho những ai thích diện đồ trắng hoặc những sắc màu có độ tương phản cao với màu hoa. Chủ vườn cũng có sẵn rất nhiều áo dài, yếm, đầm cho khách thuê để mặc chụp hình với hoa. Nếu khách muốn nghỉ trưa tại chòi lá có thể mang theo ít đồ ăn, nước uống thì mua tại vườn.

Cuoi nam tha ho 'song ao' trong vuon hoa huong duong Quan 9
 

Một điều hết sức lưu ý khi đi chụp hình tại đây là chị em phải nhớ trang bị nón rộng vành, kem chống nắng và dép để mang khi lội xuống luống hoa.

Hoa trồng trên đất ruộng, sáng chủ vườn tưới cây sớm nên nền đất ướt, đẫm sình rất khó để mang các loại giày. Với những ai có làn da nhạy cảm thì không nên tiếp xúc quá gần với hoa, đề phòng các loại thuốc bảo vệ thực vật có thể ảnh hưởng đến da.

Địa chỉ:

361/20 Đường Tam Đa, P. Trường Thạnh, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.

Giá vé: 30.000 đồng/người, thuê áo dài: 70.000 đồng/ bộ, yếm: 50.000 đồng/bộ.

Bài & ảnh: Trần Huyền Trang

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI