Cú thông chốt liều lĩnh đến lạnh gáy cần xử lý nghiêm khắc

22/08/2025 - 15:01

PNO - Tối 21/8, tại khu vực nút giao Nghi Tàm, Hà Nội, nơi đang tạm thời cấm đường để phục vụ tổng hợp lệnh lễ kỷ niệm Quốc khánh, 2 thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, cố tình vượt qua hàng rào chắn, phóng thẳng vào đường cấm với tốc độ cao. Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe, người điều khiển vẫn lao thẳng vào một chiến sĩ cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ, khiến anh ngã gục giữa đường.

Hiện trường hai thanh niên thông chốt, tông trọng thương một cảnh sát cơ động (Ảnh: Cắt từ clip)
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Cắt từ clip

Chiến sĩ được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. 2 thanh niên (sinh năm 2007 và 2008) bị khống chế tại chỗ. Đoạn clip ghi lại từ camera an ninh lan truyền nhanh trên mạng xã hội, và chỉ sau vài giờ, sự phẫn nộ bùng lên khắp các diễn đàn. Đa số dư luận đều không giấu được sự giận dữ trước hành vi bất chấp pháp luật và sự liều lĩnh đến lạnh gáy của 2 người trẻ.

Chiếc xe của hai thanh niên điều khiển để thông chốt
Chiếc xe của hai thanh niên điều khiển để "thông chốt"

Không ít người để lại bình luận: “Nếu chiến sĩ ấy là người thân của chúng ta thì sao?”, “Không thể gọi đó là tuổi trẻ bồng bột, đây là hành vi côn đồ trá hình”, “Pháp luật phải nghiêm khắc hơn nữa...”. Có thể thấy phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng chính là sự lo ngại cho một giới hạn xã hội đang bị xô lệch giữa cái gọi là cá tính và hành vi nguy hiểm. Bởi nếu hành động ấy không bị xử lý nghiêm minh thì làm sao có thể răn đe những kẻ tiếp theo nghĩ rằng việc “thông chốt” chỉ là một cuộc phiêu lưu không hậu quả.

Đây không còn là một vụ tai nạn giao thông đơn thuần mà là hành vi cố ý vi phạm pháp luật, chống lại lực lượng thi hành công vụ và đe dọa trực tiếp đến tính mạng người khác.

Cần nhấn mạnh rằng, khu vực bị cấm là để phục vụ công tác chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Đó là một ngày vui trọng đại của cả dân tộc, là dịp để hàng triệu người Việt cùng hướng về những dấu mốc thiêng liêng của đất nước. Để có được những giờ phút trang trọng và tự hào ấy, hàng ngàn người đã phải tập luyện suốt nhiều ngày dưới nắng gắt, thức trắng đêm để đảm bảo an ninh, dựng sân khấu, chỉnh từng bước diễu hành sao cho đều tăm tắp. Và trong guồng quay trách nhiệm ấy, từng chiến sĩ cảnh sát cơ động chính là lớp vỏ ngoài che chở cho an toàn của toàn bộ hệ thống. Việc chắn đường là để tạo nên một ngày lễ quốc gia diễn ra suôn sẻ, không gián đoạn, không để một sơ suất nhỏ làm hỏng cả công sức của hàng ngàn con người.

Vì thế, hành vi của 2 thanh niên là cái tát vào nỗ lực của biết bao người đang giữ gìn cho một ngày vui được diễn ra trọn vẹn. Trong khi cả thành phố đang gấp rút hoàn thiện các khâu chuẩn bị cuối cùng cho đại lễ, vẫn có kẻ lao đi như mũi tên bất chấp mọi hiệu lệnh, và kết quả là một người làm nhiệm vụ phải nằm viện.

Một số rất ít ý kiến cho rằng các đối tượng còn nhỏ tuổi, chưa ý thức được hậu quả. Không ai mong muốn nhìn thấy người trẻ bị trừng phạt nặng nề. Nhưng nếu một cú tông có thể được bỏ qua chỉ vì “nó chưa trưởng thành” thì điều gì sẽ ngăn chặn những cú tông kế tiếp, khi những thanh niên khác học theo rằng chỉ cần trẻ thì sẽ không sao.

Vụ việc tại Nghi Tàm là dấu hiệu cho thấy sự hỗn loạn có thể tràn qua bất kỳ hàng rào nào nếu ranh giới kỷ cương không được giữ vững. Giới hạn ấy không đến từ băng rôn cảnh báo hay rào chắn thép. Nó đến từ nhận thức rằng sống trong một xã hội, ai cũng phải biết dừng lại đúng lúc. Và khi không ai chịu dừng lại thì pháp luật phải là nơi khiến họ buộc phải đứng lại.

Mộc Giang (TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI