Cụ ông 73 tuổi vượt hơn 1000 km đến Sơn La gặp người yêu quen qua mạng

21/01/2026 - 17:28

PNO - Được sự ủng hộ của gia đình, cụ ông 73 tuổi đã vượt quãng đường hơn 1.500km từ Đắk Lắk ra Sơn La để gặp người phụ nữ quen qua mạng.

Mới đây, đoạn clip ghi lại hành trình đặc biệt của một cụ ông 73 tuổi vượt quãng đường hàng nghìn kilômét từ Đắk Lắk ra Sơn La để gặp “bạn gái” quen qua mạng, đã khiến nhiều cư dân mạng không khỏi xúc động.

Vượt chặng đường hàng nghìn kilômet, ông Lừ gặp được bà Mỵ - ảnh: MXH
Vượt chặng đường hàng nghìn kilômet, ông Lừ gặp được bà Mỵ - Ảnh: MXH

Đoạn clip do anh Ma Seo Lữ (30 tuổi, trú tại tỉnh Lào Cai) - cháu ngoại của cụ ông - ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội. Sau khi được đăng tải, đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người đã để lại bình luận bày tỏ sự xúc động, ngưỡng mộ trước chuyện tình của cụ ông.

Anh Lữ cho biết, ông ngoại của anh là Lý Seo Lừ (73 tuổi, dân tộc Mông), sinh sống tại xã Krông Á, tỉnh Đắk Lắk. Ông có 6 người con, cả trai lẫn gái, đều đã lập gia đình và sinh sống ổn định tại Đắk Lắk. Sau khi vợ qua đời, ông Lừ trải qua quãng thời gian dài sống trong nỗi trống trải, buồn bã.

Bữa cơm ấm cúng sau khi gặp nhau - ảnh: MXH
Bữa cơm ấm cúng sau khi gặp nhau - Ảnh: MXH

Khoảng 4 tháng trước, qua mạng xã hội, ông Lừ quen biết bà Sùng Thị Mỵ (51 tuổi) - người phụ nữ sống một mình trong căn nhà nhỏ, cũ kỹ nép bên sườn núi ở Sơn La.

Từ những cuộc trò chuyện giản dị mỗi ngày, hai con người xa lạ dần tìm thấy sự đồng cảm, sẻ chia và là niềm an ủi cho nhau. Chưa một lần quen biết ngoài đời, nhưng sự chân thành đã giúp họ đặt niềm tin và chờ đợi ngày được gặp mặt nhau.

Cách đây 2 tuần, ông Lừ gọi con cháu lại, bày tỏ mong muốn được gặp bà Mỵ. Sau những ngỡ ngàng ban đầu, các con cháu ông đều đồng lòng ủng hộ. Ai cũng vui mừng khi thấy cha, ông mình tìm lại được niềm vui sau nhiều năm chịu đựng mất mát.

Được gia đình chấp thuận, ông Lừ bắt xe khách vượt hơn 1.200km từ Đắk Lắk ra Lào Cai. Từ đây, ông tiếp tục được cháu ngoại chở bằng xe máy thêm hơn 300km đường đèo núi để gặp người phụ nữ mà ông thương nhớ.

Bà Mỵ chia tay hàng xóm trước khi theo ông Lừ vào Đắk Lắk sinh sống - ảnh: MXH
Bà Mỵ chia tay hàng xóm trước khi theo ông Lừ vào Đắk Lắk sinh sống - Ảnh: MXH

Gặp nhau rồi, ông Lừ và bà Mỵ quấn quýt không rời. Sau đó, ông bà làm một mâm cơm nhỏ để báo tin vui và chia tay bà con, hàng xóm.

Trước khi rời quê hương, bà Mỵ gọi hàng xóm đến, bán những gì có thể bán, cho đi những thứ có thể cho, rồi theo ông Lừ vào Đắk Lắk sinh sống.

Ông Lý Seo Ký (45 tuổi, trú tại xã Krông Á, tỉnh Đắk Lắk, con trai cụ Lừ) cho hay, cụ Lừ đã đưa "bạn gái" vào Đắk Lắk được 5 ngày nay. Chứng kiến hai ông bà quấn quýt bên nhau, mọi người trong gia đình rất vui và phấn khởi. Tối nào, con cháu, cũng tụ tập tại nhà cụ Lừ để tổ chức ăn uống, hát hò. Hàng ngày, hai cụ cùng nhau lên nương phát cỏ vườn keo, tối về lại bầu bạn với nhau, cuộc sống rất hạnh phúc.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI