Công trình nhỏ mang ý nghĩa thiết thực cho cộng đồng

17/12/2025 - 06:52

PNO - Chào mừng Đại hội MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, các cấp Hội LHPN đã huy động nhiều nguồn lực, góp sức cùng thực hiện các công trình ý nghĩa.

Vườn hoa làm đẹp khu dân cư

Nhiều năm trước, khu đất trước trụ sở khu phố Hương Giang, phường Long Hương chỉ là bãi đất hoang cỏ mọc, ít ai để mắt đến. Nhưng bằng sự quyết tâm, đồng lòng của cả khu phố, khu đất hoang đó giờ đã trở thành “công viên vườn hoa Hương Giang” - một không gian sinh hoạt chung của người dân khu phố.

Với diện tích trên 100m2, công viên được thiết kế như một khu vườn, nơi các loài hoa kiểng như hoa giấy, sứ, hoa trang, mai vàng, hoàng yến… đua nhau khoe sắc, mang lại vẻ tươi mới quanh năm. Tại khu vườn này, những hàng ghế đá cũng được bố trí ngay ngắn, giúp những người lớn có nơi nghỉ ngơi thư giãn, trẻ nhỏ có chỗ vui chơi.

Công viên vườn hoa phường Long Hương trở thành điểm vui chơi, sinh hoạt cộng đồng của người dân khu phố - ẢNH: T.N.
Công viên vườn hoa phường Long Hương trở thành điểm vui chơi, sinh hoạt cộng đồng của người dân khu phố - ẢNH: T.N.

Công viên được khởi công từ năm 2023 nhưng để thiết thực chào mừng Đại hội MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, ban công tác mặt trận và hội phụ nữ khu phố đã đầu tư tu bổ, tôn tạo và trồng thêm nhiều cây hoa kiểng mới. Bên cạnh đó, công viên còn được người dân xung quanh thay phiên nhau chăm sóc… biến những công việc thường nhật thành nếp sống xanh, trách nhiệm.

Bà Văn Thị Bạch - Trưởng ban Công tác mặt trận khu phố Hương Giang, phường Long Hương - cho biết: “Trong suốt 2 năm qua, công trình luôn nhận được sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và sự hưởng ứng nhiệt tình từ người dân cùng các mạnh thường quân. Khu phố đã huy động được hơn 125 triệu đồng cùng hàng trăm ngày công lao động để biến bãi đất trống thành vườn hoa rực rỡ sắc màu. Quan trọng hơn, chúng tôi luôn gìn giữ, chăm sóc để công viên mãi giữ được diện mạo xanh - sạch - đẹp, tạo nên một không gian sinh hoạt cộng đồng lý tưởng ngay giữa lòng đô thị, giúp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng”. Hiện tại, công trình vẫn tiếp tục được duy tu, nâng cấp, trồng và phát triển thêm các mảng xanh để chào mừng Đại hội MTTQ các cấp và hưởng ứng phong trào “Thành phố muôn sắc hoa”.

Đến công viên tập thể dục vào buổi chiều mát, ông Nguyễn Đình Thịnh - người dân khu phố - bày tỏ niềm vui trước sự “lột xác” của khu đất. Ông nhớ lại: “Trước kia, đây là bãi đất bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, thỉnh thoảng còn bị người dân lén vứt rác. Giờ đây, mọi người đã có ý thức hơn. Công viên đã trở thành điểm dừng chân lý tưởng, nơi tôi và mọi người có thể tập thể dục, nghỉ ngơi và trò chuyện”. Người khác là bà Huỳnh Thị Thanh Xuân chia sẻ: “Tôi rất tự hào khi khu phố có một vườn hoa đẹp. Vườn hoa không chỉ tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên mà còn là nơi mọi người gặp gỡ, nói chuyện vui sau một ngày làm việc mệt nhọc. Cứ mỗi buổi tối, nhiều người đi bộ tập thể dục đều chọn nơi đây làm điểm dừng chân, tạo nên sự kết nối”.

Xây nhà cho phụ nữ hoàn cảnh

Đã hơn nửa tháng dọn vào căn nhà mới tại ấp Cầu Đúc, xã Dầu Tiếng, TPHCM, không khí trong gia đình chị Phạm Thị Kim Hồng vẫn còn ngập tràn niềm hạnh phúc. Căn nhà vừa được Hội LHPN xã Dầu Tiếng phối hợp cùng các đơn vị trao tặng vào cuối tháng Mười một vừa qua. Không chỉ là nơi che mưa che nắng, căn nhà còn là điểm tựa vững chắc xua tan những khó khăn đã đeo đẳng gia đình chị Hồng suốt nhiều năm qua.

Bà Huỳnh Thị Thúy Phương (thứ ba từ trái qua) - Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM - cùng đại diện địa phương, đơn vị tài trợ dự lễ khởi công căn nhà mới cho chị Phạm Thị Kim Hồng vào tháng 10/2025 - ẢNH: T.N.
Bà Huỳnh Thị Thúy Phương (thứ ba từ trái qua) - Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM - cùng đại diện địa phương, đơn vị tài trợ dự lễ khởi công căn nhà mới cho chị Phạm Thị Kim Hồng vào tháng 10/2025 - ẢNH: T.N.

Cuộc sống của vợ chồng chị Hồng là chuỗi những ngày lo toan. Chị đi rửa ly thuê tại quán cà phê, còn chồng làm thợ điện lạnh. Rồi chồng chị bị tai nạn lao động, gãy xương sống, khiến công việc trở nên khó khăn hơn. Gánh nặng cơm áo chưa kịp vơi thì con gái lớn (đang là sinh viên năm thứ nhất) bị điện giật trong lúc đi làm thêm, dẫn đến tình trạng chết não, phải sống đời thực vật suốt 3 năm qua. Vợ chồng chị còn có 1 con gái đang học lớp Mười hai. Không có đất đai, gia đình họ dựng tạm căn nhà nhỏ trên mảnh đất của người anh em để ở. Sau nhiều năm, căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, nóng bức, mái dột, không còn đảm bảo an toàn, đặc biệt là với tình trạng sức khỏe của đứa con gái đang nằm một chỗ. Trước hoàn cảnh đó, Hội LHPN xã Dầu Tiếng đã vận động các đơn vị góp sức xây dựng lại mái ấm mới cho gia đình chị Hồng. Căn nhà mới được xây dựng trên diện tích 66m2 với tổng kinh phí là 140 triệu đồng.

Chia sẻ về những ngày đầu khi nhận được đề nghị hỗ trợ xây nhà, chị Hồng rưng rưng: “Tôi từng rất băn khoăn vì nhà cũ có 1 phòng rồi, nếu chỉ sửa chữa thì không giải quyết được vấn đề chật chội và không an toàn cho con. May nhờ có sự động viên và hỗ trợ vay thêm 50 triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ hộ nghèo, chúng tôi đã mạnh dạn xây mới thành 2 phòng. Giờ đây, con gái tôi đã có căn phòng mát mẻ, sạch sẽ để dưỡng bệnh”.

Ngày chuyển vào căn nhà mới, chị Hồng cảm ơn sâu sắc đến hội phụ nữ và các đơn vị đã giúp gia đình chị có ngôi nhà khang trang. Dù vẫn phải đối diện với những thử thách lớn phía trước nhưng trong căn nhà mới chị Hồng có thêm niềm tin để nuôi hy vọng sẽ có điều kỳ diệu đến với con gái mình. Chị nói: “Dù bác sĩ từng nói không thể hồi phục nhưng nay con vẫn còn nhận biết được, vẫn cười khi mẹ đi làm về và bấy nhiêu cũng đủ làm tôi hạnh phúc”.

Công trình là hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ xã Dầu Tiếng, tiến tới Đại hội Đại biểu Phụ nữ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, thể hiện vai trò tiên phong của hội trong việc chăm lo an sinh xã hội và đồng hành cùng phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Trao cơ hội cho phụ nữ khó khăn

Tại khu phố 1 Long Toàn, phường Bà Rịa, bà Nguyễn Thị Trường - 57 tuổi - đang nỗ lực mưu sinh với nghề làm hành phi. Sức khỏe của bà đã suy giảm nhiều sau ca mổ não năm vừa qua. Chồng bà làm bảo vệ an ninh khu phố nên gánh nặng nuôi con học hành đè nặng trên vai bà. Vì thiếu vốn nên bà Trường chỉ dám mua nguyên liệu với số lượng nhỏ, khiến việc sản xuất thường xuyên bị đứt quãng mỗi khi nhu cầu thị trường tăng lên.

Hội LHPN phường Bà Rịa thăm hỏi, kiểm tra việc sử dụng vốn với trường hợp của bà Nguyễn Thị Trường - người vừa được hội tặng vốn để phát triển buôn bán nhỏ - ẢNH: T.N.
Hội LHPN phường Bà Rịa thăm hỏi, kiểm tra việc sử dụng vốn với trường hợp của bà Nguyễn Thị Trường - người vừa được hội tặng vốn để phát triển buôn bán nhỏ - ẢNH: T.N.

Mới đây, bà Trường được hội phụ nữ quan tâm, tặng 2 triệu đồng vốn để duy trì và phát triển công việc. Bà Trường bày tỏ: “Được hỗ trợ vốn, tôi rất phấn khởi. Tôi sẽ nhập thêm hành về để việc làm ổn định, không bị đứt quãng, có tiền nuôi con ăn học đến nơi đến chốn”.

Theo Hội LHPN phường Bà Rịa, nhờ sự chung tay của các mạnh thường quân, đầu tháng Mười một vừa qua, hội đã tổ chức trao tặng nguồn vốn từ 2-3 triệu đồng cho 10 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí là 20 triệu đồng.

Bà Dương Thị Mỹ Linh - Phó chủ tịch Hội LHPN phường Bà Rịa - khẳng định ý nghĩa của chương trình: “Chúng tôi mong muốn tạo điều kiện để phụ nữ khó khăn có cơ hội khởi nghiệp với quy mô nhỏ, tự tạo việc làm, tăng thu nhập và ổn định cuộc sống. Sau khi trao vốn, chúng tôi sẽ thường xuyên thăm hỏi, kiểm tra việc sử dụng vốn và tiếp tục vận động hỗ trợ thêm để các hộ phát triển kinh tế bền vững”.

Chương trình “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp - Trao sinh kế cho hội viên khó khăn” đã chứng minh được hiệu quả nhờ sự giúp đỡ đúng thời điểm, đúng nhu cầu. Dù nguồn vốn không quá lớn nhưng đã tạo “đòn bẩy” giúp nhiều phụ nữ yếu thế duy trì sinh kế, ổn định thu nhập, xây dựng cuộc sống tốt hơn.

Nhóm Phóng Viên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI