Cộng đồng xanh An Lạc - nơi lan tỏa lối sống xanh

10/12/2025 - 12:40

PNO - Tại phường An Lạc, TPHCM có một khu vườn mang tên Cộng đồng xanh An Lạc. Ai cũng có thể đến đây nhận cây xanh, đổi rác thải nhựa lấy dụng cụ làm vườn hoặc góp sức chăm lo những cảnh đời khó khăn. Người gầy dựng không gian ý nghĩa này là chị Trần Thị Hoài Biên - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 84, phường An Lạc.

Vượt lên nghịch cảnh

Lập gia đình ở tuổi 33, đến năm 2022, chị Biên được chẩn đoán bị ung thư buồng trứng. Trong quá trình chị điều trị bệnh, chồng chị phải nghỉ việc để chăm vợ. Sau điều trị, giữa những khó khăn chồng chất, việc trồng và chăm sóc cây xanh như liều thuốc tinh thần giúp chị Biên thêm vững vàng. Với sự giúp sức của chồng, chị từ từ khôi phục lại 100m2 vườn rau trái. “Khi những hạt giống mình gieo vươn lên thành cây con, tôi thấy phấn khởi và hy vọng. Tôi nghĩ, mình cũng phải vươn lên như những mầm xanh. Và rồi tôi đặt mục tiêu, ít nhất phải tự xách được túi phân, bưng được bao đất. Tôi cũng tham gia các hội, nhóm trồng cây để học hỏi kinh nghiệm” - chị Biên kể.

Nguồn cây con ươm tạo ngày càng nhiều, chị Biên mang đi tặng tại các phiên chợ tặng cây xanh ở Biên Hòa, quận 8, Bình Thạnh, Tân Phú.

Chị Trần Thị Hoài Biên chăm sóc cây con trong vườn Cộng đồng xanh An Lạc
Chị Trần Thị Hoài Biên chăm sóc cây con trong vườn Cộng đồng xanh An Lạc

Ươm mầm sống xanh

Đầu năm 2024, các chị em và các chú, các anh trong khu phố động viên chị Biên tham gia sinh hoạt hội để có thêm niềm vui. Đó là bước ngoặt trong cuộc đời chị. Đến tháng 4/2024, chị được giao trọng trách làm Chi hội trưởng Chi hội 84 với khoảng 20 chị em. Sau hơn 1 năm, chi hội giờ đang có 50 hội viên. “Tôi nhận ra, khi mình mở lòng thì không chỉ bản thân thấy nhẹ nhõm, thoải mái, mà mọi người cũng sẽ vui vẻ chia sẻ chuyện của họ. Chị em dần hiểu nhau, đồng hành cùng nhau cả trong việc hội lẫn cuộc sống” - chị Biên nói.

Tháng 10/2024, chị Biên bắt đầu gầy dựng vườn “Cộng đồng xanh An Lạc” trong khuôn viên văn phòng khu phố nằm trên đường An Dương Vương. Người dân khu phố và hội viên cùng giúp chị dọn dẹp, lấy không gian cho việc ươm trồng các loại cây và rau trái.

Ngày 17/11/2024, chị Biên tổ chức chương trình tặng cây con đầu tiên với hàng trăm người tham dự. Đến tháng 3/2025, chị tổ chức đợt tặng cây thứ hai rồi nghĩ đến việc đổi rác thải nhựa lấy quà gồm cây xanh, hạt giống, đất, phân, dụng cụ làm vườn. Bên cạnh một số ít cây và quà được bạn bè ủng hộ cùng cây con sẵn có trong vườn, phần lớn quà mang ra đổi đều do chị Biên mua bằng tiền lương của mình. Hoạt động này được tổ chức 3 tháng/lần nhằm khuyến khích mọi người tập thói quen phân loại rác sinh hoạt tại nhà, giảm rác thải nhựa, góp phần tạo không gian xanh. Những mầm cây xanh như chất keo gắn kết mọi người. Mỗi lần tổ chức luôn thu hút 100-200 gương mặt thân quen. Thành viên các hội nhóm thích trồng cây từ khắp nơi cũng mang cây đến tặng. Đợt bão số 10 gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền núi phía Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ, chị Biên đã chọn những chậu cây đẹp nhất để bán lấy tiền ủng hộ bà con khắc phục hậu quả.

Chị Trần Thị Hoài Biên (giữa) cùng chị em trồng hoa vạn thọ để tặng vào dịp tết Nguyên đán 2026
Chị Trần Thị Hoài Biên (giữa) cùng chị em trồng hoa vạn thọ để tặng vào dịp tết Nguyên đán 2026

Vào 2 ngày 29 và 30/11 vừa qua, vườn “Cộng đồng xanh An Lạc” lại rộn ràng với đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ đến gieo hạt hoa vạn thọ cho tết Nguyên đán 2026. Dự kiến, sẽ có 200 chậu hoa tết được Hội LHPN phường tặng cho các cụ già neo đơn và các hộ dân trên địa bàn. Ngoài ra, chị Biên cùng chị em cũng ươm trồng 1.000 cây hoa các loại để bán gây quỹ thực hiện “Cây xanh 0 đồng” trong dịp đầu năm 2026.

Bà Nguyễn Thị Cẩm - Chủ tịch Hội LHPN phường An Lạc - nhận xét: “Dù sức khỏe không được tốt, chị Biên vẫn luôn là một chi hội trưởng mẫu mực, giữ tinh thần lạc quan và trách nhiệm cao với phong trào hội. Chị chủ động tổ chức nhiều hoạt động thiết thực về bảo vệ môi trường, hưởng ứng phong trào “Thành phố muôn sắc hoa”, thu hút hội viên tham gia, lan tỏa tinh thần đoàn kết và yêu thương trong cộng đồng. Ở chị, chúng tôi nhìn thấy sự bền bỉ, nhiệt huyết và tấm lòng hết mình với công tác xã hội. Về hoạt động trồng hoa tặng người dân vào dịp tết Nguyên đán, Hội LHPN phường sẽ phối hợp với chị duy trì lâu dài. Hội cũng đã thông báo đến các chi hội tổ chức cho hội viên đến vườn “Cộng đồng xanh An Lạc” tham quan, học hỏi cách làm của chị Biên”.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI