Con có thể ở lại với ba mẹ thêm một ngày được không?

21/02/2026 - 18:00

PNO - Con không xem công việc quan trọng hơn gia đình, mà cậu ấy hiểu thấu suốt rằng: để sống tốt ở một nơi xa nhà, phải tự kỷ luật với chính mình.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Tôi 56 tuổi, sống ở Nha Trang. Con trai tôi 28 tuổi, làm kỹ sư công nghệ thông tin ở Sài Gòn. Tết năm nào con cũng về nhà khoảng 8-10 ngày.

Năm nay, con phải đi làm lại vào mùng Bảy, thứ Hai. Ban đầu con mua vé máy bay chiều Chủ nhật, nhưng rồi quyết định đổi vé sang sáng thứ Bảy.

Tôi hỏi sao phải đi sớm một ngày vậy, con nói: “Con muốn vào sớm để dọn phòng, giặt đồ, có một ngày để sắp xếp công việc rồi sáng thứ Hai đi làm cho đỡ cuống”.

Nghe con nói xong lòng tôi chùng xuống, cảm giác rất không vui. Tôi nghĩ, con ở nhà thêm một ngày với ba mẹ có khó gì đâu, vào đó sớm một ngày chỉ để… dọn phòng, giặt đồ thì có đáng?

Tôi nói với con: “Ở nhà với ba mẹ thêm một ngày rồi vô dọn cũng được, có gì đâu mà gấp”. Nó chỉ cười: “Ở nhà thì vui, nhưng vô tới đó mà dồn hết mọi thứ vào Chủ nhật là mệt lắm mẹ”.

Cuối cùng nó vẫn quyết định đi sớm. Tôi thấy hụt hẫng vô cùng, mà không biết mình buồn vì chuyện gì. Có phải tụi trẻ bây giờ quá đặt nặng công việc hơn gia đình hay là tôi chưa hiểu được áp lực của chúng?

Mong chị phân tích giúp tôi.

Ngọc Lan (Nha Trang)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chị Lan thân mến,

Hạnh Dung hiểu nỗi buồn của chị. Chị buồn vì cảm giác thời gian bên con luôn ngắn hơn mình mong muốn. Nhưng điều quan trọng ở đây là: lý do con chị đưa ra không hề vô lý.

Rất nhiều người trẻ sống xa nhà chia sẻ một điều giống nhau: Ngày quay lại thành phố sau tết là một cú chuyển nhịp bắt buộc. Ở quê là nhịp sống chậm, có người nấu cơm, có phòng ốc gọn gàng, có cảm giác được chăm sóc. Quay lại Sài Gòn với nhịp sống hối hả, lại còn phải tự lo mọi thứ: phòng trọ đóng bụi, quần áo chưa giặt, tủ lạnh trống trơn, sáng thứ Hai phải họp sớm, email chất đống...

Nếu dồn hết mọi việc vào một ngày Chủ nhật, người ta sẽ bước vào tuần làm việc mới trong trạng thái mệt mỏi và căng thẳng.

Việc con chị muốn vào sớm một ngày để “vào guồng” thực ra là biểu hiện của sự trưởng thành. Nó cho thấy con ý thức được nhịp sống của mình, và chủ động sắp xếp để không bị động. Điều này không đồng nghĩa với việc con xem công việc quan trọng hơn gia đình, mà cậu ấy hiểu thấu suốt rằng: để sống tốt ở một nơi xa nhà, con phải tự kỷ luật với chính mình.

Thế hệ của chị có thể quen với suy nghĩ: “Thêm một ngày con ở nhà, là ba mẹ có thêm một ngày hạnh phúc”, nhưng hạnh phúc đó của ba mẹ lại đánh đổi với sự mệt mỏi của con, khi phải lao vào công việc trong trạng thái lúng túng, áp lực, rối nùi, thì liệu chị có an lòng?

Vì vậy, theo Hạnh Dung, thay vì giữ con lại, chị có thể nói thế này: “Con vô Sài Gòn sớm để chuẩn bị cho thoải mái cũng tốt. Mẹ chỉ thấy hơi buồn vì cảm giác trống trải khi không còn con trong nhà nữa thôi”. Khi chị nói vậy, con sẽ hiểu cảm xúc của mẹ, mà không cảm thấy mình bị trách móc, giận hờn.

Thay vì buồn vì con phải rời mình sớm hơn dự định, chị nên vui vì con rất có trách nhiệm với cuộc đời mình và đang cố xây dựng nề nếp cho mình từ những điều nhỏ nhất. Con đi, nhà sẽ trống, nhưng cảm giác tin tưởng con mình đủ vững vàng để lo cho cuộc sống của nó - đó mới là điều ở lại lâu hơn.

Và biết đâu, năm sau, khi chính chị là người chủ động đề nghị trước: “Con có cần vô sớm một ngày để nghỉ ngơi cho khỏe không?”, thì con sẽ thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều khi rời quê nhà để quay về với cuộc sống mưu sinh nhiều áp lực. Hiểu cho con, để thấy lòng bình an chị nhé!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Jukami 23-02-2026 09:30:06

    Rất đáng trân trọng các cháu đã biết tự đứng trên đôi chân, tự đi bằng hai chân của mình. Biết lo toan, tự lập, không trông chờ, ỷ lại ở ai đó, tự thân vận động tự quyết định tương lai và thấy hiểu cha mẹ không đi cùng với mình tơid cuối cuộc đời! Là cha là mẹ hãy nuốt nước mắt vào trong, để các con khôn lớn!

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI