Có nên tiếp tục với người vợ chưa bao giờ yêu tôi?

20/06/2025 - 18:00

PNO - Em cần được yêu thương, được sống một cuộc đời ấm áp và được đối xử đúng với giá trị của mình.

Em chào chị Hạnh Dung,

Chúng em kết hôn vì cô ấy lỡ có bầu khi em chuẩn bị nói lời chia tay vì cảm thấy 2 người không hợp nhau về rất nhiều thứ. Sau đó, hôn lễ vẫn được tổ chức dù không mấy vui vẻ do đàng gái cũng phản đối vì 2 nhà ở xa.

Hiện tại, chúng em đang thuê trọ ở Hà Nội, cùng phường với nhà vợ. Trong quá trình sống chung, em vẫn cảm nhận được cô ấy không có tình cảm với em, thể hiện qua rất nhiều hành động cử chỉ, lời nói.

Cô ấy chia sẻ lên Facebook 1 tấm ảnh có duyên không có nợ với 1 người con trai quen (họ có tình cảm trong lúc đang trong mối quan hệ yêu đương với em) và để mật khẩu điện thoại là ngày sinh của 1 người con trai khác mà cưới hơn 2 năm, em phát hiện ra mới đổi.

Hơn 5 năm chúng em sống như 2 người trọ chung, không tình cảm, không tình yêu. Em chưa bao giờ được nghe cô ấy nói tiếng yêu. Trên mạng, cô ấy cũng hiếm khi chia sẻ ảnh gia đình có em dù hiện tại đã hơn 5 năm chung sống.

Sự việc lần này khiến em băn khoăn rất nhiều, không biết có nên dứt điểm. Vừa rồi gia đình em có chuyến du lịch xa có cả bố mẹ vợ. Sau chuyến du lịch, cô ấy đăng lên Facebook hơn 20 tấm ảnh mà không có cái nào có mặt em.

Liệu có phải đây là giọt nước tràn ly để em mạnh mẽ rời khỏi người phụ nữ này? Em xem tử vi vài chỗ, họ đều kết luận 2 lá số không hợp nhau. Em 32, vợ em 28, con trai em gần 5 tuổi. Em làm công việc văn phòng ở Hà Nội. Mong chị Hạnh Dung đưa ra lời khuyên giúp em. Em cảm ơn chị.

Nam Bình

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Nam Bình thân mến,

Thật đáng tiếc là cuộc hôn nhân của em đã bắt đầu từ một kết thúc buồn: khi em chuẩn bị chia tay. Việc em và cô ấy kết hôn vì cái thai chứng tỏ em rất có trách nhiệm với việc mình đã làm, với một sinh linh nhỏ bé. Em đã hy sinh và cố gắng... Đáng buồn là sau hơn 5 năm chung sống, mọi thứ vẫn không thay đổi, thậm chí ngày càng khiến em bị tổn thương sâu sắc hơn. Rõ ràng chỉ riêng trách nhiệm không đủ sức làm nên một gia đình hạnh phúc, nhất là khi mọi cố gắng chỉ đến từ một phía.

Qua những gì em kể, Hạnh Dung thấy rõ ràng vợ em không có tình cảm với em - điều mà chính em cũng cảm nhận được từ lâu. Việc cô ấy công khai đăng ảnh nhắc đến tình cảm với người cũ, chọn mật khẩu điện thoại là ngày sinh của một người con trai khác và chưa bao giờ thể hiện tình yêu hay sự tôn trọng dành cho em đều là những dấu hiệu không thể xem nhẹ.

Đỉnh điểm là việc cả gia đình đi du lịch mà trong hơn 20 tấm ảnh được đăng, không tấm nào có mặt em. Đó không chỉ là một sự gạt bỏ em ra khỏi đời sống cảm xúc mà còn là một sự phũ phàng rất lạnh lùng. Em là chồng hợp pháp, là cha của con trai cô ấy nhưng không có vị trí nào trong thế giới của cô ấy cả ở đời thực lẫn trên mạng xã hội.

Em hỏi Hạnh Dung liệu đây có phải là "giọt nước tràn ly" để em dứt khoát rời đi. Có lẽ đó không phải là câu hỏi mà là câu trả lời của em cho chính mình và em đang cần một lời khích lệ để đủ can đảm. Bởi lẽ sự chịu đựng quá lâu trong một mối quan hệ như vậy không chỉ bào mòn lòng tự trọng của em mà còn làm ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, cảm xúc, thậm chí cả mối quan hệ với con trai em sau này.

Việc tử vi nói gì, Hạnh Dung nghĩ em chỉ nên xem như một sự tham khảo. Cuộc sống thực tế, cảm xúc thật sự trong lòng em và cách 2 người đối xử với nhau mới là điều quyết định em có nên tiếp tục.

Hạnh Dung không thể trả lời dứt khoát cho em rằng nên hay không nên, điều nay phải là quyết định của riêng em. Hạnh Dung chỉ muốn nhắn nhủ rằng em cần được yêu thương, được sống một cuộc đời ấm áp và được đối xử đúng với giá trị của mình.

Tuy nhiên, trước khi quyết định một điều hệ trọng với cuộc đời của cả ba con người, em cần kiểm chứng lại điều mình suy nghĩ và quyết định của mình.

Hãy tự hỏi bản thân lần cuối: Liệu mình còn muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này hay không? Có điều gì mình chưa làm hết lòng? Có còn cơ hội nào nếu cả hai cùng ngồi lại nói chuyện? Nói chuyện "tới nơi tới chốn" về những vấn đề của cuộc hôn nhân, về những điều vợ suy nghĩ và tình cảm thật sự của vợ, về quyết định dừng lại hay tiếp tục sống chung... là điều rất nên làm.

Hãy nói ra những điều khiến em tổn thương, những gì em đã cố gắng, ngưỡng chịu đựng mọi việc của em, một cách bình tĩnh, nhẹ nhàng.

Biết đâu khi nhận ra cách mình cư xử đã vượt quá giới hạn và mọi thứ có thể kết thúc theo cách mình không ngờ tới, vợ em sẽ nhìn lại, sẽ hiểu những hy sinh, công sức của em dành cho cô ấy và gia đình nhỏ, từ đó chủ động thay đổi để giữ gìn gia đình.

Trường hợp chính cô ấy cũng cảm thấy miễn cưỡng trong cuộc sống chung và mong muốn dừng lại để cả hai được nhẹ nhàng và có những cơ hội khác, đây là một kết thúc dù buồn nhưng văn minh. Hy vọng rằng sau cuộc nói chuyện, dù quyết định thế nào, em cũng sẽ tìm được sự tôn trọng và bình yên.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI