Có ai chịu nổi một người chồng càm ràm từ sáng tới đêm?

13/05/2026 - 10:00

PNO - Vợ chồng em cưới chưa đầy một năm, lẽ ra vẫn đang là giai đoạn vợ chồng son ngọt ngào. Vậy mà suốt ngày vợ chồng gây nhau vì chồng hay càu nhàu còn vợ thì cáu bẳn.

Ảnh minh họa: Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Vợ chồng em mới cưới chưa đầy 1 năm, lẽ ra vẫn là vợ chồng son, trăng mật ngọt ngào. Vậy mà suốt ngày tụi em gây nhau.

Nhà người ta chồng ít nói còn nhà em ngược lại hoàn toàn. Chồng em nói nhiều kinh khủng, mà khổ nỗi không phải những điều ngọt ngào, chỉ toàn càu nhàu, càm ràm từ sáng đến đêm.

Em có cảm giác chồng em được sinh ra là để làm người khác bực mình. Chuyện gì anh ấy cũng có thể đưa vào tầm ngắm để giáo huấn. Sáng cuối tuần em muốn ngủ nướng bù lại ngày nào cũng thức sớm (em làm việc xa nhà 100km, đi từ 4g30 sáng, về đến nhà đã 8g tối) cho lại sức sau một tuần làm việc thì chồng đứng ngay đầu giường càm ràm: "Em dậy sớm tập thể dục đi. Người phải khỏe mạnh, sảng khoái mới làm việc hiệu quả. Còn trẻ mà lười tập thể dục về già bệnh tật cho biết". Em nghe mà tỉnh ngủ, điên tiết dậy cự một trận vì chồng quá vô duyên.

Thấy em nằm lướt điện thoại, chồng cũng ngứa mắt bên trái, đỏ mắt bên phải, càu nhàu: "Suốt ngày ôm điện thoại, người thật không nói chuyện, toàn sống ảo". Hay gần đây em ăn kiêng để lấy lại vóc dáng, buổi chiều không ăn cơm là chồng lải nhải suốt cả bữa. Anh vẽ ra đủ thứ viễn cảnh rùng rợn: nào là em sẽ bị suy nhược, xỉu giữa đường, rồi bệnh tật, thậm chí chết sớm...

Sự xung đột này cứ lặp đi lặp lại khiến em phát điên. Ví dụ như hôm qua, em bận làm báo cáo nên quên phơi đồ, chòng vừa đi làm về thấy đồ còn trong máy là bắt đầu... điệp khúc: "Có mỗi cái việc cỏn con cũng không xong, đầu óc để đâu...". Hay như chuyện em lỡ tay làm bể cái ly, chồng cũng thuyết giảng 15 phút về tính cẩn thận và giá trị của đồng tiền.

Cứ thế, chồng nói nhiều làm em điên tiết, em bật lại là vợ chồng gây gổ, chiến tranh lạnh cả tuần. Chồng cho rằng thương em, lo cho em nên mới nói, trong khi em thấy như bị tra tấn tinh thần.

Giờ em không biết làm sao để dung hòa khi chồng cứ càu nhàu còn vợ thì ngày càng cáu bẳn, hở ra là khẩu chiến. Mới 1 năm mà em đã mệt. 5, 10, 20 năm nữa sao em chịu nổi? Chị em cô chú có cao kiến gì giúp em với! Em biết ơn vô cùng.

Nguyễn Yến Linh

Bạn có nỗi niềm? Hãy viết thư tâm sự, chia sẻ tình huống khó khăn, những trăn trở đang đè nặng tâm trí bạn.

Bạn có kinh nghiệm sống? Hãy gửi những lời tư vấn, góc nhìn sáng suốt hoặc những lời động viên, chia sẻ cho các tình huống.

Mời bạn nhập câu hỏi hoặc lời tư vấn trong khung chat cuối bài rồi nhấn “Gửi bình luận”.

Ban Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(11)
  • Mẹ hổ Cách đây 47 phút

    Nhà là nơi để nghỉ ngơi mà bước vô chỉ nghe than phiền, xét nét thì riết ai cũng muốn trốn.

  • Chị Hai Cách đây 47 phút

    Mới cưới có một năm mà đã vậy, mốt có con chắc bả điên luôn quá. Đàn ông mà tính tình như bà cô bên chồng, chuyện cái ly cái chén cũng đem ra thuyết giảng. Em phải cứng lên, làm lẫy một trận ra trò cho ổng biết tay, không là ổng lờn mặt đó.

  • Thiên Di Cách đây 49 phút

    Đàn ông ít nói người ta còn thấy dễ chịu chứ nói nhiều mà toàn chì chiết thì mệt dữ lắm.

  • Đào Cách đây 52 phút

    Chồng em là kiểu người kiểm soát, lại còn nói nhiều. Loại này không trị sớm là sau này có con, nó mắng cả mẹ lẫn con suốt ngày cho mà xem. Phải thiết quân luật ngay

  • Kim Cách đây 53 phút

    Người chồng cằn nhằn từ sáng tới tối đúng là bào mòn tinh thần ghê gớm. Sống trong nhà mà lúc nào cũng như bị tra khảo thì ai chịu nổi.

  • Misumilami 98 Cách đây 55 phút

    Ủa rồi lấy chồng hay lấy thêm một ông chú khó tính vậy. Đọc mà tưởng tượng cảnh đang ăn kiêng mà có người ngồi bên cạnh thuyết minh về cái chết là muốn tống cho một đạp. Vote đổi chồng.

  • Lý San San Cách đây 58 phút

    Nói ngọt ngào với chồng bằng giọng điệu kiểu phim TVB ngày xưa: “Anh không nói, đâu ai biết anh câm.”

  • Hoa Hồng Gai Cách đây 1 giờ

    Gớm, đọc đoạn em đi làm từ 4g30 sáng đến 8g tối mới về là chị muốn tiền đình hộ rồi. Chồng em chắc rảnh quá nên mới có thời gian đứng đầu giường thuyết pháp. Bảo lão ấy: Nếu thương em thì dậy sớm nấu đồ ăn sáng, giặt đồ rồi phơi luôn đi, để em ngủ thêm 15 phút là em khỏe ngay. Thương bằng mồm thì ra phường mà thương!

  • Cúc Hoa Cách đây 1 giờ

    Đọc xong chỉ thấy tội cho đứa nhỏ là con của ông bà. Sống trong bầu không khí như vậy khác nào mỗi ngày đều bị bào mòn tinh thần. Sau này cha mẹ đừng nói chỉ mong con khỏe mạnh, hạnh phúc nữa. Hạnh phúc sao nổi khi lớn lên trong một gia đình mà ai cũng hơn thua, chẳng chịu nhường nhịn nhau.

  • Thiên Quang Cách đây 1 giờ

    Nghe mắc mệt!

  • Lê Việt Hồng Cách đây 1 giờ

    Có lẽ chồng bạn cũng khó chịu y bạn và cũng chờ bạn thay đổi, mình cứ thay đổi trước thì người sẽ thay đổi bạn à.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI