Chồng trả lương để tôi... ở nhà

26/06/2025 - 08:00

PNO - Sự tự chủ không đến từ việc có đi làm hay không, mà đến từ cách mình suy nghĩ, ra quyết định và đặt giới hạn cho bản thân.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Chồng tôi là giám đốc một công ty tư nhân, thu nhập tốt, có khả năng lo cho gia đình. Gần đây, anh ấy đề nghị tôi nghỉ việc công ty, ở nhà chăm con, lo toan việc nhà để cuộc sống gia đình ổn định và con cái được chăm sóc chu đáo hơn. Anh ấy nói sẽ trả lương cho tôi như nhân viên làm việc chính thức trong công ty anh ấy; có đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… giống như nhân viên trong công ty (bằng mức lương của tôi hiện tại).

Tôi hiểu chồng muốn chia sẻ và tạo điều kiện cho vợ nhưng tôi thích đi làm, thích môi trường công sở, thích được độc lập kinh tế. Tôi sợ nếu ở nhà lâu ngày sẽ bị lệ thuộc, mất dần sự tự tin và không có cơ hội phát triển.

Nhưng nếu tôi từ chối thì lại sợ chồng cho rằng tôi không ưu tiên gia đình, rồi giữa vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn. Có cách nào để dung hòa giữa mong muốn cá nhân tôi và mong đợi của chồng tôi? Và nếu đồng ý ở nhà như lời đề nghị, liệu tôi có thể giữ được sự độc lập, tự chủ như mình mong muốn?

Linh An

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chị Linh An thân mến,

Có lẽ đây là một đề nghị hết sức hiếm hoi Hạnh Dung biết được trong những tình huống tương tự: chồng muốn trả lương để vợ nghỉ việc, ở nhà chăm sóc gia đình. Chồng chị rõ ràng là người có trách nhiệm, có ý thức chia sẻ và quan tâm đến gia đình. Việc chủ động tính đến chuyện trả lương, đóng bảo hiểm cho thấy anh ấy không coi đó là “việc không công” mà thừa nhận rõ vai trò của chị. Đây là điều đáng quý.

Về lý, đó là một đề nghị đáng trân trọng, một sự thu xếp đáng được công nhận và cân nhắc.

Đây là một sự lựa chọn không hề dễ dàng vì liên quan đến cả công việc và cảm xúc, giá trị sống, sự cân bằng giữa đời sống cá nhân - gia đình. Nhiều phụ nữ từng trải qua đều thấu hiểu cảm giác tự chủ, được phát triển trong công việc và được công nhận bên ngoài gia đình là một phần quan trọng trong cảm nhận giá trị bản thân.

Điều đáng trân trọng ở chị là sự tỉnh táo và lắng nghe chính mình, ngay cả khi chồng đưa ra một đề nghị đầy thiện chí và bảo đảm. Chị yêu thích công việc, thích được khẳng định mình và có thu nhập riêng, đó là mong muốn chính đáng.

Nếu từ bỏ công việc mình yêu thích để ở nhà, dù với mức “lương” tương đương, vẫn có thể chị sẽ cảm thấy hụt hẫng sau một thời gian - không phải vì tiền mà là vì môi trường, vì sự tương tác xã hội, vì cảm giác được góp mặt trong guồng quay công việc, được học hỏi và chứng tỏ bản thân.

Chị đang lo sợ đúng một điều: nếu ở nhà quá lâu, mình có thể mất đi sự tự tin, mất kết nối với thế giới bên ngoài và quan trọng nhất là sự độc lập trong tư duy, cảm xúc. Đó không phải ích kỷ mà là sự hiểu mình và hiểu rõ giá trị mình muốn giữ.

Điều quan trọng không phải là nên ở nhà hay đi làm, mà là vợ chồng chị cần ngồi lại nói chuyện kỹ với nhau: đâu là điều chị thật sự cần để thấy cuộc đời mình có ý nghĩa và hạnh phúc, đâu là điều anh ấy cần để cảm thấy gia đình ổn định.

Thay vì nghỉ hẳn, chị có thể đề xuất một giải pháp trung gian: làm việc bán thời gian, làm từ xa (nếu công việc hiện tại cho phép) hoặc chuyển sang một công việc nhẹ nhàng, linh hoạt hơn. Như vậy, chị vẫn vừa chăm được con vừa giữ được kết nối với công việc và môi trường yêu thích.

Chị cũng có thể thử ở nhà một thời gian theo đề nghị của chồng. Hãy cùng anh đặt ra mốc thời gian thử nghiệm rõ ràng, ví dụ 6 tháng hay 1 năm. Sau đó, cả hai sẽ cùng nhau đánh giá lại: chị cảm thấy thế nào, cuộc sống gia đình thay đổi ra sao, con phát triển tốt hơn không, chị muốn tiếp tục ở nhà hay quay lại đi làm... Để ra "một cánh cửa mở” sẽ giúp chị bớt áp lực và không cảm thấy bị ràng buộc hay mất kiểm soát.

Sự tự chủ không đến từ việc có đi làm hay không mà từ cách mình suy nghĩ, ra quyết định và đặt giới hạn cho bản thân. Nếu chị chọn ở nhà nhưng chủ động sắp xếp thời gian, không ngừng phát triển bản thân, giữ kết nối xã hội và vẫn có tiếng nói bình đẳng trong gia đình thì chị vẫn độc lập.

Gia đình là sự cùng nhau sắp xếp chứ không phải một người hy sinh hoàn toàn cho người kia. Đừng ngại chia sẻ chân thành với chồng về những nỗi lo của mình. Một người chồng hiểu và yêu vợ sẽ trân trọng cảm xúc của vợ, thay vì chỉ muốn điều gì “thuận tiện” hay “ổn định” cho gia đình theo góc nhìn của riêng mình.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI