Chồng làm sai nhưng... bạn chồng xin lỗi

05/09/2025 - 08:00

PNO - Cốt lõi của mọi chuyện nằm ở chồng em và cách anh ấy đối diện với sai lầm của chính mình.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Vợ chồng em đang gồng mình trả góp một căn hộ chung cư, mỗi tháng phải đóng cho ngân hàng 34 triệu đồng - một số tiền không hề nhỏ. Tuy nhiên, vợ chồng em cố gắng cùng nhau tiết kiệm để trả, mong muốn có căn hộ riêng để thoát cảnh nhà thuê. Tụi em thống nhất tiết kiệm được chừng nào đều gửi vào tài khoản chung, cả hai đều nhìn thấy mức độ đóng góp của mỗi người.

Tháng vừa rồi, sắp đến ngày ngân hàng thu tiền, em thấy tiền bị rút gần hết. Hoảng quá, em hỏi thì chồng em mới thú nhận đã lấy toàn bộ số tiền đó để đầu tư tiền ảo theo lời rủ rê của bạn và thua sạch. Đất trời như sụp đổ. Vợ chồng em cãi nhau một trận lớn. Anh ấy không hề nhận lỗi, phần thì đổ cho người bạn thân đã tư vấn sai, xúi anh đầu tư; phần nữa thì nói anh muốn có tiền trả nợ, muốn tốt cho gia đình, chỉ tại lần này xui rủi.

Điều bất ngờ là sau đó bạn anh đã gọi điện cho em. Anh ta xin lỗi, kể lại mọi chuyện, nói rằng anh ta cũng thua một số tiền lớn nhưng vợ anh ta thông cảm, làm ăn lúc được lúc mất là chuyện thường. Anh ta mong em quen với việc đầu tư, chấp nhận cho chồng có lúc thắng lúc thua, như vậy gia đình em sẽ được yên ổn; rằng tiền dù sao cũng đã mất, cần làm sạch đầu óc để tiếp tục làm việc kiếm tiền...

Em nghe xong thấy hoang mang quá, như thể trong việc này em cũng có một phần lỗi là đã không hiểu biết, không thông cảm với chồng. Nhưng bạn anh là người chững chạc, có vẻ thành đạt và nói chuyện rất chân thành, hiểu biết nên em không thể làm căng. Trước mắt, em có thể vay mượn để đóng tiền ngân hàng kỳ này. Em có nên nghe lời bạn anh và cho qua mọi chuyện? Em thật sự bối rối, không biết nên làm gì bây giờ.

Thanh Mai (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Thanh Mai thân mến,

Em đang đối mặt với một cú sốc kép, vừa hụt tiền trả nợ ngân hàng, vừa sứt mẻ niềm tin vào chồng. Em đang băn khoăn không biết có nên nghe lời người bạn chồng nhưng Hạnh Dung nghĩ đó không phải là vấn đề thực sự. Cốt lõi mọi chuyện nằm ở chồng em và cách anh ấy đối diện với sai lầm của chính mình.

Chồng em đang làm một việc rất trẻ con: chối bỏ trách nhiệm, đổ lỗi cho người khác. Anh ấy tự tay bấm nút đầu tư, tự tay đặt cược khoản tiền của cả gia đình vào một canh bạc may rủi. Việc đổ lỗi cho bạn là một cách để anh ấy né tránh cảm giác tội lỗi và sự chỉ trích từ em. Cuộc gọi của anh bạn kia có thể xuất phát từ lòng tốt, từ sự áy náy thật. Nhưng cũng có thể, đó là một hành động kiểu trượng nghĩa giữa đàn ông, bao che cho nhau. Anh ta điện thoại để cứu bạn mình khỏi cơn thịnh nộ của vợ. Dù động cơ là gì, họ đang đẩy em vào một thế khó xử, biến em từ nạn nhân thành bà vợ khó tính, nhỏ nhen vì không chịu bỏ qua việc này. Việc em cần làm là tách bạch, giải quyết rõ từng vấn đề.

Đầu tiên, phải vay mượn để trả ngân hàng. Em hãy ngồi lại với chồng để tìm giải pháp. Khoản tiền 34 triệu đồng kia phải giải quyết ra sao? Vay mượn ở đâu? Ai sẽ trả khoản vay này? Chồng em là người gây ra vấn đề nên phải là người chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả, không phải em.

Thứ hai, em có thể kiềm chế, mỗi ngày không đay nghiến, chì chiết chồng về chuyện chơi tiền ảo nhưng phải vạch ra ranh giới rõ ràng thẳng thắn. Dùng tiền chi phí cốt lõi của gia đình để chơi bất chấp hậu quả là hành vi vô trách nhiệm, không thể chấp nhận. Chồng em cần nhận ra sai lầm của mình và cam kết không bao giờ lặp lại.

Thứ ba, với bạn chồng, em cứ nhẹ nhàng cảm ơn sự quan tâm của anh ấy và nói rõ quan điểm: đây là chuyện riêng của gia đình, các em sẽ tự giải quyết. Không cần làm căng nhưng phải cho họ thấy em không phải một đứa trẻ dễ bị dỗ dành. Em là người vợ tay hòm chìa khóa đang cùng chồng gánh vác tương lai gia đình.

Xét cho cùng, không ai chịu trách nhiệm cho lời khuyên của họ. Em cũng thấy chuyện gì mình làm thì mình phải tự chịu. Một lời xin lỗi từ người ngoài không thể vá lại lòng tin. Lòng tin phải được xây dựng lại từ chính hành động, sự hối lỗi thật tâm và tinh thần trách nhiệm của chồng em. Chúc em vững vàng lèo lái gia đình nhỏ trong cơn sóng gió bất ngờ.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI