Vì đây là lần đầu vợ em gây ra họa này, nên em hãy hết sức bình tĩnh, tìm hiểu và cố gắng xử lý vấn đề một cách sáng suốt nhất
Không cần làm mọi chuyện trầm trọng căng thẳng, theo kiểu chọn chồng hay chọn bạn, nhưng cũng không cần nhất nhất làm theo ý chồng, em ạ.
Mối quan hệ của họ không có tương lai, bạn gái anh cũng biết vậy. Nếu cô ấy muốn, anh hãy chủ động giúp cô ấy thoát khỏi mối quan hệ đó.
Cứ bình tĩnh, nhẹ nhàng nói chuyện, không cần phải ồn ào đi bắt ghen, nhưng phải thể hiện mình không chấp nhận chuyện trai gái bên ngoài.
Với rất nhiều người, tuổi già chính là tuổi đáng sống, và phải sống hạnh phúc.
2
Ba chị hiểu tấm lòng của chị và yêu thương chị nhiều như thế suốt bao nhiêu năm dài, chắc ông sẽ không trách giận hay đòi hỏi gì nhiều ở chị.
3
Việc theo dõi thường chỉ nên thực hiện khi đã có những bằng chứng rõ ràng về việc ngoại tình, và theo dõi là để giải quyết những vấn đề ly hôn.
Cãi nhau không phải lúc nào cũng là xấu trong một mối quan hệ, miễn là chúng ta nên hướng mọi tranh cãi sang một “cuộc chiến lành mạnh”.
10
Dù sao đi chăng nữa, Hạnh Dung cũng cho rằng em nên tiếp nhận thông tin ở mức nhận một sự cảnh báo.
Sống mà để cho người khác vùi dập, chà đạp mình, định đoạt đời mình... là có tội với cha mẹ, với bản thân và con cái.
5
Có câu: mình tin vào cái gì, mình sẽ gặp những điều đó. Vậy thì hãy vui vẻ, lạc quan, tin tưởng để tạo ra trường năng lượng tích cực.
Hãy mạnh mẽ ôm con ngoi lên, và một mình chiến đấu với cuộc đời, để cho con cái một cuộc sống tử tế hơn.
1
Em nên giúp chồng dừng lại, kéo dài việc này không có ích lợi gì, chỉ làm xói mòn tình cảm, lòng tin và sự đồng điệu giữa vợ chồng mà thôi.
Tuổi tác và sự từng trải quá ít ỏi của em sẽ khiến em chưa thể nhận thức được vấn đề. Em cần thời gian để trưởng thành và thấu hiểu.
Khi một thứ gì đó đã khép lại thì cần phải có lý do vô cùng chính đáng để mở nó ra lần nữa, nhất là khi nó là một chương buồn.
1
Nếu không thể cứu được cha - người đang tự giết mình, thì con cũng không nên để cho bản thân chết theo bằng một cái chết vô lý như vậy!
Chỉ có gia đình mới có thể "bảo vệ" được anh, giúp anh vượt qua được sóng gió do chính anh tạo nên này.
Anh chẳng nên yếu đuối mà chiều chuộng sự yếu đuối của người khác hay sự yếu đuối của chính bản thân mình.
1
Người ta nắm đằng chuôi, mình chỉ đang nắm lưỡi dao. Bây giờ mình nghĩ hướng cư xử thế nào để cho đừng bị đứt tay chảy máu, tổn thương thêm nữa.
4
Hãy sống chân thành, yêu thương, hết mình... như nghĩa của chữ hồn nhiên. Và khi đó, mọi điều tốt đẹp nhất sẽ luôn ở lại bên ta.
1
Coi trọng ngoại hình thường khiến cả nam lẫn nữ trở nên nông cạn. Bởi chúng ta thừa hiểu, để giữ được tình yêu, đòi hỏi nhiều thứ quan trọng hơn.
12
Điều gì là bản chất thì sẽ rất khó thay đổi, sửa chữa nếu người có bản chất như vậy không quyết tâm sửa chữa.
Hãy cho chồng hiểu đây là thời hạn cuối cùng để kiểm tra ngưỡng chịu đựng của em, khi quá ngưỡng, em sẽ hành động cương quyết, rõ ràng, thẳng thắn.
Hãy nghĩ về tương lai, hạnh phúc của đứa trẻ trước khi nghĩ về những mong muốn của mình.
1
Tỏ vẻ lạnh lùng thế thôi, nhưng chắc chắn trong lòng chồng em có những vết thương rất sâu khi anh nghĩ rằng mình không có tình yêu thương của người mẹ
1