Dì bảo nhờ có dì năm nào cũng xông nhà, nên nhà chồng em luôn ấm êm, hạnh phúc.
Một trong những cách có thể cản bớt thói mua sắm của chị là anh hãy... đi mua sắm cùng chị, một cách khoa học.
Em còn quá trẻ, liệu em có đáng phải sống mòn mỏi cả cuộc đời bên cạnh người đàn ông không còn yêu mình, bồ bịch hết lần này đến lần khác?
Mọi sức lực, ý chí của anh ấy phải tập trung ưu tiên cho gia đình mình. Và đó thật sự là người con có hiếu, người đàn ông có trách nhiệm.
Tận hưởng một cái tết trong veo giữa sáng chiều thanh tao gió xuân, mùa tết giản dị ấy có phải đang chờ ta chỉ chừng hơn tuần nữa?
Chỉ cần anh chị thu xếp về thăm mẹ, chuyện tài sản, khi anh chị không tơ hào thì rồi ai cũng sẽ rõ. Lòng mình thanh thản là được.
3
Từ chối đưa tiền cho chị làm ăn, nhưng con rể hứa sẽ chu toàn cái Tết cho bố mẹ vợ tương lai, đã là cách cư xử có lý, có tình!
1
Thật ra, em đang có những vũ khí bảo vệ gia đình vô cùng lợi hại, mà em không biết tận dụng đấy thôi!
Em hãy tỉnh táo nhìn vào bản thân mình, xem em có thể bao dung, đủ sức mạnh tinh thần để thắng được những ám ảnh về lỗi lầm của vợ không?
5
Nếu có những cảm xúc đúng đắn, chắc chắn là cháu sẽ biết tránh né, giữ gìn khoảng cách, hoặc thể hiện thái độ một cách rõ ràng.
Nếu em kiểm soát được cảm xúc trong giao tiếp, em có thể mạnh dạn hẹn cuộc gặp 3 người, xem họ nói gì.
Biết đâu anh ấy cũng chỉ muốn "cho cháu một bài học" để cháu đừng làm mình làm mẩy khi bản thân chưa thể tự quyết chuyện gì.
Ông bà mình có câu rất hay: "Nồi nào úp vung đó". Có nghĩa là bất kỳ một ai cũng sẽ có một ai đó khác phù hợp với mình.
Để có thể thông cảm, bỏ qua và chờ đợi sự chấp nhận từ phía cô bé, chị cần phải có một tình yêu đủ lớn với bố của cháu.
Khi cháu cương quyết từ chối tuân theo những thao túng của cô ấy, là cháu vừa giúp cháu được sống yên, vừa giúp cô ấy không gây hại cho bản thân.
Những sai lầm trong quãng đời trước đây, người ta đã trả giá. Trước pháp luật, trước xã hội, anh ấy có đầy đủ quyền công dân để làm lại cuộc đời.
Trong mọi vấn đề của cuộc sống, cái gì cũng có mặt tốt và mặt xấu, tùy thuộc ở thái độ tích cực hay tiêu cực của người xử lý vấn đề.
Chính em đang là người gây nên sự hồi tưởng khó chịu, nhắc nhở chồng em về một chuyện đã qua.
Ngay cả lòng tự trọng của một người đàn ông trước những thú vui của bản năng thấp kém, anh ta còn không có, thì nói gì đến những vấn đề khác.
3
Khi được dung túng, được trả nợ giùm hoài, và được tiếp tục những đam mê của mình, có ai muốn dừng lại hay không?
1
Hạnh Dung thấy cái câu người ta nói "người vợ thường có linh cảm đúng về chuyện ngoại tình của chồng" là một câu hết sức nguy hiểm.
Chuyện của mẹ cháu với chú ấy cũng chỉ hai người hiểu và cảm được với nhau.
Những chuyện thế này nên giải quyết càng gọn càng tốt, đừng để thêm nhiều người tham gia, bàn tán phức tạp.
1
Chuyện đã qua, mình cho qua luôn, giờ tính đến chuyện cư xử thế nào để không ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai của gia đình, em nhé.
Đừng "cầm đèn chạy trước ô tô". Tốt hơn hết vẫn là không nên để xảy ra tình trạng "lửa gần rơm", em ạ.