Hai tuần lễ quen nhau và nhất là chỉ quen qua mạng, chưa đủ kết luận đó là tình yêu, chỉ mới là cảm xúc của tuổi mới lớn.
1
Hạnh Dung có thể tin chắc một điều rằng, những suy nghĩ và cảm giác của chị đều là sự ám ảnh quá nặng nề, tưởng tượng quá phong phú.
1
Nếu chị thấy thật sự trân quý mối quan hệ này, thì mong chị hãy chậm lại, từ tốn, tìm hiểu và chờ đợi thêm một thời gian nữa.
Hạnh phúc của chính mình cũng là hạnh phúc của những người mình yêu thương và yêu thương mình.
Trong cơn hoảng loạn, em quyết định báo tin cho vợ cũ của anh để chị ấy cho con đến gặp bố lần cuối...
Hãy trò chuyện với vợ một cách nghiêm túc: Cô ấy còn muốn giữ gìn gia đình hay không?
1
Hạnh phúc của mình khó trông chờ ai đó tạo ra, gìn giữ cho mình được, dù người đó có yêu thương mình tới đâu.
Việc em yêu cầu bạn trả lại tiền cho em càng sớm càng tốt là bình thường, không có gì phải suy nghĩ hay ngại ngùng, em nhé.
Hãy thông cảm cho vợ, để chị ấy không có cảm giác mình là bệnh nhân, là gánh nặng. Nếu được, mong anh cố gắng phớt lờ việc làm đẹp của vợ.
Khi một trong hai người hay cả hai không muốn sống với nhau nữa, cũng chẳng có rào cản nào buộc giữ họ được.
Người ta không thể có hai tình yêu cùng một lúc. Vậy thì em là gì trong mối quan hệ với anh ta, Hạnh Dung nghĩ là em tự hiểu.
1
Khi chọn lựa, em hãy thử nhìn cho thật rõ những được và mất hôm nay, ngày mai...
Khi em tỏ ý trách anh, anh nói anh có sai khi không chia sẻ với em. Cô ấy là một người bạn đang gặp khó khăn, anh giúp là đúng.
Một trong những điều giúp con cái đi xa, đi nhanh, thành công lớn... chính là sự an tâm về đời sống tinh thần và vật chất của cha mẹ.
1
Cuộc sống sẽ luôn phát sinh khó khăn, cần phải có những thay đổi cho phù hợp, điều quan trọng là nỗ lực và thiện chí cùng nhau giải quyết vấn đề
1
Những kẻ ác chỉ có thể làm điều ác khi chúng thấy ta run sợ và cô độc.
Trên thực tế, mẹ kế hoàn toàn có thể là một người mẹ, một người lớn trong gia đình nếu ta không tự dựng vách ngăn trong lòng
Cô ấy sẽ tạo ra đà tiến bộ trong gia đình, các thành viên, kể cả anh, cũng sẽ thấy mình cần học hành, cần giỏi lên.
1
Em lơ là, chủ quan, bỏ bê là có thật đấy chứ. Và như vậy thì không phải "hôn nhân là hố chôn của tình yêu" đâu, mà chính là em đấy!
1
Anh nên thường xuyên tâm sự trò chuyện với chị ấy, để chị ấy giải tỏa những ấm ức, bực bội về gia đình, công việc của mình.
Hạnh Dung không thể khẳng định giùm chị rằng người vợ cũ có hơn chị hay không. Ai cũng có mặt ưu, mặt khuyết, điểm mạnh, điểm yếu.
Hãy chấp nhận rằng mình sai, chấp nhận rằng mình đáng bị trừng phạt. Nhận lấy bản án đó và tu sửa bản thân mình.
Em còn quá trẻ, sao phải tự nhốt mình trong lớp vỏ bọc ấy, trở thành vật hy sinh cho một người đã không còn thực sự là chồng mình nữa?
Để cuộc đoàn viên được trọn vẹn thật sự, các em cần phải có những hiểu biết, chia sẻ, quyết tâm rất lớn
Dù quyết định thế nào thì chuyện này cũng ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời chị, gia đình chị, và hậu quả của nó có thể kéo dài đến sau này.
2