Cảnh quan đá vôi ở quốc gia “ngọc lục bảo”

09/12/2024 - 07:00

PNO - Burren ở Ireland là một cảnh quan sống động với những khối đá vôi kỳ thú từ lâu đã định hình nên lịch sử và văn hóa địa phương. Ngày nay, cảnh quan đá vôi này thu hút nhiều người đi bộ đường dài, nhà khảo cổ học và nhiếp ảnh gia.

Poulnabrone Dolmen là một ngôi mộ cổng có niên đại  ít nhất 5.800 năm - Nguồn ảnh: iStock
Poulnabrone Dolmen là một ngôi mộ cổng có niên đại ít nhất 5.800 năm - Nguồn ảnh: iStock

Ireland được mệnh danh là quốc gia “ngọc lục bảo” và có câu nói phổ biến rằng ở vùng đất này bạn có thể tìm thấy 40 sắc thái của màu xanh lá cây. Có màu xanh ngọc bích của lưu vực sông Shannon, màu xanh ô liu của dãy núi Wicklow, màu xanh rêu của rừng lá kim… Nhưng khi đến bờ biển Đại Tây Dương, có một mảng địa hình không hề xanh chút nào.

Đó là Burren, tên gọi bắt nguồn từ tiếng Ireland “boíreann”, có nghĩa là “nơi nhiều đá”. Trên diện tích khoảng 360km2, nằm ở phía bắc quận Clare, màu xanh dễ chịu bị lột bỏ để lộ ra một vùng đá vôi trơ trụi, còn được gọi là cảnh quan karst. Burren là nơi đá uốn lượn theo những hoa văn quyến rũ, với những vòng xoáy đồng tâm trông như dấu vân tay của người khổng lồ.

Ở Burren hầu như không có con sông nào; nơi các hồ turlough (hồ theo mùa) cạn nước vào mùa hè và hồi sinh nhờ những cơn mưa thu. Cây cối cũng rất hiếm. Tất cả mang đến cho nơi này vẻ đẹp u ám kỳ lạ. Theo người dân địa phương, dưới ánh nắng mặt trời, nơi này kỳ ảo như Hobbiton; trong thời tiết xấu, nơi này khắc nghiệt như Mordor.

Cảnh quan của Burren, với những ngọn đồi, thung lũng và quang cảnh bờ biển, khiến nơi đây trở thành thiên đường cho những người đam mê hoạt động ngoài trời. Đi bộ đường dài, leo núi và thám hiểm hang động chỉ là một số hoạt động thu hút những người thích phiêu lưu đến khu vực này. Burren Way - một con đường mòn dài 123km - mang đến cho người đi bộ cơ hội khám phá những cảnh quan đa dạng, từ cao nguyên đá vôi đến những cánh đồng xanh tươi, đồng thời đắm mình trong quang cảnh ngoạn mục của Đại Tây Dương. Khu vực trên còn nổi tiếng với hệ động thực vật độc đáo, thu hút những người yêu thiên nhiên và nhiếp ảnh gia khắp thế giới.

Đi bộ đường dài là hoạt động phổ biến ở Burren - ẢNH: GREG FUNNELL
Đi bộ đường dài là hoạt động phổ biến ở Burren - Ảnh: Greg Funnell

Hang Doolin còn được gọi là Pol an Ionain. Kỳ quan thiên nhiên ấn tượng này có nhũ đá lớn nhất châu Âu, với kích thước đến 7,3m. Các tour du lịch giúp khám phá các quá trình địa chất hấp dẫn hình thành nên cấu trúc tráng lệ đó. Môi trường ngầm mát mẻ tạo nên sự tương phản nổi bật với cảnh quan tràn ngập ánh nắng ở phía trên, khiến nơi đây trở thành điểm đến không thể bỏ qua với bất kỳ ai quan tâm đến địa chất và lịch sử tự nhiên.

Nằm trên cao nguyên đá vôi Burren, Poulnabrone Dolmen là một trong những di tích khảo cổ mang tính biểu tượng nhất của Ireland. Đây là di tích đá lớn có niên đại lâu đời nhất ở Ireland, ít nhất 5.800 năm.

Poulnabrone Dolmen được phân loại là mộ cổng. Ngôi mộ cổng bao gồm 3 trụ đá đứng đỡ 1 trụ đá nằm ngang lớn. Người ta đã tìm thấy 174 ngôi mộ cổng như vậy trên khắp Ireland, Poulnabrone Dolmen là ngôi mộ lớn thứ hai trong số này.

Burren, cùng với vách đá Moher gần đó, đã được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu. Vị thế này không chỉ làm nổi bật tầm quan trọng của khu vực mà còn thúc đẩy du lịch bền vững và các nỗ lực bảo tồn, đảm bảo rằng bản sắc độc đáo của Burren được gìn giữ cho các thế hệ tương lai. Công viên địa chất cung cấp các tour du lịch có hướng dẫn, chương trình giáo dục và những sáng kiến cộng đồng nhằm thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc hơn về khu vực.

Thiên Cự

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI