Cân đong đo đếm ân tình

28/08/2025 - 08:00

PNO - Một sự quan tâm chỉ thể hiện bằng những ngón tay gõ trên bàn phím, so với tình cảm, trách nhiệm của người chồng đầu ấp tay gối cùng em đi qua hơn 10 năm hôn nhân đầy thác ghềnh và người cha yêu quý của con em, Hạnh Dung tin em đủ sáng suốt để “cân” xem bên nào nặng hơn.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Em là một phụ nữ kém may mắn. Số phận nghiệt ngã đã lấy đi của em đôi chân lành lặn sau một tai nạn năm 28 tuổi. Lúc đó, em đã lấy chồng, sinh con, tương lai rộng mở với công việc thăng tiến, chồng đẹp trai, yêu vợ, thương con. Anh là người chồng có trách nhiệm khi không chọn rời đi mà vẫn ở bên em suốt 10 năm qua, gánh vác kinh tế và chăm sóc con gái bởi em đi lại bất tiện. Em cố gắng xin được một việc làm từ xa, có thể làm ở nhà, thu nhập không cao nhưng không phải dựa dẫm hoàn toàn vào chồng.

Thời gian đầu khi tai nạn xảy ra, chồng luôn gần gũi, quan tâm như muốn bù đắp cho em. Nhưng theo thời gian, em cảm thấy tình cảm của anh phai nhạt. Bằng chứng là anh ít thể hiện sự quan tâm, ít xem chuyện vợ vui buồn là quan trọng. Anh cần mẫn làm việc, sinh hoạt lặng lẽ, khiến em càng buồn hơn vì nghĩ mình đang là cục nợ của anh chứ chắc anh hết yêu rồi.

Em làm việc trên mạng nhiều, gần đây có quen một người đàn ông. Khác với chồng, anh ta quan tâm em rất nhiều, hỏi han, chia sẻ, động viên khiến em có động lực sống. So sánh với sự lạnh nhạt của chồng, em càng tủi thân. Em biết mình giờ đây không có tư cách để mong cầu hạnh phúc, nhưng sao lòng chông chênh quá. Em có nên giải thoát cho chồng?


Hà Thu (An Giang)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet


Em Hà Thu thân,

Hạnh Dung chia sẻ với em những trắc trở, không may mà em phải gánh chịu. Ở hoàn cảnh em, không ít người buông xuôi. Thật đáng quý là em đã mạnh mẽ vươn lên để có công việc ổn định, gia đình đủ đầy yên ấm. Điều đó thậm chí nhiều người khỏe mạnh, lành lặn còn không có được.

Em đã kiên cường, mạnh mẽ hơn 10 năm, không lý gì đến đây lại ngã lòng. Chung sống với nhau nhiều năm, cặp vợ chồng nào cũng sẽ có những vấn đề phát sinh, huống hồ gia đình em còn đặc biệt hơn một chút. Rất có thể để làm trụ cột cả về vật chất lẫn tinh thần cho cả nhà, khi vợ không may gặp tai nạn, chồng em đã có không ít áp lực nhưng không tiện nói ra.

Em hãy thử đặt mình vào vị trí của chồng: 10 năm qua, thay vì được vợ chăm sóc, chu toàn nhà cửa, con cái, anh ấy đã phải cáng đáng phần nhiều. Tai nạn khiến em hạn chế việc đi lại, sức khỏe chắc cũng ảnh hưởng, hẳn vợ chồng ít cơ hội du lịch, đi chơi cùng nhau… Chưa kể gánh nặng mưu sinh, áp lực cuộc sống bên ngoài dễ khiến người đàn ông dù mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc cạn kiệt năng lượng. Lý trí, trách nhiệm khiến chồng em vẫn chu toàn mọi việc nhưng tình cảm con người là một thế giới phức tạp. Anh ấy cũng có quyền buồn, có quyền thất vọng, thậm chí suy sụp. Những điều em chia sẻ cho thấy hiện tại, chồng em vẫn không để những áp lực và nỗi buồn trút lên đầu em mà chỉ âm thầm chịu đựng, tìm quên trong công việc. Nếu nhìn ở góc độ này, em sẽ càng thấy cảm thông và thương chồng hơn.

Mệt mỏi, áp lực có thể khiến chồng em ít kết nối. Vậy thì em hãy chủ động làm điều đó: giữ thái độ lạc quan, vui vẻ, nói chuyện với chồng nhiều hơn, tìm hiểu xem anh đang gặp khó khăn gì. Có thể em không giúp được gì nhiều nhưng sự quan tâm chân thành cũng khiến anh ấy cảm thấy không cô đơn trong hành trình hôn nhân nhiều trắc trở.

Hạnh Dung không rõ tình trạng sức khỏe của em có ảnh hưởng đến chuyện sinh hoạt vợ chồng không. Nếu điều kiện cho phép, em đừng vì mặc cảm mà thiếu cởi mở trong chuyện gối chăn, bởi đó cũng là cách giữ lửa hôn nhân.

Về người đàn ông mới quen trên mạng, em cứ xem đó như một quan hệ bạn bè thông thường, đừng nghĩ xa xôi. Một sự quan tâm chỉ thể hiện bằng những ngón tay gõ trên bàn phím, so với tình cảm, trách nhiệm của người chồng đầu ấp tay gối cùng em đi qua hơn 10 năm hôn nhân đầy thác ghềnh và người cha yêu quý của con em, Hạnh Dung tin em đủ sáng suốt để “cân” xem bên nào nặng hơn. Chúc em đủ niềm tin vào bản thân và tình yêu để gìn giữ hôn nhân bền chặt.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI