Vợ truy sát chồng trong khách sạn rồi tự tử

08/11/2015 - 10:08

PNO - Hiền khai rằng, do níu kéo nhưng chồng và gia đình nhà chồng không chấp nhận nên chị đã nghĩ tới cái chết để giải thoát.

Ngày 6/11, công an tỉnh Hà Tĩnh bắt tạm giam đối tượng Ngô Thị Hiền (sinh năm 1981, ngụ xã Phú Gia, huyện Hương Khê) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào sáng ngày 11/5, nhiều người phát hiện chồng Hiền là Võ Trọng Quyết (sinh năm 1990) tử vong trong khách sạn với nhiều vết đâm trên cơ thể. Còn chị Hiền nằm trên giường trong trạng thái bất tỉnh.

Sau thời gian cấp cứu tại bệnh viện, chị Hiền đã qua cơn nguy kịch nên được cơ quan chức năng triệu tập đến trụ sở lấy lời khai. Bước đầu Hiền khai nhận, hôn nhân giữa hai vợ chồng không hạnh phúc, nhiều lần Hiền buồn chán có ý định tự tử. 

Sáng 4/11, Hiền tới tiệm thuốc tây trên địa bàn thị trấn Hương Khê mua 30 viên thuốc ngủ hiệu Seduxen rồi về nhà bố mẹ ở xã Phú Gia viết bức thư tuyệt mệnh. Trong bức thư, Hiền trách bố mẹ chồng không gắn kết tình cảm cho hai người sau ly thân.

Vo truy sat chong trong khach san roi tu tu
Chân dung Ngô Thị Hiền (Ảnh: Báo Hà Tĩnh).

Tiếp đến, Hiền gọi điện hẹn gặp anh Quyết tại khách sạn Hoàng Ngọc để tâm sự. Tại đây, hai người thuê phòng ngủ lại qua đêm với nhau.

Đến 4 giờ sáng 5/11, Hiền nói với anh Quyết: "Vợ chồng không sống với nhau thì chết đi". Nghe vợ nói thế, anh Quyết đáp: "Mi không thương con thì mi chết đi". Nói xong, anh Quyết ngủ tiếp, còn Hiền lấy 30 viên thuốc ngủ ra uống.

Uống thuốc xong, Hiền lấy dao đâm nhiều nhát vào người chồng mình. Anh Quyết tỉnh dậy chống đỡ rồi mở cửa chạy ra kêu cứu, tới hành lang thì gục xuống tử vong, còn Hiền ngất lịm trên giường.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Việt Hưng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI