Vợ có thật sự muốn ly hôn?

15/12/2025 - 07:00

PNO - Nếu vợ em đã quyết tâm nộp đơn thì hành vi của cô ấy sẽ rạch ròi hơn. Người muốn rời đi thường lạnh lùng, dứt khoát, giữ khoảng cách rõ rệt.

Em xin chào chị Hạnh Dung!

Em và vợ em có nhiều mâu thuẫn. Cách đây gần 1 năm, vợ em dọn đồ về nhà ngoại 2 lần, tính ly hôn nhưng sau đó vẫn về lại với em. Tầm 2 tháng trước, cô ấy xác định sẽ ly hôn; chúng em vẫn ngủ chung nhưng ít chia sẻ hơn trước, chỉ nói chuyện khi đi làm về; cô ấy không còn chat với em qua các nền tảng mạng xã hội.

Thời gian đầu, vợ em ân cần trong lời nói nhưng khi ngủ chung, chỉ cần em đưa tay qua ôm thì gạt ra. Đến hôm nay gần hết 2 tháng, vợ em ít ân cần lời nói hơn nhưng thoải mái hơn khi em đụng chạm lúc ngủ.

Thỉnh thoảng cô ấy vẫn gọi em là "chồng" nhưng sửa lại ngay là "ông L"; thỉnh thoảng kêu em là "ba", nói "nhà mình"... Em không biết rồi đây cô ấy có nộp đơn hay không. Chúng em có một con gái 5 tuổi. Em vẫn còn rất thương vợ con và mong gia đình không đổ vỡ. Chị tư vấn giúp em nhé! Em cảm ơn chị.

TL

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

TL thân mến,

Từ những gì em kể, Hạnh Dung cho rằng vợ em chưa muốn buông bỏ hẳn. Nếu thật sự muốn ly hôn, phụ nữ thường có những dấu hiệu rất rõ: không muốn ngủ chung, không xưng hô nhầm, cũng không chấp nhận bất cứ sự đụng chạm gần gũi nào.

Nhưng vợ em lại khác. Cô ấy lúc gần lúc xa, lời nói có lúc lạnh hơn nhưng lại không phản ứng mạnh mẽ khi em chạm vào. Đó không phải sự mâu thuẫn mà là trạng thái của một người vẫn còn tình cảm nhưng lòng đầy vết xước.

Phụ nữ khi tổn thương thường lùi lại để quan sát xem người đàn ông của họ có thật sự hiểu họ chưa, có thay đổi không, có còn muốn bước về phía họ với sự chân thành... Cô ấy vẫn đang thương em ở một mức độ nào đó, chỉ là không dám biểu lộ rõ vì sợ lại thất vọng, lại tổn thương.

Những cách xưng hô em kể đều là dấu hiệu của thói quen từ một tình cảm chưa phai. Con người khi nói trong trạng thái tự nhiên nhất thường vô thức để lộ cảm xúc. Nếu cô ấy đã không còn cảm xúc, những từ đó sẽ không bao giờ bật ra.

Còn việc lời nói bớt ân cần nhưng cơ thể lại không né tránh nhiều như lúc trước thật ra là một phản ứng rất bình thường. Khi tâm trí mệt mỏi, phụ nữ hay hạn chế giao tiếp bằng lời để tự bảo vệ nhưng sự gắn bó thân thể trong nhiều năm lại là thứ khó ngắt đứt. Lúc nghỉ ngơi, mọi phòng thủ đều giảm, chỉ còn lại phần tình cảm thật nhất.

Nếu vợ em đã quyết tâm nộp đơn, hành vi của cô ấy sẽ rạch ròi hơn rất nhiều. Người muốn rời đi thường lạnh lùng, dứt khoát, giữ khoảng cách rõ rệt. Vợ em không như vậy. Cô ấy như người đang đứng giữa: bước tới thì sợ bị tổn thương, bước lui thì không nỡ. Thành ra mới có những tín hiệu nửa gần nửa xa như em thấy.

Hạnh Dung thấy rất rõ em đang cố gắng nhưng lại sợ làm sai. Em quan sát từng sự thay đổi nhỏ ở vợ, đoán từng ý nghĩ, tự dằn vặt không biết mình còn cơ hội hay không. Sự thận trọng đó cho thấy em thật lòng muốn giữ lại gia đình.

Nhưng em cũng đừng đặt mình vào thế bị động quá mức. Người phụ nữ trong hoàn cảnh này cần cảm giác rằng người đàn ông của mình đủ bình tĩnh, đủ chân thành và đủ an toàn để họ dựa vào.

Khoảng cách của hai em bây giờ là khoảng cách của hai người yêu nhau từng làm nhau đau và đang chưa biết bước lại như thế nào. Vợ em đang chờ xem em có thể trở thành người đàn ông khiến cô ấy an tâm thêm chút nữa còn em đang chờ xem cô ấy có quyết định gì. Hai người đều chờ nhau nên thành ra lửng lơ.

Nếu em thật sự muốn hàn gắn, hãy tạo môi trường để vợ từ từ mở lòng trở lại. Đừng vội hỏi những câu nặng nề kiểu “Mình có ly hôn không?”, “Em còn thương anh không?”, “Em đã nộp đơn chưa?”... Những câu ấy dễ làm phụ nữ thu mình lại hoặc tự ái. Chỉ cần em sống tử tế, ổn định, nhẹ nhàng, quan tâm vừa phải mà không thúc ép, cô ấy sẽ cảm nhận được và tự điều chỉnh khoảng cách.

Hạnh Dung tin em vẫn còn cơ hội. Những dấu hiệu vợ em thể hiện đều cho thấy cô ấy chưa muốn buông tay. Có điều cô ấy mệt và sự mệt mỏi đó cần thời gian để tan. Em chỉ cần chân thành, bền bỉ và vững tâm. Gia đình em vẫn có thể hạnh phúc trở lại, miễn là cả hai không để những tổn thương cũ bít lối tương lai.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Hành vi bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế, bạo lực tình dục vợ (chồng) bị phạt tới 30 triệu đồng (theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP), nếu là nạn nhân, bạn có đứng ra tố cáo hay không?
Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI