Tuyên tử hình tên côn đồ vô cớ đâm chết người

07/03/2014 - 17:04

PNO - PNO - Ngày 7/3, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Liêm (SN 1990, ngụ tại Q.4, TP.HCM) tử hình cho hai tội “giết người” và “cố ý gây thương tích”.

edf40wrjww2tblPage:Content

 HĐXX cũng tuyên Lâm An Nhàn (SN 1992, ngụ tỉnh Bến Tre) tù chung thân cho hai tội danh trên; Phạm Thị Kim Vy (SN 1993, ngụ tại Q.7, TP.HCM) 1 năm 6 tháng tù về tội “cố ý gây thương tích”.

Tuyen tu hinh ten con do vo co dam chet nguoi

Vy, Nhàn, Liêm (từ trái sang) nghe tuyên án.

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 16/6/2012, đang ngồi nhậu cùng bạn tại quán Song Lộc thuộc quận 7, Phạm Thị Kim Vy bị hai thanh niên bàn bên cạnh chọc ghẹo. Vy liền chạy về kêu hai người bạn tới đánh các thanh niên này cho bõ tức. Vy cùng nhóm bạn dùng nón bảo hiểm, ly bia, đá đánh vào đầu, mặt khiến 2 thanh niên chọc ghẹo mình phải bỏ xe chạy thoát thân. Một thanh niên chạy xe Exciter qua thấy chuyện hỏi, “người ta đã van xin sao tụi mày còn đánh, có giỏi thì đánh tao nè”, rồi cầm dao rượt đuổi Vy cùng nhóm bạn bỏ chạy.

Lúc này, người bạn của Vy gọi điện cho Huỳnh Ngọc Liêm, Lâm An Nhàn đến ứng cứu. Tới nơi Liêm, Nhàn nghe Vy kể lại chuyện bị người thanh niên chạy chiếc xe Exciter màu vàng đuổi đánh. Trở lại quán nhậu Song Lộc lấy xe, Vy thấy anh Lê Ngọc Nam Kha chạy chiếc xe Exciter màu vàng vào quán nhậu A Zin kế bên để nhậu cùng em trai là Lê Ngọc Nam Khánh và Võ Minh Thuận.

Tưởng anh Kha là người thanh niên đuổi đánh mình, Vy kêu bạn đánh. Nhàn liền chạy áp sát, Liên nhảy xuống đánh anh Kha ngã xuống đường.
Trong lúc ẩu đả, con dao bấm của Liêm trong cốp xe rơi ra. Nhàn nhặt lấy đưa cho Liêm đuổi đánh và đâm anh Kha 2 nhát vào lưng. Bỏ chạy, anh Kha bị Nhàn đuổi theo dùng gạch đánh 1 cái nữa vào đầu.

Lúc cô bạn tới hỏi Liêm đâu, Vy chỉ là đang đánh nhau. Thấy anh Kha bỏ chạy, cô bạn này bảo Vy lấy xe đuổi theo, gặp thêm người bạn, cả nhóm bắt kịp rồi đánh hội đồng cho đến khi anh Kha nằm gục tại chỗ mới chịu bỏ về.

Trong lúc này, tại quán nhậu A Zin, Khánh và anh Thuận dùng chai bia vây đánh Nhàn. Liêm vội cầm dao tới, đâm trúng vào tay Khánh khiến anh này bỏ chạy ra đường. Trở lại quán, Liêm xông vào đâm một nhát vào ngực, 1 nhát vào lưng anh Thuận. Khi bỏ chạy vào bên trong quán, anh Thuận còn bị Liêm chạy theo đâm 2 nhát vào lưng gục tại chỗ, lúc này Nhàn chạy tới đá thêm vài cái vào đầu Thuận.

Sau khi gây án, Liêm chạy ra đường vứt con dao trên lề đường. Anh Thuận được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trước khi đến bệnh viện do vết đâm gây thủng phổi, dạ dày, thận...

Nhóm gây án do sợ bị bắt nên kéo nhau đi thuê phòng trọ ngủ. Khi nghe tin Thuận bị chết, Liêm rủ cả bọn bỏ trốn. Liêm, Nhàn bỏ trốn ở các địa bàn Kiên Giang, Tây Ninh, Bến Tre, TP.HCM. Riêng Vy trở về nhà.

Ngày 14/2/2013, Liêm về quận 7 thì bị Cảnh sát điều tra phát hiện bắt giữ. Đến ngày 15/5/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành khởi tố và bắt tạm giam Lâm An Nhàn.

Phan Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI