Trao tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

18/12/2025 - 09:50

PNO - Trong những ngày cuối năm se lạnh, có những mảnh đời cơ cực vẫn đang từng ngày vật lộn với cơm áo gạo tiền và nỗi lo bệnh tật. Thấu hiểu và sẻ chia, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp cùng BHXH thành phố tổ chức chương trình “Tặng thẻ BHYT năm 2026”. Những tấm thẻ được trao đi, biến thông điệp “Không để ai bị bỏ lại phía sau” thành hành động thiết thực, ấm áp nghĩa tình.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng thẻ BHYT miễn phí và quà cho 50 người dân có hoàn cảnh khó khăn ở phường Tân Hưng, TPHCM. Đồng thời, trao biểu trưng phân bổ kinh phí cấp thẻ BHYT miễn phí cho các BHXH cơ sở nhằm trao đến tay những người dân khó khăn tại các phường, xã, đặc khu trên địa bàn TPHCM.

Bà Nguyễn Hồng Hạnh - Phó giám đốc BHXH TPHCM - cho biết, đây là sự sẻ chia, là niềm tin, là hy vọng để người dân khó khăn yên tâm hơn khi không may ốm đau, bệnh tật
Bà Nguyễn Hồng Hạnh - Phó giám đốc BHXH TPHCM - cho biết, đây là sự sẻ chia, là niềm tin, là hy vọng để người dân khó khăn yên tâm hơn khi không may ốm đau, bệnh tật

Trong số những người nhận thẻ, hình ảnh cô Trương Thị Bé (61 tuổi, phường Tân Hưng, TPHCM) khiến ai nấy đều xúc động. Cô sống một mình trong căn nhà nhỏ ở số 11 đường 85, nương tựa vào hai người chị gái đã ngoài thất thập, sức khỏe cũng đã yếu dần. Gánh nặng mưu sinh đặt lên đôi vai gầy của cô với sạp bánh kẹo nhỏ trước cửa. Mỗi ngày, doanh thu 300.000 đồng, trừ đi vốn, số lãi ít ỏi chỉ đủ cho những bữa cơm đạm bạc qua ngày. Ở cái tuổi “xế chiều”, cô lại thường xuyên đối mặt với chứng cao huyết áp và những cơn tim đập nhanh bất chợt. Trước đây, dù khó khăn, cô vẫn cố gắng dành dụm hơn một triệu đồng mỗi năm để tự mua cho mình tấm thẻ BHYT. Năm nay, khi thẻ cũ vừa hết hạn cũng là lúc cô đón nhận món quà từ những tấm lòng hảo tâm. Cô Bé chia sẻ: “Có được bảo hiểm thì lòng tôi nhẹ đi rất nhiều. Ở tuổi này, không gia đình, tôi chỉ biết trông chờ vào sự quan tâm của xã hội. Cảm ơn mọi người rất nhiều…”.

Ông Phan Hồng Ân - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM (ngoài cùng bên phải) cùng nhà tài trợ trao thẻ cho người dân
Ông Phan Hồng Ân - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM (ngoài cùng bên phải) cùng nhà tài trợ trao thẻ cho người dân

Cùng chung niềm vui ấy là chú Trần Văn Long (65 tuổi). Cuộc sống của chú là những chuỗi ngày vật lộn với bệnh tiểu đường tuýp 1 cùng những cơn mệt mỏi triền miên do tác dụng phụ của thuốc. Từng là một thợ trang trí nội thất lành nghề, giờ đây tuổi cao sức yếu khiến chú không còn được ai thuê mướn. Chú sống cùng người vợ thứ hai, cả hai đều đã lớn tuổi, công việc bấp bênh, “ai thuê gì làm nấy”. Nhận tấm thẻ BHYT mới, đôi mắt chú Long ánh lên niềm hy vọng: “Nay tiếp tục được hỗ trợ BHYT, tôi mừng lắm. Có nó, vợ chồng tôi đỡ lo mỗi khi trái gió trở trời”.

Phát biểu tại chương trình, ông Phan Hồng Ân - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - xúc động nhấn mạnh: “Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, đây không chỉ là phong trào mà đã trở thành ‘mệnh lệnh từ trái tim’, là minh chứng sống động cho tinh thần tương thân tương ái của dân tộc”.

Trao biểu trưng phân bố kinh phí cấp thẻ BHYT miễn phí cho các BHXH cơ sở
Trao biểu trưng phân bố kinh phí cấp thẻ BHYT miễn phí cho các BHXH cơ sở

Sự phối hợp giữa MTTQ, BHXH và đặc biệt là sự đồng hành quý báu của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã mang lại kết quả đáng trân trọng: hơn 2,8 tỉ đồng đã được vận động. “Nguồn kinh phí này sẽ hóa thân thành những tấm thẻ BHYT thiết thực, trở thành ‘điểm tựa’ vững chắc giúp bà con chăm sóc sức khỏe, vượt qua nghịch cảnh” - ông Ân chia sẻ.

Bà Nguyễn Hồng Hạnh - Phó giám đốc BHXH TPHCM - khẳng định, BHXH, BHYT là trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội. Điều đáng quý là, thông qua các chương trình như thế này, chính sách ấy không còn là trách nhiệm đơn thuần của Nhà nước, mà đã trở thành sự đồng hành tự nguyện, đầy trách nhiệm của toàn xã hội. “Mỗi cuốn sổ, mỗi tấm thẻ được trao đi không chỉ là giá trị vật chất, mà còn là sự sẻ chia, là niềm tin, là hy vọng để người dân khó khăn yên tâm hơn khi không may ốm đau, bệnh tật” - bà Hạnh nói.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI