Trao niềm vui, nhận nụ cười từ những cụ già neo đơn

04/10/2025 - 20:31

PNO - Chỉ cần một lời hỏi thăm ân cần, một phần quà giản dị, hay một bữa cơm ấm nóng… cũng đủ để mang lại niềm vui và nụ cười cho những cụ già neo đơn đang sống tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội cơ sở nuôi dưỡng người già tại ấp An Thạnh, xã Long Điền, TPHCM.

Trong khuôn khổ Lễ phát động “Tháng cùng Phụ nữ hành động” lần III năm 2025, Hội LHPN TPHCM phối hợp cùng các cơ sở tôn giáo tổ chức “Ngày hội nữ tu làm công tác xã hội từ thiện” lần thứ X tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội cơ sở nuôi dưỡng người già ấp An Thạnh, xã Long Điền. Chương trình gồm nhiều hoạt động thiết thực như trao tặng 2 phương tiện sinh kế cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức bữa cơm dinh dưỡng và tặng quà cho 94 cụ già neo đơn, với tổng trị giá hơn 180 triệu đồng.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc -  Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM hỏi thăm, trao tặng quà cho người cao tuổi neo đơn
Bà Võ Ngọc Thanh Trúc - Chủ tịch Hội LHPN TPHCM - hỏi thăm, chăm lo bữa cơm cho người cao tuổi neo đơn

Nghe tiếng kẻng báo giờ ăn trưa, bà Huỳnh Thị Bưởi (63 tuổi) vội vàng ra bàn, ánh mắt lấp lánh niềm vui: “Không biết hôm nay ăn món gì?”. Khi các cô nhân viên mang ra những nồi lẩu và súp nóng hổi, bà cười tươi, xuýt xoa: “Ngon quá!”.

Vừa ăn, bà Bưởi vừa kể: Năm 2024, bà rời quê Quảng Nam vào tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (trước đây) mưu sinh. Nghề bán vé số bấp bênh, nhiều đêm bà phải ngủ vỉa hè, mái hiên. Trong người chỉ còn ít giấy tờ tuỳ thân và chiếc điện thoại cũ. Một sáng thức dậy, đồ đạc bị mất sạch. Không giấy tờ, không người thân, bà đến công an trình báo và được giới thiệu về trung tâm này để sinh sống.

Từ ngày vào đây, bà thấy cuộc sống nhẹ nhõm hơn. “Tôi may mắn hơn nhiều người khác vì còn khỏe, còn minh mẫn, có thể phụ quét sân, tập thể dục mỗi sáng. Ngày được ăn 3 bữa, có người hỏi han, chăm sóc. Cuộc sống ở đây yên bình, chỉ thỉnh thoảng thấy hơi cô đơn thôi” - bà cười hiền.

Hôm nay, bà Bưởi và các cụ trong trung tâm vui hẳn lên vì được cán bộ Hội, các nữ tu, các đơn vị, mạnh thường quân đến thăm hỏi, tặng quà. Bà xúc động nói: “Vui lắm! Cảm giác như được sống lại những ngày còn có người thân bên cạnh. Cám ơn mọi người đã quan tâm, chia sẻ, để tụi tôi không thấy mình bị quên lãng, đơn độc”.

Cán bộ Hội LHPN TPHCM chăm lo bữa cơm dinh dưỡng tại trung tâm
Cán bộ Hội LHPN TPHCM chăm lo bữa cơm dinh dưỡng cho người cao tuổi

Bà Lê Thị Hồng Chín - Giám đốc Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội cơ sở nuôi dưỡng người già - cho biết trung tâm hiện đang chăm sóc và nuôi dưỡng 94 cụ cao tuổi, trong đó phần lớn đều trên 60 tuổi, không nơi nương tựa, neo đơn. Các cụ được chăm lo đầy đủ từ bữa ăn, giấc ngủ đến sức khỏe. Mỗi ngày, trung tâm phục vụ 3 bữa ăn dinh dưỡng, thực đơn và nguồn tài chính đều được công khai minh bạch.

Bà Chín chia sẻ: “Chúng tôi luôn nỗ lực để các cụ được sống vui, sống khỏe, có cảm giác như đang ở chính ngôi nhà của mình. Trung tâm trân trọng sự quan tâm, đồng hành của Hội LHPN TPHCM cùng các ni sư, nữ tu trên địa bàn thành phố đã mang đến những bữa ăn ấm áp nghĩa tình, góp phần giúp các cụ cảm thấy được yêu thương, được sẻ chia.”

Ni sư Thích Nữ Huệ Đạo – Trụ trì Ni viện Phước Long– chia sẻ: các nữ tu thành phố luôn tích cực sẻ chia, hỗ trợ và động viên những người có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, trẻ em không nơi nương tựa. Đó cũng là cách các nữ tu thực hành và lan tỏa tinh thần “Sống tốt đời, đẹp đạo”, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Mỗi phần quà, mỗi bữa ăn tuy giản dị nhưng chứa đựng trong đó tình yêu thương và lòng trân trọng dành cho những người yếu thế trong xã hội. Khi nhìn thấy nụ cười, ánh mắt hạnh phúc của các cụ, chúng tôi cảm nhận được niềm vui lớn lao, đó chính là hạnh phúc được phụng sự, được lan tỏa tinh thần từ bi” - Ni sư Huệ Đạo bộc bạch.

Các ni sư ân cầm chăm sóc. các cụ già
Các ni sư ân cần chăm sóc các cụ già.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc – Chủ tịch Hội LHPN TPHCM - cho biết: Trong khuôn khổ “Tháng cùng Phụ nữ hành động”, Hội LHPN TP đã phối hợp với các nữ tu trên địa bàn tổ chức “Ngày hội nữ tu làm công tác xã hội từ thiện”. Thông qua hoạt động này, các nữ tu cùng cán bộ, hội viên phụ nữ TP đã chung tay thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa như trao tặng những suất ăn dinh dưỡng, thăm hỏi và động viên các cụ già đang sinh sống tại các trung tâm bảo trợ.

Bà Thanh Trúc chia sẻ, đây không chỉ là hoạt động thể hiện tình cảm, sự quan tâm và sẻ chia của phụ nữ TP, mà còn là dịp để lan tỏa tinh thần yêu thương, đồng lòng, kêu gọi sự chung tay của các cấp, ngành, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc chăm lo an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người yếu thế.

Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI