Tổn thương vì chồng về chịu tang mẹ vợ cũ

21/09/2025 - 18:00

PNO - Chìa khóa nằm ở hiện tại và tương lai, không phải quá khứ. Cái gì đã xong, hãy để nó yên. Điều em cần giữ là tình yêu và sự gắn bó hai người đã cùng xây dựng.

Chào chị Hạnh Dung,

Em 32 tuổi, đã sống chung và gắn bó với chồng hiện tại được 5 năm. Trước đó, anh từng có một đời vợ và đã ly hôn cách đây 7 năm. Cuộc hôn nhân cũ không có ràng buộc con cái, chỉ thỉnh thoảng còn chút liên hệ xã giao.

Mọi chuyện bình yên cho đến gần đây, khi mẹ của vợ cũ anh qua đời. Em thật sự bất ngờ khi chồng em gác lại hết công việc và sinh hoạt gia đình để về nhà vợ cũ chịu tang và túc trực đám tang suốt mấy ngày, như thể anh vẫn còn là một phần trong gia đình đó.

Em hiểu tang lễ là chuyện trọng đại, nghĩa tử là nghĩa tận nhưng trong lòng vẫn chộn rộn rất nhiều cảm xúc: một chút tủi thân, một chút hoang mang, thậm chí ghen tuông. Em tự hỏi: Anh ở đó là vì tình nghĩa, vì trách nhiệm hay vì một mối dây ràng buộc nào khác mà em chưa hiểu hết?

Nếu ở hoàn cảnh này, chị Hạnh Dung sẽ nghĩ thế nào? Làm sao để em vừa giữ được sự bao dung vừa bảo vệ được vị trí và tình cảm của mình trong hôn nhân?

L.T.T.T (Tây Ninh)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em L.T.T.T thân mến,

Câu hỏi của em là tình huống nhiều phụ nữ có chồng từng qua một lần đò dễ gặp phải. Ở đó, ranh giới giữa tình nghĩa và tình cảm thường rất mong manh, dễ khiến người trong cuộc hoang mang, tổn thương.

Trước hết, Hạnh Dung muốn nhấn mạnh: việc chồng em về túc trực đám tang mẹ vợ cũ không sai. Đó là cách một người con rể cũ thể hiện sự biết ơn và trọn nghĩa. Dù hôn nhân đã kết thúc nhưng suốt một quãng đường, anh từng được gia đình bên đó xem là người trong nhà, từng gọi tiếng “mẹ”. Khi mẹ vợ cũ mất, anh trở về chịu tang, đưa tang cũng là một cách ứng xử có tình, có nghĩa. Và ở góc nhìn nhân văn, điều này đáng trân trọng.

Tuy nhiên, cảm giác tủi thân, ghen tuông, bất an của em cũng hoàn toàn dễ hiểu. Bởi em không chỉ sợ “cái bóng” của người cũ mà còn sợ chồng mình đặt gia đình đó ở vị trí quan trọng hơn em.

Em cần phân biệt giữa việc anh giữ tình nghĩa và việc anh còn tình cảm với vợ cũ. Nghĩa tử là nghĩa tận, một vài ngày anh gác lại sinh hoạt gia đình để trọn đạo hiếu là điều bình thường. Nhưng nếu sau tang lễ, anh vẫn giữ thói quen gắn bó quá mức, can dự vào mọi chuyện của gia đình cũ, em hoàn toàn có lý do để trao đổi thẳng thắn.

Trong lúc này, thay vì trách móc hay ghen hờn, em nên chọn cách thể hiện sự chia sẻ: “Anh cứ lo cho tang lễ chu toàn, em hiểu đó là trách nhiệm và tình nghĩa anh cần giữ. Chỉ mong khi xong việc, anh trở về bên em và gia đình mình”. Một câu nói như vậy vừa khẳng định vị trí của em vừa cho chồng thấy sự trưởng thành và bao dung nơi người bạn đời.

Cuộc hôn nhân thứ hai vốn đã chứa nhiều sự nhạy cảm. Người vợ sau luôn thiệt thòi hơn một chút vì phải bước vào khi câu chuyện quá khứ chưa khép hẳn. Nhưng em hãy nhớ: chìa khóa nằm ở hiện tại và tương lai, không phải quá khứ. Cái gì đã xong, hãy để nó yên. Điều em cần giữ là tình yêu và sự gắn bó hai người đã cùng xây dựng suốt 5 năm qua.

Nếu em đủ bản lĩnh để đặt niềm tin, chồng em sẽ càng trân trọng em hơn. Còn nếu em để sự nghi ngờ, ghen tuông lấn át, đôi khi điều đó lại trở thành cái cớ khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng xa.

Hạnh Dung tin, với sự khéo léo và bao dung, em sẽ giữ vững được vị trí của mình bằng chính sự bình thản, tự tin của một phụ nữ biết rõ giá trị của bản thân. Bình an, em nhé!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI