Tổ ấm hay chiếc máy bào tiền, bào cảm xúc?

14/02/2026 - 10:00

PNO - Tiền tôi cực khổ làm ra, mới cầm chưa ấm tay đã thấy vợ đem đi mua toàn mấy thứ xa xỉ chẳng thật sự cần.

Ảnh minh hoạ: Freepik.
Ảnh minh họa: Freepik

Người ta mong tết, còn tôi thì sợ tết. Trong khi tôi vắt kiệt sức lực ở công ty, chạy vạy từng hợp đồng, lo toan từng khoản thưởng để mong có một cái tết ấm êm, vợ con tôi lại coi đó là chuyện hiển nhiên. Đồng tiền tôi đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được, vừa đưa về chưa ấm túi đã bị vợ "nướng" vào những món đồ xa xỉ không cần thiết, những chuyến mua sắm không điểm dừng. Vợ con tôi giống như một cái "động không đáy", cứ đòi hỏi hết thứ này đến thứ kia, từ bộ cánh hàng hiệu đến việc trang hoàng nhà cửa phù phiếm để bằng bạn bằng bè.

Nhìn đống túi xách, giày dép ngổn ngang trong nhà, lòng tôi chua chát vô cùng. Họ không hiểu hoặc cố tình không muốn hiểu áp lực đè nặng trên vai người trụ cột. Thay vì một lời hỏi han, động viên, tôi chỉ nhận được những lời trách móc rằng sao tiền đưa ít thế, sao tết nhà người ta sang thế.

Đôi lúc đứng giữa phố phường nhộn nhịp, nhìn dòng người hối hả về nhà, tôi lại muốn buông xuôi tất cả. Tôi tự hỏi, đây là tổ ấm hay là một cái "máy bào" cảm xúc và tiền bạc? Tôi không hiểu mình sẽ còn cố thêm được bao lâu. t

Tôi cần phải làm gì bây giờ?

Quốc Huy

Bạn có nỗi niềm? Hãy viết thư tâm sự, chia sẻ tình huống khó khăn, những trăn trở đang đè nặng tâm trí bạn.

Bạn có kinh nghiệm sống? Hãy gửi những lời tư vấn, góc nhìn sáng suốt hoặc những lời động viên, chia sẻ cho các tình huống.

Mời bạn nhập câu hỏi hoặc lời tư vấn trong khung chat cuối bài rồi nhấn “Gửi bình luận”.

Ban Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(9)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI