PNO - Chồng tôi không vui mừng khi biết vợ có vàng tiết kiệm mà còn tỏ ra giận dữ. Anh ta nói tôi học đâu cái tính che giấu quỹ đen.
| Chia sẻ bài viết: |
Minh Hải 25-10-2025 15:37:40
GIẤU THÌ GIẤU LUÔN AI BẢO XÌ RA CHO NÓ BIẾT LÀM CHI, KHỜ THẾ CÔ EM! CÁI GÌ CHUNG LÀ CHUNG, RIÊNG LÀ RIÊNG, MIỄN MÌNH KHÔNG CÓ LÒNG RIÊNG, GIẤU ĐỂ PHÒNG THÂN, LO CHO CON KHI CÓ BIẾN.
Thục Uyên 23-10-2025 22:10:56
Tôi nghĩ người vợ sẽ lập quỹ riêng (tôi thích dùng từ này hơn là từ quỹ đen) khi không cảm thấy an toàn trong mối quan hệ với chồng, cả về mặt tài chính và tình cảm. Cho nên khi người vợ trong bài dành dụm được ít vàng và người chồng phản ứng dữ dội chứng tỏ mối quan hệ này đã có vấn đề rồi. Nếu là tôi, tôi sẽ cho chồng chọn lựa, hoặc ly hôn và chia tài sản, hai là ngồi lại với nhau để bàn bạc phương án tài chính cho cả gia đình, vay mua nhà hay tiếp tục tích góp. Vợ tiết kiệm là cho gia đình, chả phải để ăn chơi gì mà chồng phản ứng gay gắt đến vậy.
Lê Lan
Thì thế mới bảo ông chồng phải như nào bà vợ mới cất giấu quỹ riêng chứ. Do bà ý chẳng thể tin được cái ông này. Không có lửa thì sao có khói.
An Nhiên 23-10-2025 12:13:47
Vài cái cây vàng để lộ ra bản chất của con người, phép thử này quá rẻ. Người ta nói tiền nó đi liền với bạc nên mới gọi là tiền bạc quả không sai. Bạn nên chia tay luôn cái anh chồng hèn kém, hẹp hòi ấy đi thôi. 5 cây vàng cũng là số vốn lặn lưng để mẹ con bạn làm lại từ đầu. Đàn ông người ta bao dung, quảng đại, đằng này chấp nhặt với vợ con thì thứ này cũng chẳng ra gì, không làm được trò trống gì đâu. Có trách thì trách mình có mắt như không, chọn nhầm chồng. Mới có vài cây vàng mà người chồng đã quyết thua đủ với vợ, bạn nghĩ cuộc hôn nhân này có đi được đường dài không, bạn và chồng có sống tới đầu bạc răng long được không?
Phạm Mai
Ai lại khuyên người ta bỏ nhau bao giờ, đến lạy. Biết là anh chồng quá đề cao bản thân, cái tôi quá lớn nhưng cũng đừng xúi vợ chồng người ta chia tay.
Thu Phương Trần
Đứa bạn tôi cũng có chồng kiểu như trong bài viết này. Chồng nó còn dã man hơn, không cho vợ cầm tiền, tiền lương của vợ lão cũng giữ hết luôn. Lão này vũ phu, hay gia trưởng, đánh vợ. Lão sợ vợ có tiền phòng thân thì sẽ bỏ lão. Chính vì thế, bạn tôi bị ép vào thế không tự chủ được tài chính. Tiền lương bao nhiêu về tới ngày là chồng thu sạch, rồi phát lại cho từng xu lẻ. Nói không quá chứ tới tháng, đi mua đồ cá nhân cho phụ nữ cũng phải báo để xin lại tiền từ chồng. Các chị em nên tỉnh táo tránh xa loại bệnh hoạn, hèn hạ đó ra nhé, kẻo hối không kịp, làm vợ rồi muốn bỏ cũng không xong đấy.
Cẩm Quyên 23-10-2025 10:38:51
Vợ chồng nhà chị này hay nhỉ. Đúng là sướng quá hoá rồ. Có vàng có của không vui lại còn mâu thuẫn cãi nhau. Chuyện thì cỏn con bé tí. Mua nhà thì mua, không mua lại cất đi để giành tiếp, còn không đưa đây tôi tiêu cho. Chẳng ai như nhà chị, có tiền mà không biết hưởng. Tôi khuyên thật lòng, nên về ngồi lại với nhau, nói rõ hết suy nghĩ trong lòng cũng như tâm tư những gì thì một lần bộc bạch cho rõ ràng. Còn nếu chồng chị vẫn tự ái thì là thằng dở hơi, chị cũng nên xem lại có nên tiếp tục mối quan hệ này không, cùng lắm ôm số vàng đó, dắt con đi mà làm lại cuộc đời. Bản thân chị cũng cần nhìn nhận lại mình. Chồng tự ái vì chị không tin tưởng anh ấy, chị hãy sửa đổi đi chưa đừng cả vú lấp miệng em, tươm tướp lên cho là mình lúc nào cũng đúng.
Đức Tiến
Trong các Còm men tôi thấy chị này là khuyên tử tế và có tâm, mang tính xây dựng nhất này. Ai cũng cần nhìn nhận lại bản thân. Còn chuyện có sống tiếp với chồng hay không thì người trong cuộc phải tự mà đưa ra quyết định, mọi người chỉ đưa ra ý kiến chủ quan của mình chứ chỉ trong chăn mới biết chăn có rận thôi.
Nguyễn Văn Nam 23-10-2025 10:32:00
Chị đúng là thứ đàn bà nghĩ ngắn. Có tí tiền thế mua nhà sẽ phải vay nợ rất nhiều. Chị có biết chỉ vì cái mong muốn ích kỷ của chị mà chị rước nợ về không. Sao chị không yên phận sống cùng gia đình chồng, dành dụm thêm rồi chờ đúng thời điểm. Đừng có nhìn thấy người ta có nhà riêng mà mình cũng đòi hỏi được như thế. Trước tiên, chị phải xem lại hoàn cảnh gia đình nhà mình, thu nhập thực tế của hai vợ chồng thế nào, chứ cố quá là thành quá cố. Chồng chị tính vậy cũng không vô lý đâu. Chẳng qua không chiều theo đòi hỏi của chị nên chị ấm ức, giãy đành đạch lên. Nghe chị có mà cả nhà ra đường.
Khánh Vân
Vâng ông nghĩ dài. Các ông bất tài lại kêu vợ yên phận mà sống, đừng nhìn người ta có nhà mà nghĩ mình cũng cần phải có nhà. Ở đâu ra cái lý như thế hả? Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc ổng ạ. Mơ ước có một ngôi nhà riêng của gia đình mình là nhu cầu chính đáng và chẳng có gì là sai trái nhé. Người ta nợ đầy ra đấy thôi, thế mấy người nợ là xấu hết à. Không nợ thì làm sao kích cầu kinh tế phát triển. Có vay trả góp thì mới có nhà ở, có các tiện nghi cuộc sống chứ. Đợi để dành thì bao giờ đủ tiền mà mua nhà. Chẳng nhẽ năm 70 tuổi đi mua nhà xong xuống lỗ là vừa, vậy là cả đời sống chui rúc.
Phạm Thị Cẩm 23-10-2025 10:26:55
Vợ chồng tôi đang cưu mang vợ chồng con trai, cho gia đình chúng nó ở chung. Nhà là nhà tôi, tôi không cho tiền bạc cũng giúp cho chỗ ở. Nếu con dâu tôi mà như người con dâu trong bài này thì tôi thấy rất chạnh lòng đấy. Chị có coi nhà chồng là nhà mình đâu, chị có vun vén cho cái tổ ấm đang cưu mang chị đâu. Chị chỉ ích kỷ, chực chờ lôi con trai người ta tách ra khỏi bố mẹ đẻ. Thế là chị ác lắm đấy, vô ơn, bạc bẽo, dã tâm.
Thanh Mai
Bà cô ơi, liệu không có con trai bà thì con dâu bà có được ở chung nhà với vợ chồng bà không? Bà kể nể nào là "cho vợ chồng nó ở chung, nhà là nhà tôi, tôi không cho tiền bạc cũng giúp chúng nó chỗ ở", bà cho con đẻ mình mà như bố thí, ban ơn, bà chẳng kể thì con cái nó cũng biết điều đấy. Một ngày không còn con trai bà thì con dâu bà cũng phải cuốn gói ra khỏi nhà thôi, theo như giọng điệu của bà. Của cho không bằng cách cho, cho con mà còn kể như thế thì tốt nhất không nên cho, cho chúng ra khỏi nhà tự lập. Và ở đâu mà bà quy kết người ta là "chực chờ lôi con trai người ta tách ra khỏi bố mẹ đẻ"? Tài sản được xác lập của chung 2 vợ chồng; nếu cô ấy giấu của riêng thì là có lỗi với chồng chứ không phải có lỗi cả dòng tộc nhà chồng hay mẹ chồng.
Thanh Mai
Chia buồn với cô con dâu nhà bà, xui hơn người 1000 lần mới đâm đầu vô nhà bà đấy bà ạ. Cùng là đàn bà mà tui thấy bà ác hơn cả con tê giác.
Nguyễn Lệ Mĩ
Hơ hơ thế bà cứ chạnh lòng đi nhé, chạnh lòng thật mạnh vào và chẳng ảnh hưởng gì tới thế giới nhé. Xong bà đóng chuồng nhốt thằng con trai bà lại mà ngắm như thú quí hiếm ý. Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Cả cái xã hội này ai cũng hiểu tới tuổi thành gia lập thất con cái sẽ bay xa, có bay xa mới trưởng thành được bà ạ, quanh quẩn bám váy mẹ thì con bà thành đứa vô dụng nhất quả đất rồi.
Hoàng Thêm 23-10-2025 10:23:40
Chồng chị trách là đúng. Vì cần chồng ký vay ngân hàng mua nhà cùng nên chị mới nói cho anh ta biết về số vàng chị giấu. Chẳng qua cực chẳng đã chị mới cho anh ấy biết về bí mật này thôi. Điều này thể hiện sự phòng thủ, toan tính, không tin tưởng nhau chị ạ. Ai mà biết rồi chị còn bao nhiêu bí mật đang giấu chồng nữa? Chị cũng chẳng phải hiền lành, tốt đẹp gì đâu ạ.
Phạm Vy
Sao ông nói cay nghiệt thế? Chắc vợ con ông cũng khốn khổ với ông. Người ta cất tiền vàng để dành mua nhà cho cả gia đình mà qua cái miệng ông thành tội lớn, chắc ông muốn thả bè trôi sông cô vợ ý nhỉ.
Nguyễn Ngọc Nga
Tôi mà là vợ ông thì tôi cũng phòng. Nghe cách ông nói là biết cái thứ gia trưởng rởm đời. Khéo ở nhà cũng đo lo nước mắm, đếm củ dưa hành lắm đây.
Phạm Tuấn 23-10-2025 10:20:31
Tôi cũng là đàn ông, cũng là người chồng người cha mà tôi không thể ngửi nổi người chồng của bạn. Tôi ước vợ mình cũng biết thu vén, cũng cất giấu được khoản dự phòng cho gia đình như người vợ trong bài viết. Ngược lại, tôi kém may mắn. Vợ tôi tiêu pha như phá, chẳng những không để được xu nào mà lúc nào cũng kêu tiền tiền. Cô ấy mê shopping, suốt ngày la cà quán cà phê, ăn nhà hàng. Tôi nhiều lần góp ý, bảo vợ cần căn cơ hơn để lo cho tương lai của con mà cô ấy có chịu nghe đâu.
Thu Trang
Ối giời ôi, vậy cô mang con trai về mà hầu hạ, thay tã, đút cơm cho nó tới lúc nào cô khuất núi thì con cô khuất theo. Sao lại có người mẹ mang tư tưởng ấu trĩ thế này. Cô cũng là phụ nữ mà cô cay nghiệt với con dâu thế hả cô. Cô có ao ước được ra ở riêng không? Hay cô muốn cả đời sống chung với bố mẹ chồng? Nhu cầu có mái nhà riêng là chính đáng cô ạ. Cô bơn bớt đi chứ như vậy tạo nghiệp lắm cô.
Lan An 23-10-2025 10:16:48
Thường đàn ông bất tài, không lo được cho vợ cho con rất hay tự ái. Tự ái to như cái bánh xe bò. Lẽ ra chồng chị phải nghĩ tới nơi ăn chốn ở của vợ con, đằng này lại còn trách ngược vợ. Không xứng mặt làm đàn ông. Anh ta sống với gia đình nhà mình đương nhiên sẽ thấy thoải mái rồi. Thế nhưng vợ con sao có đủ không gian riêng tư được. Thứ đàn ông này quá ích kỷ.
Mai Lan
Đồng ý với quan điểm của chị này. Đàn ông mà kém nó hay tự ái lắm, hở tí là lòng tự trọng nổi lên. Khôn ngoan đá đáp người ngoài nhưng cái giống này cứ về so đo với vợ, ngoài vợ ra thì dám hơn thua với đời đâu.
Kiều Anh 23-10-2025 10:13:37
Thế các ông chồng có quĩ đen thì sao, khi vợ có quĩ đen lại bày đặt phán xét. Tôi thấy khi đàn ông giấu quĩ đen toàn dùng cho nhu cầu riêng. Còn trong trường hợp của bạn, đó không giống. Tôi nghĩ khoản bạn cất giấu thể hiện phụ nữ biết vun vén, có bước dự phòng cho gia đình. Mà bạn có đem tiêu cá nhân đâu, mục đích cũng là mua nhà. Chồng bạn thế là hèn.
Trở về là để chịu trách nhiệm, để đối mặt. Nếu anh cứ tiếp tục lẩn tránh, nỗi đau đó, vết thương đó sẽ không bao giờ tan đi.
Cha mẹ đã già, chẳng dám tiêu gì cho bản thân. Đến tết, bao nhiêu tiền con biếu, các cụ lại đem ra lì xì hết cho đám cháu chắt.
Chị đừng để sự phản bội của chồng phá hủy sự tự tin, lòng tự hào của chị về chính bản thân.
Tổ ấm của em. Em là nữ chủ nhân. Vợ cũ là khách. Tại sao chủ nhà lại sợ khách mà bỏ trốn?
Tôi vừa nhận tiền tết hơn 70 triệu đồng, định bụng năm nay có cái tết huy hoàng, ai dè vợ thu hết.
Đoạn đường phía trước của chị có thể bắt đầu lại bằng sự nhẹ nhàng và bình yên từ chính trái tim mình.
Một bà mẹ hiểu chuyện sẽ biết đâu là sự lựa chọn tốt nhất cho con trai mình.
Mỗi lần bà mang gà lên, căn hộ nhỏ vốn ngăn nắp bỗng biến thành cái chuồng gà bất đắc dĩ.
Đừng tin lời xin lỗi hay hứa hẹn ngay lúc này. Người thật sự muốn sửa sẽ tự giác thay đổi, chịu bất tiện, chịu bị giám sát tạm thời.
Đừng bao giờ hối hận vì mình đã sống tử tế. Sự tử tế của chị là vốn liếng quý giá nhất để con cái nhìn vào và tôn trọng mẹ.
Tết với em là ác mộng khi mẹ chồng cuồng dọn dẹp. Đồ đạc từ nhà kho đến phòng khách bà cứ khiêng ra rửa rồi trả về chỗ cũ...
Giữ kín chuyện con riêng tức là em đang đùa với lửa và quan trọng hơn, em đang vô tình làm tổn thương con mình.
Không có giải pháp nào tuyệt đối vẹn cả nhiều đàng như anh mong muốn nhưng là người một nhà thì sẽ thông cảm cho nhau.
Anh trách tôi tính toán với chồng, tiền lương đưa hết cho vợ mà khi cần cứ phải như đi xin nhưng không biết tiền anh lấy hơn cả lương đưa vợ.
Khi cảm nhận được sự an toàn và tin cậy từ mẹ, con sẽ tự nhiên mở lòng, chị cũng dễ hiểu con hơn và có thể định hướng khi cần.
Sống thật không đồng nghĩa nói năng không kiểm soát, cáu gắt hay quát tháo. Cảm xúc là thật nhưng cách thể hiện cảm xúc luôn là một sự lựa chọn.
Lúc yêu, em là "nữ hoàng" của chồng. Em hắt hơi là anh cuống cuồng mua thuốc, cháo... Vậy mà mọi chuyện thay đổi từ khi "kẻ thứ ba" xuất hiện.
Chị cần điều chỉnh cách dạy con nếu không muốn nỗi sợ ấy theo con lâu dài và trở thành một dấu ấn xấu trong quan hệ mẹ con.