Tiếp bước với những tin yêu, trao gửi

30/04/2020 - 06:46

PNO - Biết ơn, kính trọng, yêu thương và len giữa niềm tự hào là tự cật vấn chính bản thân mình: thế hệ thời bình chúng ta đã làm được gì, đã sống như thế nào cho xứng đáng với lớp người đi trước, để mai này, chúng ta cũng có cái trao gửi cho công bằng và trọn vẹn như chính những gì chúng ta đã được nhận lãnh, kế thừa, từ 45 năm qua và dài hơn thế nữa…

Những ngày tháng Tư, thành phố đông hơn sau những ngày giãn cách nhưng vẫn thưa vắng so với một Sài Gòn vốn dĩ luôn đông vui, nhộn nhịp. Trong cái nhịp sống có phần yên ắng và giữ khoảng cách cần thiết ấy, trên những con đường được trở về, ngang qua những ngôi nhà, những chứng nhân lịch sử ấy, dẫu đã quen thuộc, nhưng trong những ngày tháng Tư này, chúng tôi vẫn ngập tràn cảm xúc.

Các thế hệ cán bộ Hội LHPN TP.HCM thành kính tưởng nhớ cô Ba Định
Các thế hệ cán bộ Hội LHPN TP.HCM thành kính tưởng nhớ cô Ba Định

Biết ơn, kính trọng, yêu thương và len giữa niềm tự hào là tự cật vấn chính bản thân mình: thế hệ thời bình chúng ta đã làm được gì, đã sống như thế nào cho xứng đáng với lớp người đi trước, để mai này, chúng ta cũng có cái trao gửi cho công bằng và trọn vẹn như chính những gì chúng ta đã được nhận lãnh, kế thừa, từ 45 năm qua và dài hơn thế nữa…

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân cùng bà Nguyễn Thị Lập Quốc - nguyên Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM, xem lại bút tích của cố kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát  
Bà Nguyễn Trần Phượng Trân cùng bà Nguyễn Thị Lập Quốc - Chủ tịch và nguyên Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM, xem lại bút tích của cố kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát 

Trong ngôi nhà thờ Nguyễn Thị Định, nếu không ngước nhìn đôi quân hàm trên bộ quân phục nữ tướng thì có lẽ, ánh mắt bà, nụ cười hiền dịu và vầng trán nhân từ ấy không dễ khiến người ta mường tượng người phụ nữ đã vượt đường Trường Sơn trên biển, mang theo hàng tấn vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam trong những năm tháng ác liệt nhất, cũng chính là vị thủ lĩnh của Đội quân tóc dài đã làm nên huyền thoại Đồng khởi Bến Tre.

Dì Nguyễn Thị Lập Quốc cùng các chị Thường trực Hội thăm hỏi sức khỏe dì Mẫn - cháu gái của Nữ tướng Nguyễn Thị Định
Dì Nguyễn Thị Lập Quốc cùng các chị Thường trực Hội LHPN TPHCM thăm hỏi sức khỏe dì Mẫn - cháu gái của Nữ tướng Nguyễn Thị Định

Lách qua cánh cửa, di ảnh của dì Mười Thập (Nguyễn Thị Thập) đã hiện diện ngay trước mắt chúng tôi. Tinh thần Phụ nữ cứu quốc Nam Bộ vẫn toát lên nơi ánh mắt sáng ngời, cương nghị ấy, lại đầy vẻ dung dị, quán xuyến của người từng khai sinh phong trào phụ nữ “Năm tốt” và “Ba đảm đang”. Chỉ có nỗi đau và niềm mất mát khôn nguôi đã chôn chặt trong trái tim của người mẹ, người vợ đã hiến dâng cho Tổ quốc hai con trai cùng người chồng yêu dấu.

Bà Lâm Thị Ngọc Hoa - Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN (bìa trái) và các cán bộ Hội LHPN TPHCM thăm hỏi dì Năm Đang
Bà Lâm Thị Ngọc Hoa - Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN (bìa trái) và các cán bộ Hội LHPN TPHCM thăm hỏi dì Năm Đang

Về lại nhà dì Tám Thanh, dì Năm Dung, lại nhắc đến dì Tám Chí, những cán bộ cách mạng và cũng là những bậc tiền bối của Hội Liên hiệp Phụ nữ Sài Gòn - TP.HCM. Thành phố những năm đầu sau giải phóng, trong ngổn ngang những thách thức, khó khăn, phụ nữ của mảnh đất thành đồng lại một lần nữa chứng minh cho tinh thần “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”. Là lực lượng nòng cốt tham gia sắp xếp lại các chợ, phân phối lương thực thực phẩm, giáo dục ý thức chuyển hướng của tiểu thương doanh nghiệp, ổn định đời sống, củng cố tư tưởng và lòng tin của phụ nữ các giới, của nhân dân vào chính quyền cách mạng.

Trong từng giai đoạn chuyển mình, mở cửa, phát triển, hội nhập của thành phố, Hội LHPN đã có những bước tiến song hành, nỗ lực thực hiện trách nhiệm giới, khẳng định vai trò của phụ nữ cũng như đẩy mạnh sự nghiệp bình đẳng, tiến bộ của giới. Sức mạnh của tổ chức Hội được xác lập và kế thừa trên nền tảng sức mạnh của Đảng, của phẩm chất truyền thống con cháu Bà Trưng và tinh thần đoàn kết, chịu thương chịu khó đã từng bước xây dựng, phát triển ngôi nhà Hội Phụ nữ “ngày một đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

Đoàn cán bộ Hội LHPN TPHCM các thời kỳ, Báo Phụ nữ TPHCM tưởng nhớ cán bộ Ban Phụ vận Sài Gòn -  Gia Định
Đoàn cán bộ Hội LHPN TPHCM các thời kỳ, Báo Phụ nữ TPHCM tưởng nhớ cán bộ Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định

Nhận nhiệm vụ về Hội LHPN TP.HCM chỉ mấy tháng nay, lần đầu tiên tôi có dịp ngồi cạnh các dì Đoàn Lê Hương, Lê Thị Hường (Út Thu), dì Nguyễn Thị Lập Quốc, chị Đinh Thị Bạch Mai, lắng nghe các dì, các chị nhắc nhớ những gương mặt thủ lĩnh Hội qua các thời kỳ, chị Đặng Thị Ngọc Thịnh, chị Trương Thị Ánh, chị Tô Thị Bích Châu và chị Nguyễn Thị Ngọc Bích. Tên người gắn với tên công trình, tên mô hình, mà hầu như hoạt động nào cũng hướng về phục vụ con người, chăm lo giới, phát huy vai trò, thế mạnh của phụ nữ một cách thiết thực, cụ thể. 

Học bổng Nguyễn Thị Minh Khai vừa tròn 30 năm tuổi, câu lạc bộ Xây dựng gia đình hạnh phúc với hàng ngàn hội viên, là viên gạch để sưởi ấm bao nếp gia đình; câu lạc bộ Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế giỏi, cuộc vận động “Năm không, ba sạch” đã đi vào nếp sinh hoạt của mọi nhà, khu dân cư, trở thành văn hóa gia đình - cộng đồng. Đặc biệt, giữa dòng xoáy xã hội phức tạp, đằng sau những vụ việc xâm hại trẻ em, bạo hành gia đình, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, Hội LHPN thành phố đã và đang nhập cuộc một cách khẩn thiết, lắng nghe và bám sát thực tế, tìm mọi cách phối hợp đồng bộ, tiếp cận từng vụ việc trên cơ sở pháp lý và nhân văn, để thành phố này sẽ là nơi an toàn nhất, hạnh phúc nhất cho trẻ em và phụ nữ.

Những người dì, người chị, người em, sau bao năm vẫn giữ truyền thống sắt son, tiếp bước đi theo những gởi trao từ người đi trước
Những người dì, người chị, người em, sau bao năm vẫn giữ truyền thống sắt son, tiếp bước đi theo những gởi trao từ người đi trước

45 năm TP.HCM không ngừng phát triển. Và cho dù phát triển ở bất kỳ tốc độ nào, phương hướng và tầm nhìn lựa chọn ra sao thì sự ấm no, bình yên, hạnh phúc của nhân dân, trong đó có hạnh phúc, ấm no của người phụ nữ và từng hộ gia đình là mục tiêu tối thượng của Đảng bộ, chính quyền thành phố. Trước thềm Đại hội Đảng bộ thành phố, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc, mục tiêu ấy lại càng được củng cố, khẳng định. 

Soi tuổi đời mình trong tuổi của thành phố, dù sinh sau nhưng sẽ không bao giờ là muộn khi với tình yêu, niềm tin và trách nhiệm muốn được đóng góp một phần bé nhỏ, cùng với chị em các giới, nỗ lực sáng tạo, phát huy tính năng động, giữ gìn những phẩm chất truyền thống của phụ nữ thành đồng để trong mọi hoàn cảnh, trước mọi nhiệm vụ, chúng tôi nguyện sẽ không nao núng, mặc lòng với những tin yêu, những trao gửi của các thế hệ đi trước mà tiếp bước noi theo. 

Nguyễn Trần Phượng Trân
(Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM)

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=