'Thứ Năm đen' hay 'đen' mọi luật lệ?!

24/11/2018 - 06:25

PNO - Thứ Năm, 22/11 là ngày xảy ra nhiều tai nạn thương tâm khiến nhiều người bàn tán hôm qua 'ngày gì?'. Đó là một ngày ngẫu nhiên mà hậu quả của các thói cẩu thả, coi thường pháp luật liên tiếp 'lòi ra', thế thôi!

Rạng sáng thứ Năm, 22/11, cả nước bàng hoàng với vụ tai nạn xe bồn chở xăng dầu dẫn đến cháy nổ nghiêm trọng trên quốc lộ 13 (xã Minh Hưng, thị trấn Chơn Thành, Bình Phước), khiến 6 người chết tại chỗ, 19 căn nhà bị cháy, trong đó 2 căn bị thiêu rụi hoàn toàn, 5 căn nhà khác bị thiệt hại nặng.

'Thu Nam den' hay 'den' moi luat le?!
Hiện trường vụ xe bồn gây cháy nổ trên quốc lộ 13 sáng 22/11.

Chiều thứ Năm cùng ngày, trong lúc dư luận còn đang “lật gạch” mọi khía cạnh từ chuyện “bom xăng” xe bồn, nhà cửa xây dựng san sát trên quộc lộ… thì có tin trên cao tốc TP.HCM-Trung Lương, một ô tô 7 chỗ đang lưu thông hướng từ miền Tây về Sài Gòn, bỗng đột ngột dừng lại tại làn đường khẩn cấp (thuộc xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An, Long An). Ô tô 4 chỗ chạy phía sau không thắng kịp đã tông thẳng vào chiếc 7 chỗ. Rồi liên tục hai xe hơi khác và một xe khách 29 chỗ tiếp tục tông liên hoàn vào đuôi các xe trước. Vụ tai nạn chỉ làm các phương tiện hư hỏng nặng, không có thương vong về người, và khiến cao tốc TP.HCM-Trung Lương “thất thủ” trong khoảng một giờ đồng hồ. Thiệt hại này rất “vô hình” nhưng chắc chắn nặng chình chịch.

Chưa yên, buổi tối vừa cầm bát cơm, lại hay tin: khoảng hơn 21g ngày thứ Năm, 22/11, xảy ra vụ sập công trình xây cất tại địa chỉ 25/21 Tôn Thất Tùng (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM) làm 2 người thương vong. Theo tin ban đầu, một phần mái trước của căn nhà đang sửa chữa rớt xuống làm giàn giáo bao bọc từ tầng 2 đến tầng 4 của công trình sập theo. Người tử vong được xác định là người trông coi công trình. Người còn lại bị thương nặng được xác định là ông Lê Văn Đẹp (53 tuổi, bán hủ tíu cạnh công trình). Ông nhập viện trong tình trạng gãy 4 xương sườn, gãy xương cẳng chân, chấn thương trán. Rất may hiện tình trạng sức khoẻ bệnh nhân đã ổn định.

Rất nhiều người nhắn tin cho nhau: “Hôm nay là ngày gì mà xui vậy?”.

Tai nạn xảy ra là điều không ai mong muốn. Chúng ta không bị tai nạn hay chúng ta gây tai nạn? Cả ba vụ việc trong ngày thứ Năm, 22/11, cũng như bao tai nạn kinh hoàng đã, đang và sẽ tiếp tục xảy ra hàng ngày trên đất nước này, luôn luôn cần được soi rọi bởi trách nhiệm và lương tri của mọi khía cạnh công dân.

'Thu Nam den' hay 'den' moi luat le?!
Biết bao tai nạn kinh hoàng đã, đang và sẽ tiếp tục xảy ra luôn luôn cần được soi rọi bởi trách nhiệm và lương tri.

Những bài học cũ-mới liên quan đến các tai nạn thảm khốc đều chỉ ra nhiều phần nguyên nhân từ việc không tuân thủ luật pháp. Các cơ quan quản lý, người dân đều vi phạm hoặc thiếu sót trong phạm vi trách nhiệm của mình. Nếu người ta tuân thủ luật xây dựng, tuân thủ hành lang an toàn đường bộ, tuân thủ luật giao thông… thì…

Những trách nhiệm không chỉ xuất phát từ luật lệ do con người tạo ra, mà còn từ chính bản năng phải tôn trọng trật tự xã hội. Nói như thế để thấy lương tri, tuy “xa xỉ”, nhưng vẫn cứ là bấu víu cuối cùng trong hiện trạng lập - hành - tư pháp đều đang có vấn đề như hiện nay.

Tuy nhiên, sự an toàn, tiến bộ và lợi ích cộng đồng sẽ mãi mãi bị đe doạ, chừng nào chúng ta còn nhăm nhe thái độ “sẵn sàng vi phạm pháp luật nếu không bị phát hiện, bị trừng phạt”. Không tuân thủ pháp luật trên mọi phương diện, hình thức phải được hiểu là tội phạm. Nó gắn liền với mọi hình thái tội ác. Điển hình nhãn tiền là cú sốc vào “thứ Năm đen” 22/11 đã cướp đi quá nhiều sinh mạng, tài sản.

Sự an nguy của cả xã hội đang bập bênh giữa một bên là thái độ xem thường và bên còn lại là những bất cập của chính luật pháp.

Quốc Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI