Chỉ trong mười ngày đầu tháng 12/2017, có đến chín hoa hậu và á hậu xuất hiện ở xứ ta.
Chúng ta đừng quan tâm câu chuyện đó là của Chi Pu hay một người nổi tiếng nào khác, mà hãy nhìn nhận nó là câu chuyện của một bạn trẻ bị “ném đá” không thương tiếc.
Nhiều người vẫn nghĩ về thời trang như một sự phù phiếm và tốn kém, khi liên tục có nhiều buổi diễn, nhiều bộ sưu tập ra mắt, nhiều xu hướng, trào lưu đến rồi đi; nhiều ngôi sao ra rả nói về phong cách về cá tính...
Johnny Hallyday, ngôi sao nhạc rock nổi tiếng nhất nước Pháp qua đời ở tuổi 74 vì ung thư phổi.
Việc giả làm bác sĩ có thể mang lại các tác hại ghê gớm cho bệnh nhân, cho uy tín của cơ sở y tế mà họ làm việc, và ảnh hưởng đến niềm tin của người bệnh vào ngành y.
Người ta đang nóng lòng chờ một mũi nhọn khoan thủng bức tường bất khả xâm phạm từ mười mấy năm qua - đó là những dự án, nhà công sở nằm ở khu đất “vàng” của thành phố Đà Nẵng, bị phù phép vào tay cá nhân.
Cho đến hôm nay, khi đã rời đỉnh cao, những câu chuyện của họ giúp ích gì cho sự phát triển của nghệ thuật?
Còn hơn 30 ngày để lãnh đạo Bộ GTVT chứng minh họ là một mắt xích trơn tru của cỗ máy kiến tạo mang tên Chính phủ, chứ không phải là một mắt xích lỗi.
Cuộc tỉ thí ấy, cho dù ngã ngũ và được định đoạt trong nay mai thì cũng chẳng hề có kẻ thắng người thua của hai “chiến tuyến”: tài xế, doanh nghiệp vận tải, nhân dân - chủ đầu tư BOT Cai Lậy.
Những ngày xảy ra liên tiếp các vụ bạo hành, giết chóc chấn động xã hội, bạn tôi kiên quyết tắt modem, ngừng cập nhật thông tin từ truyền thông.
Một ngày, trên trang nhất Báo Phụ Nữ, có đến hai tựa bài chứa từ “địa ngục”. Có lẽ con không hiểu, nỗi bất lực của những người làm báo như mẹ, trước những sự việc kinh khủng không biết dùng từ gì để mô tả, gọi tên.
Việc đóng khung ảnh tang cho PGS Bùi Hiền và share điên dại trên Facebook, chẳng khác nào đám đông tự vả vào mặt mình, khiến người ta nhớ tới hành xử côn đồ của giới xã hội đen.
Khi cánh cửa đó đóng lại, con trẻ thuộc về một thế giới mà chúng ta không thể kiểm soát. Nếu con học trường công, không có camera, hoặc trường tư quy mô nhỏ, không trang bị camera, bạn sẽ sống những ngày bất an vô cùng.
Nếu không thể yêu thương trẻ, không tìm thấy chút hạnh phúc trong trẻo từ những ánh mắt hồn nhiên, đôi chân bé bỏng ấy thì tốt nhất đừng tự nhận mình là… con người!
Khi một hệ chữ viết tồn tại hàng trăm năm, thì chữ viết là văn hóa. Cho nên, mọi cải tiến theo kiểu của ông Bùi Hiền chỉ là cơn bão trong tách trà, sẽ mau chóng qua đi và hoàn toàn không để lại dấu vết gì.
460/465 Đại biểu Quốc hội tán thành nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cho TP.HCM trong chiều 24/11. Một sự thống nhất cao độ, cũng cho thấy sự mạnh mẽ và táo bạo, muốn thực sự thúc đẩy TP.HCM trở thành “đầu tàu”.
Đành rằng khuyến mại bình thường có mục đích cuối cùng và bền vững là để bán được hàng, đặc biệt là những món hàng đang bán chậm. Nhưng không ít người bán chụp giựt chơi những chiêu khuyến mại ảo lòe khách hàng.
"Đề xuất tăng lương cho GV không phải mới. 20 năm nay chúng ta luôn muốn làm nhưng không thể. Khó lắm! Tiền đâu mà tăng?"
Chẳng riêng gì Việt Nam, nền nghệ thuật–giải trí của bất kỳ nước nào cũng tồn tại 2 đối tượng song song: nghệ thuật và giải trí. Có khác chăng là ở showbiz Việt các khái niệm này lại bị trộn lẫn vào nhau một cách cố ý.
“Xe ôm công nghệ” – một khái niệm do Grab khai phá tại Việt Nam và sau đó Uber đua theo với UberMOTO, trên thực tế là một chiếc bánh béo bở nhưng lại tránh được “điều tiếng” là cạnh tranh không lành mạnh.
"Họ chính là những người dẫn đường đầu tiên cho tôi đến với thế giới của những vẻ đẹp, tính nhân văn và trí tưởng tượng cùng lòng đắm mê đời sống này" - nhà thơ Nguyễn Quang Thiều.
Xem ra, cuộc vẫy vùng để tiến tới cách mạng bốn chấm, không chỉ bấy nhiêu!
Vì nghề giáo ngày nay đã quá mong manh, xin đừng tri ân người thầy bằng hình thức phô trương, bằng lòng biết ơn kiểu... thời vụ.
Đại diện BTC cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017, ông nói mọi người hãy cho một cơ hội sửa sai trước những sai sót chủ quan của cuộc thi vừa qua. Nhưng, cái sai này làm sao sửa, thưa ông?
Nhà còn nghèo không ai vay nợ hoặc xin tiền chỉ để làm cổng to!