Tạm gác lại công việc, cùng nhau đến vùng lũ tái thiết cuộc sống cho dân

03/12/2025 - 21:11

PNO - Những ngày qua, các tình nguyện viên từ TPHCM tạm gác lại công việc cuối năm, lặn lội đường xa đến vùng rốn lũ Hòa Thịnh sửa chữa miễn phí 3.000 đồ điện tử gia dụng cũng như dựng lều tạm cho bà con.

Hội Điện lạnh TP HCM hỗ trợ người dân vùng lũ Đắk Lắk - Ảnh: P.L.
Hội Điện lạnh TPHCM hỗ trợ người dân vùng lũ Đắk Lắk - Ảnh: P.L.

Chiều tối 3/12, ông Phương Văn Lành - Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) - cho biết, đoàn tình nguyện của Hội Điện lạnh TPHCM đã giúp bà con tại xã hồi phục hàng ngàn tủ lạnh, ti vi, nồi cơm điện... bị ngập nước hư hỏng.

Từ ngày 29/11 đến nay, 35 thành viên của Hội Điện lạnh TPHCM đã đến xã Hòa Thịnh, sửa chữa miễn phí khoảng 3.000 đồ điện tử gia dụng (ước tính chi phí trên 700 triệu đồng).

Để người dân sớm có đồ điện sử dụng, mỗi ngày các tình nguyện nguyện viên làm việc từ sáng đến 10g đêm.

Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh cho rằng, đây là một việc làm rất ý nghĩa trong lúc bà con còn nhiều khó khăn sau lũ. “Bà con và lãnh đạo địa phương rất trân trọng tấm lòng của các tình nguyện viên” - ông Lành nói.

Để người dân vùng lũ sớm có đồ điện sử dụng, mỗi ngày các tình nguyện nguyện viên làm việc từ sáng đển 10 giờ đêm
Mỗi ngày các tình nguyện nguyện viên làm việc từ sáng đến 10g đêm - Ảnh: P.L. - Văn Toàn

Anh Nguyễn Tiến Cường - trưởng đoàn - cho biết: "Cuối năm, công việc của tôi và các anh em đều rất bận, nhưng thấy bà con bị bão lũ cuốn mất sạch đồ, chúng tôi gấp rút bàn bạc gác công việc riêng cùng lên đường ra giúp đỡ bà con. Rất nhiều anh em còn chưa từng gặp mặt nhau, chỉ chung một tấm lòng hướng về bà con mà chúng tôi đã sát cánh bên nhau hơn 10 ngày qua với mong muốn góp chút gì đó giúp bà con sớm ổn định cuộc sống".

Anh cho biết thêm, trước đó, đoàn 1 của Hội Điện lạnh TPHCM đã đến Hòa Thịnh từ ngày 24/11 đến ngày 1/12 với 25 kỹ thuật viên và 6 xe thiết bị linh kiện, sửa chữa tại 3 địa điểm tại Hòa Thịnh. Sau đó, một số thành viên phải quay lại với công việc trong khi số khác vẫn nán lại, đoàn đã sửa chữa hơn 7.000 thiết bị. Đợt 2 gồm 28 kỹ thuật viên và 6 xe linh kiện được tài trợ lên đường đến Hòa Thịnh hôm 1/12 để tiếp tục giúp bà con tại đây và sẽ đến các điểm mới.

Anh Tiến Cường
Anh Nguyễn Tiến Cường gác lại việc riêng, tập hợp các kỹ thuật viên khác đến Hòa Thịnh giúp bà con - Ảnh: Văn Toàn

Là thành viên tham gia sửa chữa miễn phí đồ điện cho bà con, anh Nguyễn Hữu Thanh cho biết, sau lũ đa phần đồ điện đều bị ngâm nước nên hỏng. Nhóm của anh đã tháo, sấy, làm khô các bo mạch và những bộ phận thiết yếu của tủ lạnh, ti vi, thay thế một số phụ kiện đơn giản bị hỏng. Cũng có trường hợp sau lũ, bà con đã cắm tủ lạnh, ti vi vào nguồn điện dẫn đến hỏng nặng nên các tình nguyện viên không có phụ kiện thay thế.

Đang làm Có những ca mây khó bể nát, cô Của Cô Thi. Cả nhà còn duy nhất cái máy bể nát, còn lại bị trôi hết. Không có linh kiện thay. Ae cố gắng sửa và tìm chế linh kiện từ sáng đến giờ chưa xong
Có những "ca khó", máy móc thiết bị bể nát, không có linh kiện thay, đoàn cố gắng sửa và tìm chế linh kiện - Ảnh: Văn Toàn
Là kỹ thuật viên nhiều năm kinh nghiệm, ông Vinh
Là kỹ thuật viên nhiều năm kinh nghiệm, ông Nguyễn Cao Vinh (65 tuổi) cũng tham gia giúp bà con - Ảnh: Văn Toàn
Có các bạn thợ trẻ chưa nhiều kinh nghiệm nhưng sẵn sàng hỗ trợ. Vừa làm vừa hỏi các anh thợ có kinh nghiệm hơn
Một số kỹ thuật viên trẻ chưa nhiều kinh nghiệm sẵn sàng lăn xả hỗ trợ - Ảnh: Văn Toàn

Được xã Hòa Thịnh tặng giấy khen, bất ngờ mà cũng khiến người thợ rất vui
UBND xã Hòa Thịnh tặng giấy khen cho đoàn, khiến các kỹ thuật viên vừa vui vừa cảm động - Ảnh: Văn Toàn

Cũng theo lời anh Thanh, do tính chất công việc, nên các thành viên trong đoàn luân phiên nhau để hỗ trợ bà con. Khi một số thành viên trong đoàn phải về TP HCM để lo việc thì sẽ có nhóm khác tương ứng ra lại Đắk Lắk để hỗ trợ bà con.

Hàng nghìn đồ điện tử gia dụng được sửa chữa miễn phí - Ảnh: P.L.
Hàng ngàn đồ điện tử gia dụng được sửa chữa miễn phí - Ảnh: P.L.
Các tình nguyện viên không quản ngại khó khăn, miệt mài làm việc - Ảnh: P.L.
Các tình nguyện viên không quản ngại khó khăn, miệt mài làm việc - Ảnh: P.L.

Niềm vui của bà con khi được hỗ trợ
Niềm vui của bà con khi được hỗ trợ
Sau khi sửa chữa miễn phí, kỹ thuật viên
Sau khi sửa chữa miễn phí, kỹ thuật viên giúp đưa thiết bị về tận nhà giúp những gia đình neo đơn, người lớn tuổi - Ảnh: Tiến Cường

Sau khi sửa chữa xong tại Hòa Thịnh, đoàn của anh Thanh tiếp tục đến xã Tây Hòa và một số vùng bị ngập nặng khác để hỗ trợ người dân.

Ngoài xã Hòa Thịnh, xã Sơn Hòa (tỉnh Đắk Lắk) cũng là một trong những địa phương bị thiệt hại rất nặng trong đợt mưa lũ vừa qua.

Ông Sô Minh Chiến - Chủ tịch UBND xã Sơn Hòa - cho biết, sau mưa lũ, có khoảng 1.000 người của các lực lượng hỗ trợ địa phương dọn dẹp bùn, rác, khắc phục hậu quả. Thế nhưng, do lượng bùn, rác quá lớn, đến nay việc dọn dẹp vẫn chưa xong.

Một căn nhà của người dân được dùng bạt che chắn tạm thời - Ảnh: Đ.L.
Một căn nhà của người dân được dùng bạt che chắn tạm thời - Ảnh: Đ.L.

Mưa lũ lịch sử đã khiến hàng chục căn nhà trên địa bàn xã Sơn Hòa bị ngập, cuốn trôi nhiều gia súc, gia cầm, gây hỏng nhiều công trình, ước tổng thiệt hại gần 600 tỉ đồng. Bên cạnh đó, có nhiều căn nhà bị cuốn trôi, sập.

Chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại của bà con vùng lũ, anh Nguyễn Đức Linh cùng nhóm bạn ở phía Tây tỉnh Đắk Lắk đã mang theo những vật dụng thường ngày dùng để cắm trại, như bạt ni-lông, máy khoan… để hỗ trợ bà con dựng lều, làm nơi tá túc tạm thời trong thời gian chờ chính quyền hỗ trợ, xây lại nhà mới.

Những chiếc lều được các tình nguyện viên dựng tạm cho người dân sau mưa lũ lịch sử - Ảnh: Đ.L.
Những chiếc lều được các tình nguyện viên dựng tạm cho người dân - Ảnh: Đ.L.

Từ ngày 28-30/11, nhóm của anh Linh đã dựng được 6 nhà bạt cho các hộ bị sập nhà hoàn toàn và hỗ trợ căng bạt tại nhiều chuồng trại, tặng bạt ni-lông cho nhiều người dân để bà con tự che chắn nhà cửa.

Văn Nguyên - Văn Toàn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI