PNO - Ở xứ khác, rau lang luộc có thể chấm với nước tương, nước mắm nhưng ở Quảng Nam, dĩa rau lang mà không có mắm cái thì nghe “trớt quớt”.
0:000:00
Giọng đọc: Thu Mai
Nội dung: Như Hiền
Chia sẻ bài viết: |
Vị mắm thơm nồng, nước dùng đậm đà cùng với heo quay được tẩm ướp kỹ giúp món ăn trở thành nỗi nhớ của người xa quê.
Những ngày này, gần như hồ bơi nào cũng đông nghẹt, nhất là vào cuối tuần, vô tình biến nơi đây thành môi trường dễ lây nhiễm bệnh.
Chị bạn của tôi xinh đẹp, sắc sảo, và đã ly hôn. Bao người nhòm ngó nhưng chị vẫn một mình.
Rau sắn ngâm chua hay còn được gọi là dưa sắn, vốn được coi là đặc sản của vùng quê Phú Thọ.
Dù bệnh tay chân miệng chỉ mới vào mùa nhưng các bác sĩ rất lo ngại bởi năm nay đã có sự xuất hiện của vi rút EV71.
Dù ai nói thế nào, tôi vẫn khẳng định phụ nữ nên có quỹ đen, gọi là quỹ phòng bất trắc, để lo cho con nếu chẳng may hôn nhân gãy gánh...
Giữa mùa hè nóng nực mà được thưởng thức một chén xoa xoa ngọt mát thì còn gì hơn. Vừa ngon lại thanh nhiệt, giảm rôm sảy, mụn nhọt.
Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Vương quốc Liên hiệp Anh cho rằng nên đổi tên chứng béo phì, để loại bỏ sự kỳ thị.
Khi chồng ngoại tình, Quyên mới giật mình nhận ra câu "chồng xấu dễ xài" cô vẫn nói thật vô duyên.
Chuối sống thơm thơm dẻo dẻo, hòa quyện với vị béo ngọt thanh thanh của dừa, thêm chút ngọt của đường và cái đằm thắm của chút muối.
Kết thúc năm học, cũng là lúc những bảng điểm, giấy khen, chứng chỉ... của con được cha mẹ đăng đầy trên mạng xã hội.
Con dâu thích tự lập, vẫn muốn hai vợ chồng được ở riêng cho thoải mái. Mẹ cười bảo hai đứa cứ làm theo ý thích.
Nhót là thứ trái mang lại sự thích thú không dừng được khi ăn. Ăn đến xít cả răng miệng mà vẫn ham.
Bệnh nhân ung thư khi vào giai đoạn cuối thường phải chịu đựng nhiều đau đớn. Nếu được sử dụng thuốc morphin hiệu quả, cuối đời sẽ nhẹ nhàng hơn.
Ly thân đã 4 tháng, nhà ai ở nhà nấy, vậy mà hôm nay anh gọi điện cho chị, chỉ để nhờ vả lúc khó khăn.
Dù đã thưởng thức nhiều của ngon vật lạ nhưng vẫn không có món ăn nào giữ lại trong ký ức tôi thứ dư vị đậm tình quê như trái bần.
Trò chuyện với con cuối năm học về quá trình học tập cả năm, tôi hy vọng giúp con hiểu được có nhiều điều giá trị hơn điểm số.
Hè đến, có bận việc gì thì tôi cũng “lùa” cả nhà về ăn cơm với mẹ và nhất định phải vòi vĩnh mẹ nấu tô canh chua lá khoai mì.