Phụ nữ người Thái ở vùng biên địu con đi bầu cử

15/03/2026 - 08:54

PNO - Tạm gác lại việc nhà, phụ nữ dân tộc Thái ở xã biên giới Nghệ An cùng nhau băng rừng đi bỏ phiếu bầu cử trong ngày hội lớn của đất nước.

Sáng 15/3, khi màn sương còn bảng lảng trên những cánh rừng già, không khí tại các khu vực bỏ phiếu ở xã biên giới Môn Sơn (tỉnh Nghệ An) đã rộn ràng, trang trọng. Môn Sơn là xã giáp biên giới Lào, địa hình chia cắt, giao thông cách trở. Để phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, toàn xã bố trí 25 khu vực bỏ phiếu.
Sáng 15/3, khi màn sương còn bảng lảng trên những cánh rừng già, không khí tại các khu vực bỏ phiếu ở xã biên giới Môn Sơn (tỉnh Nghệ An) đã rộn ràng, trang trọng. Môn Sơn là xã giáp biên giới Lào, địa hình chia cắt, giao thông cách trở. Để phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, toàn xã bố trí 25 khu vực bỏ phiếu.
Môn Sơn là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào người Thái và Đan Lai. Từ trước ngày bầu cử, công tác chuẩn bị tại các khu vực bỏ phiếu đã được hoàn tất, đảm bảo để ngày hội lớn của toàn dân diễn ra trang trọng, an toàn. Riêng 3 khu vực bỏ phiếu nằm sâu trong vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát, cách xa trung tâm xã, đã được tổ chức bỏ phiếu sớm từ sáng 13/3 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.
Môn Sơn là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào người Thái và Đan Lai. Từ trước ngày bầu cử, công tác chuẩn bị tại các khu vực bỏ phiếu đã được hoàn tất, đảm bảo để ngày hội lớn của toàn dân diễn ra trang trọng, an toàn. Riêng 3 khu vực bỏ phiếu nằm sâu trong vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát, cách xa trung tâm xã, đã được tổ chức bỏ phiếu sớm từ sáng 13/3 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.
Ngay từ sáng sớm, các tuyến đường dẫn vào khu vực bỏ phiếu rực rỡ cờ Tổ quốc, băng rôn và khẩu hiệu. Dọc trên các tuyến đường, từng tốp người rủ nhau đi bầu cử. Những bước chân vội vã trên con đường đất quanh co giữa núi rừng như hòa chung nhịp vui của ngày hội non sông.
Ngay từ sáng sớm, trên các tuyến đường dẫn vào khu vực bỏ phiếu rực rỡ cờ Tổ quốc, băng rôn và khẩu hiệu, từng tốp người rủ nhau đi bầu cử. Những bước chân vội vã trên con đường đất quanh co giữa núi rừng như hòa chung nhịp vui của ngày hội non sông.
Tại tổ bầu cử số 5 (bản Xằng, xã Môn Sơn), rất đông chị em người đồng bào người Thái đã phải dậy sớm, sắp việc việc nhà, băng rừng đến điểm bỏ biếu bầu cử để thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân và gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào những đại biểu sẽ đại diện cho tiếng nói của mình.
Tại tổ bầu cử số 5 (bản Xằng, xã Môn Sơn), rất đông chị em người đồng bào người Thái đã phải dậy sớm, sắp việc việc nhà, băng rừng đến điểm bỏ biếu bầu cử để thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân và gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào những đại biểu sẽ đại diện cho tiếng nói của mình.
Trong sắc váy áo truyền thống rực rỡ, những phụ nữ dân tộc Thái tay cầm lá phiếu, chăm chú xem lại danh sách các ứng cử viên trước khi cẩn trọng lựa chọn những người có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp.
Trong sắc váy áo truyền thống rực rỡ, những phụ nữ dân tộc Thái tay cầm lá phiếu, chăm chú xem lại danh sách các ứng cử viên trước khi cẩn trọng lựa chọn những người có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp.
Là một trong những cử tri có mặt từ rất sớm tại điểm bầu cử số 5, bà Hà Thị Tào (69 tuổi, trú bản Xằng Trên) cho biết, đã dậy từ 5g sáng, thu xếp việc nhà và việc nương rẫy rồi đi bộ quãng đường gần 1km để kịp đến điểm bỏ phiếu. “Đi bầu cử không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân. Tôi mong các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống bà con miền núi, nhất là đường sá và các giải pháp giúp người dân cải thiện sinh kế” - bà Tào chia sẻ.
Là một trong những cử tri có mặt từ rất sớm tại điểm bầu cử số 5, bà Hà Thị Tào (69 tuổi, trú bản Xằng Trên) cho biết, đã dậy từ 5g sáng, thu xếp việc nhà và việc nương rẫy rồi đi bộ quãng đường gần 1km để kịp đến điểm bỏ phiếu. “Đi bầu cử không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân. Tôi mong các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống bà con miền núi, nhất là đường sá và các giải pháp giúp người dân cải thiện sinh kế” - bà Tào chia sẻ.

Không riêng bà Tào, nhiều cử tri khác cũng tranh thủ đến điểm bỏ phiếu từ rất sớm để kịp trở về nương rẫy, tiếp tục công việc sản xuất trong ngày. Có những gia đình cả vợ chồng, con cái cùng nhau đến khu vực bỏ phiếu, vừa thực hiện quyền công dân vừa chia sẻ niềm vui trong ngày hội của đất nước.
Không riêng bà Tào, nhiều cử tri khác cũng tranh thủ đến điểm bỏ phiếu từ rất sớm để kịp trở về nương rẫy, tiếp tục công việc sản xuất trong ngày. Có những gia đình cả vợ chồng, con cái cùng nhau đến khu vực bỏ phiếu, vừa thực hiện quyền công dân vừa chia sẻ niềm vui trong ngày hội của đất nước.

Sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu, nhiều người vẫn nán lại trò chuyện, hỏi thăm nhau, chia sẻ những mong đợi về nhiệm kỳ mới. Tiếng cười nói rộn ràng nơi điểm bầu cử khiến không khí ngày hội càng thêm ấm áp, thể hiện tinh thần đoàn kết và sự quan tâm của người dân vùng biên đối với những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
Sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu, nhiều người vẫn nán lại trò chuyện, hỏi thăm nhau, chia sẻ những mong đợi về nhiệm kỳ mới. Tiếng cười nói rộn ràng nơi điểm bầu cử khiến không khí ngày hội càng thêm ấm áp, thể hiện tinh thần đoàn kết và sự quan tâm của người dân vùng biên đối với những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Phan Ngọc

 
TIN MỚI