Phụ huynh vùng cao vượt núi xuống phố động viên con thi tốt nghiệp THPT

26/06/2025 - 11:39

PNO - Để động viên con, hàng trăm phụ huynh từ những bản làng xa xôi ở miền Tây xứ Nghệ không ngại vượt hàng trăm cây số xuống phố đồng hành cùng con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Sáng 26/6, cùng với hơn 1,1 triệu thí sinh trên cả nước, hơn 40.000 thí sinh tỉnh Nghệ An chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Năm nay, tỉnh Nghệ An tổ chức 72 điểm thi và 2 điểm thi dành cho các thí sinh tự do thi theo Chương trình 2006.
Sáng 26/6, hơn 40.000 thí sinh tỉnh Nghệ An chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Năm nay, tỉnh Nghệ An tổ chức 72 điểm thi và 2 điểm thi dành cho các thí sinh tự do thi theo Chương trình 2006.
Từ sáng sớm, hàng trăm phụ huynh đã đến điểm thi Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT Nghệ An (thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) để dặn dò, động viên con bình tĩnh để làm bài thi tốt nhất.
Từ sáng sớm, hàng trăm phụ huynh đã đến điểm thi Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT Nghệ An (thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) để dặn dò, động viên con bình tĩnh để làm bài thi tốt nhất.
Đây là ngôi trường có gần 100% học sinh là người dân tộc thiểu số ở các bản làng vùng cao tỉnh Nghệ An theo học. Các em đều học và ăn ở trong ký túc của trường nên nhiều tháng qua không về nhà. Biết con bước vào kỳ thi quan trọng, nhiều phụ huynh đã vội vã bắt xe vượt hàng trăm km xuống thành phố Vinh để động viên con.
Đây là ngôi trường có gần 100% học sinh là người dân tộc thiểu số ở các bản làng vùng cao tỉnh Nghệ An theo học. Các em đều học và ăn ở trong ký túc của trường nên nhiều tháng qua không về nhà. Biết con bước vào kỳ thi quan trọng, nhiều phụ huynh đã vội vã bắt xe vượt hàng trăm cây số xuống thành phố Vinh để động viên con.
Nhà cách điểm thi của con gái 300km, chị Xồng Y Xồng (34 tuổi, trú xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) phải bắt 3 chặng xe, xuất phát từ chiều 25/6 để kịp xuống gặp con gái trước khi bước vào kỳ thi. Chị nói rằng, ít có điều kiện thăm con trong 3 năm học xa nhà. Thế nên, dù đường xa, con mọn song không nỡ để con gái một mình trong kỳ thi quan trọng của cuộc đời.
Nhà cách điểm thi của con gái 300km, chị Xồng Y Xồng (34 tuổi, trú xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) phải bắt 3 chặng xe, xuất phát từ chiều 25/6 để kịp xuống gặp con gái trước khi bước vào kỳ thi. Chị nói, ít có điều kiện thăm con trong 3 năm học xa nhà. Thế nên, dù đường xa, con mọn song không nỡ để con gái một mình trong kỳ thi quan trọng của cuộc đời.
Khi các sĩ tử đã bước vào phòng thi, cánh cổng trường đóng lại nhưng nhiều phụ huynh vẫn nán lại ngồi đợi trước điểm thi với tâm trạng hồi hộp, lo lắng. Thỉnh thoảng, ánh mắt của những người bà, người mẹ lại hướng về phía trường thi, mong con sẽ bình tĩnh, làm bài thật tốt để thực hiện được ước mơ của mình.
Khi các sĩ tử đã bước vào phòng thi, cánh cổng trường đóng lại nhưng nhiều phụ huynh vẫn nán lại ngồi đợi trước điểm thi. Thỉnh thoảng, ánh mắt của những người bà, người mẹ lại hướng về phía trường thi, mong con sẽ bình tĩnh làm bài thật tốt.
Tranh thủ lót dạ bằng nắm xôi mang theo bên người, chị Sầm Thị Hường (39 tuổi, trú xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) cho biết, vì điều kiện nên phải tiết kiệm tiền ăn để dành lộ phí đi lại và nhà nghỉ. “Trước khi thi con gọi điện thoại về nói mẹ không phải xuống đâu, con ở ký túc xã nên chỉ đi mấy bước chân là sang trường thi rồi. Nhưng sao tui yên tâm được. Những năm qua đã gửi con cho trường, cho cô giáo rồi, nay mình phải xuống để động viên con chứ” - chị Hường nói.

Tranh thủ lót dạ bằng nắm xôi mang theo, chị Sầm Thị Hường (39 tuổi, trú xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) cho biết, phải tiết kiệm tiền ăn để dành lộ phí đi lại và nhà nghỉ. “Trước khi thi con gọi điện thoại về nói mẹ không phải xuống đâu, con ở ký túc xã nên chỉ đi mấy bước chân là sang trường thi rồi. Nhưng sao tôi yên tâm được. Những năm qua đã gửi con cho trường, cho cô giáo rồi, nay mình phải xuống để động viên con chứ” - chị Hường nói.

Hiếm khi có dịp xuống thành phố, nhiều phụ huynh tranh thủ đưa theo con nhỏ cùng xuống chơi, gặp anh chị sau gần cả năm trời xa cách.
Hiếm khi có dịp xuống thành phố, nhiều phụ huynh tranh thủ đưa theo con nhỏ cùng xuống chơi, gặp anh chị sau gần cả năm trời xa cách.
Nhiều người tranh thủ thời gian gọi về cho người thân “báo cáo” tình hình khi không đủ điều kiện xuống phố đồng hành cùng con trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Nhiều người tranh thủ thời gian gọi về cho người thân “báo cáo” tình hình khi không đủ điều kiện xuống phố đồng hành cùng con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Ôm chặt túi bóng có đủ thứ quà quê, bà Lô Thị Hải Vân (51 tuổi, trú xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) - cho biết, con gái bà là Phương Thị Trinh, năm nay dự tính đăng ký học ngành sư phạm để trở thành cô giáo. Trinh không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là của cả bản. “Tôi chỉ mong con thi tốt, đậu vào trường sư phạm như ước mơ của mình. Sau này, có nghèo, có khổ thế nào cũng sẽ cố gắng để con được vào đại học” - bà Vân nói.
Ôm chặt túi có đủ thứ quà quê, bà Lô Thị Hải Vân (51 tuổi, trú xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) - cho biết, con gái bà là Phương Thị Trinh, năm nay dự tính đăng ký học ngành sư phạm. Trinh không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là của cả bản. “Tôi chỉ mong con thi tốt, đậu vào trường sư phạm như ước mơ” - bà Vân nói.
Kết thúc bài thi đầu tiên, nhiều thí sinh rạng rỡ nụ cười khoe với cả gia đình khi làm bài khá tốt.
Kết thúc bài thi đầu tiên, nhiều thí sinh rạng rỡ nụ cười khoe với cả gia đình khi làm bài khá tốt.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI