Các sĩ tử “2k7” tới điểm thi từ tờ mờ sáng để bắt đầu thi tốt nghiệp THPT 2025

26/06/2025 - 06:58

PNO - Sáng nay, 26/6, thí sinh cả nước làm thi ngữ văn - môn đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Nhiều em có mặt rất sớm tại các điểm thi.

Dù 7g mới vào phòng thi nhưng tại các điểm thi mới hơn 5g30 sáng, nhiều thí sinh đã có mặt. Nhiều em cho biết vì hồi hộp nên nhờ cha mẹ chở tới điểm thi sớm, kiểm tra giấy tờ và các vật dụng cần thiết để chắc chắn mình không quên gì.

Ngồi ở một góc điểm thi Trường THCS Trần Hưng Đạo (quận 12, TPHCM), thí sinh Anh Thư cho biết, tối qua vẫn thức ôn bài tới hơn 11g. Gần 4g sáng, em tỉnh giấc và chờ tới 5g để cha mẹ chở đi thi. “Dù ôn tập và chuẩn bị bài rất kỹ rồi nhưng em vẫn không tránh khỏi lo lắng”, Thư nói.

Thí sinh có mặt rất sớm tại các điểm thi trước kỳ thi quan trọng này - Ảnh: Nguyễn Loan
Thí sinh có mặt rất sớm tại các điểm thi - Ảnh: Nguyễn Loan

Tương tự, nhóm thí sinh của Trường THPT Việt Âu cũng được thầy cô chở tới điểm thi khi mới hơn 5g30 sáng. Các em khá tươi tỉnh và tự tin vì đã được thầy cô ôn tập kỹ.

“Em dự đoán đề thi nghị luận môn ngữ văn sáng nay sẽ ra các chủ đề như: tuổi trẻ, trí tuệ nhân tạo, kỷ nguyên vươn mình, đất nước… Còn nếu ra các chủ đề khác nữa chắc bọn em vẫn sẽ làm tốt vì đã được luyện tập kỹ năng xử lý các câu hỏi nghị luận xã hội”, Phạm Võ Hải Đăng, học sinh Trường THPT Việt Âu chia sẻ.

Nhóm thí sinh đến từ Trường THPT Việt Âu tự tin chúc các bạn 2k7 thi tốt - Ảnh: Nguyễn Loan
Nhóm thí sinh đến từ Trường THPT Việt Âu tự tin chúc các bạn "2k7" thi tốt - Ảnh: Nguyễn Loan

Tại điểm thi Trường THPT Thạnh Lộc (quận 12, TPHCM), phụ huynh cũng chở con tới rất sớm, trong lúc các con vào điểm thi thì cha mẹ xếp hàng dài chờ bên ngoài.

Anh Hà Tuấn Minh - một phụ huynh, chia sẻ: “Con lo lắng mười thì mình cũng áp lực chín. Tối qua, cả nhà mất ngủ nên sáng dậy sớm để động viên con. Lo cho con ăn sáng xong, nhắc con kiểm tra giấy tờ đầy đủ thì cha con mình tới trường”.

Phụ huynh chở các thí sinh tới điểm thi, không quên dặn dò và chúc con thi tốt - Ảnh: Nguyễn Loan
Phụ huynh chở các thí sinh tới điểm thi, không quên dặn dò và chúc con thi tốt - Ảnh: Nguyễn Loan

Tại điểm Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (quận 3, TPHCM), thí sinh bắt đầu đến từ lúc 5g45 phút. Điểm thi có 20 phòng thi với tổng cộng 471 thí sinh.

Là thí sinh đầu tiên đến trường, Phước Tỷ - học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - cho biết: "Em cảm thấy không lo lắm vì nghĩ kỳ thi sẽ không quá khó. Em thi và xét tổ hợp toán, sinh, hóa nên môn văn cũng khá nhẹ nhàng. Em phải giữ tâm lý bình tĩnh để đạt được ít nhất 27 điểm cho 3 môn thi còn lại thì mới vào được Đại học Y Dược TPHCM như nguyện vọng".

Tại TPHCM, có 99.578 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, 97.940 thí sinh dự thi theo chương trình mới và 1.638 thí sinh theo chương trình cũ.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, cả nước có gần 1,17 triệu thí sinh tham gia kỳ thi này, gồm cả thí sinh theo học chương trình mới và thí sinh tự do học chương trình cũ. Kỳ thi vì vậy được tổ chức song song nhưng đề thi và điểm thi cho 2 nhóm thí sinh được sắp xếp riêng.

Nguyễn Loan - Trang Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI