Những việc bình thường tạo nên sức mạnh phi thường

26/10/2025 - 07:36

PNO - Tinh thần thi đua yêu nước là mạch nguồn sức mạnh của dân tộc. Đó là ngọn lửa soi đường trong đấu tranh giành độc lập và tiếp tục thắp sáng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Trong lịch sử, lòng yêu nước thường gắn liền với những chiến công lẫy lừng. Nhưng lòng yêu nước không chỉ được thể hiện trong những thời khắc lịch sử trọng đại mà còn lặng lẽ chảy trong từng nhịp sống thường ngày. Khi đất nước bước vào thời kỳ xây dựng và phát triển, lòng yêu nước được thể hiện qua ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo, khát vọng đóng góp.

Trong lịch sử phong trào thi đua yêu nước, Anh hùng lao động Phạm Thị Vách nhiều lần được Chủ tịch Hồ Chí Minh biểu dương. Khi xây dựng công trình thủy nông Bắc Hưng Hải, trong điều kiện máy móc hạn chế, chủ yếu dựa vào sức người, bà đã cải tiến phương pháp làm việc, giúp đội của mình luôn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao. Chính sự tận tụy, đổi mới trong lao động ấy là biểu hiện đẹp của chủ nghĩa yêu nước.

Chị Thạch Ngọc Trang bên các em nhỏ ở Làng Thiếu niên Thủ Đức - ẢNH: THANH TÂM
Chị Thạch Ngọc Trang bên các em nhỏ ở Làng Thiếu niên Thủ Đức - ẢNH: THANH TÂM

Tinh thần ấy tiếp tục được kế thừa trong đời sống hôm nay. Nghệ sĩ ưu tú Đặng Thanh Nga dốc lòng với từng bài giảng, khơi gợi niềm tự hào dân tộc qua nghệ thuật dân gian. Chị Thạch Ngọc Trang kiên trì chăm sóc, chữa lành vết thương tâm lý cho những đứa trẻ mồ côi.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu cần mẫn gắn kết xóm làng bằng việc vận động làm cống, tặng bữa ăn, chiếc áo dài. Họ là minh chứng cho thấy rằng yêu nước không nhất thiết phải làm điều lớn lao mà trong phạm vi công việc của mình, mỗi người cố gắng làm tốt nhất có thể, từ đó góp phần xây dựng cộng đồng tốt đẹp hơn.

Ở TPHCM, tinh thần yêu nước là thi đua hiện diện trong từng khu phố, nhà xưởng, lớp học, bệnh viện. Trong những thời điểm khó khăn nhất, từ dịch bệnh đến thiên tai, người thành phố vẫn có cách rất riêng để vượt qua, đó là giúp người khác đứng vững. Dạy miễn phí cho trẻ em nghèo, mở quán cơm 2.000 đồng phục vụ người nghèo, sửa điện miễn phí cho người nghèo… là những việc tưởng nhỏ, nhưng chính là “mạch ngầm” giúp xã hội giữ được niềm tin.

Điều đáng quý là ở họ, thi đua không phải để vượt người khác mà để vượt chính mình. Trong xã hội hôm nay, khi người ta dễ bị cuốn vào sự so sánh, tranh đoạt, những người lặng lẽ làm tốt công việc của mình chính là những người giữ cho đời sống này một nhịp thở bình tĩnh, một nền tảng đạo đức vững vàng. Từ sự bền bỉ ấy, sức mạnh cộng đồng được hình thành.

TPHCM là nơi khởi phát nhiều phong trào thi đua sáng tạo mang đậm bản sắc riêng như “Người tốt, việc tốt”, “Xóa đói giảm nghèo”, “Mỗi ngày một việc tốt vì thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, hay các phong trào chuyển đổi số, xanh hóa đô thị, khởi nghiệp sáng tạo. Đó không chỉ là các cuộc vận động hành chính mà là cách khơi dậy năng lực đổi mới và tinh thần tiên phong trong mỗi người dân.

Chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng TPHCM tiên phong, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới” của Đại hội Thi đua yêu nước TPHCM lần thứ I không chỉ là lời kêu gọi hành động mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi người. Tiên phong là dám dấn thân, dám nghĩ khác, làm khác, vì lợi ích chung.

Yêu nước, vì thế, không phải là khẩu hiệu hay điều xa xôi, trừu tượng. Sức mạnh của đất nước không nằm ở đâu xa, mà trong từng con người bình thường, làm việc bằng trái tim yêu nước, bắt đầu từ những điều rất cụ thể: một bài giảng tận tâm, một công trình hoàn thiện đúng hạn, một nụ cười dành cho người dân đến làm thủ tục hành chính, một việc tốt làm cho xóm nhỏ yên vui. Mỗi việc làm ấy, dù nhỏ, đều góp phần vun đắp cho đất nước đẹp đẽ, lớn mạnh từng ngày.

Uông Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI