Những người “canh sóng” ở biển Cửa Lò

21/06/2025 - 07:01

PNO - Theo dõi du khách tắm biển, công việc tưởng chừng rất đơn giản của lực lượng cứu hộ bãi biển song họ phải luôn “căng mắt, căng tai” để kịp thời giành giật sự sống với những con sóng.

Nghề cứu người

Sáng sớm, khi mặt trời vừa ửng đỏ, hàng chục nhân viên ở Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn và Phòng chống thiên tai TP Vinh (tỉnh Nghệ An) đã khởi động cho buổi làm việc bằng các bài tập thể lực. Ông Nguyễn Văn Thân (65 tuổi) nói: "Tôi luôn phải sẵn sàng xuống nước cứu người bất kỳ lúc nào ngay khi thấy người gặp nạn, nên chúng tôi thường bắt đầu làm nóng người trước khi chia nhau đi tuần dọc bờ biển".

Công việc chính của những người làm nhiệm vụ cứu hộ bờ biển là theo dõi du khách tắm
Công việc chính của những người làm nhiệm vụ cứu hộ bờ biển là theo dõi du khách tắm

Xen lẫn trong đám đông từ trên bãi cát xuống dưới biển, ông Thân lặng lẽ đứng quan sát, mở rộng tầm nhìn ra xa, cố gắng không để bất cứ điều gì lọt ra khỏi ngoài tầm mắt của mình. Đứng quan sát du khách tắm biển - công việc tưởng chừng đơn giản của những người “canh sóng” này thực tế lại là chuỗi ngày “căng mắt, căng tai” để giành giật sự sống với những con sóng.

“Quan trọng nhất là sự tập trung. Nhiều lúc chỉ cần lơ là một chút là có thể bỏ lỡ cơ hội cứu người nên dù trên biển chỉ còn vài người tắm tôi cũng không được phép rời vị trí trực” - ông Thân nói.

Trong khi đồng nghiệp chăm chú dõi theo du khách từ trên bãi cát, ông Mai Văn Hải (62 tuổi) điều khiển môtô nước liên tục “quần thảo” trên mặt biển để cảnh báo, nhắc nhở những người tắm biển vượt ra khỏi vùng an toàn. Hơn 17 năm gắn bó với nghề cứu hộ bờ biển, ông Hải không nhớ mình đã cứu bao nhiêu người suýt bị đuối nước. Nhưng có lẽ sáng 14/6 vẫn là một ca làm việc ông không bao giờ quên.

Dù túc trực trên bờ hay dưới nước, họ đều phải “căng mắt, căng tai” để kịp thời xử lý tình huống bất ngờ xảy ra
Dù túc trực trên bờ hay dưới nước, họ đều phải “căng mắt, căng tai” để kịp thời xử lý tình huống bất ngờ xảy ra

Ông Hải nói rằng, chưa bao giờ biển Cửa Lò xuất hiện hiện tượng dị thường đến thế. “Khi thủy triều rút gặp sóng lớn đã tạo ra hàng loạt vùng nước xoáy, dòng chảy xa bờ cuốn hàng chục du khách trôi ra xa. May là thời điểm đó sóng lớn nên phần lớn du khách tắm biển đều mặc áo phao, nếu không chúng tôi không thể đủ thời gian để cứu hết được” - ông Hải nói và cho hay, chỉ trong vòng khoảng 30 phút, hơn 20 du khách bị cuốn vào vũng xoáy trên biển Cửa Lò đều được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ an toàn.

Theo ông Hải, một trong những nguy hiểm nhất ở bãi biển là các ao xoáy và dòng chảy xa bờ. Những “cạm bẫy” này thường xuyên thay đổi và dịch chuyển theo con nước, bởi vậy họ phải thường xuyên rà soát, kiểm tra để kịp thời cắm biển cảnh báo cho du khách. Nếu chẳng may bị cuốn vào dòng nước này, nếu không có kinh nghiệm và bình tĩnh xử lý, người gặp nạn thường bị sóng đẩy ra xa và chìm dần khi cố gắng bơi vào bờ.

Ông Hải trò chuyện, nhắc nhở các em nhỏ không xuống nước trong điều kiện biển động, sóng lớn
Ông Hải trò chuyện, nhắc nhở các em nhỏ không xuống nước trong điều kiện biển động, sóng lớn

“Lúc này nhân viên cứu hộ phải xử lý thật khéo léo, hiểu rõ dòng nước để có phương án đưa nạn nhân vào bờ một cách nhanh nhất. Trong lúc đuối nước, tâm thần hoảng loạn, người bị nạn sẽ ôm bất cứ thứ gì họ bám được. Nếu không cẩn thận hoặc chỉ cần một khoảnh khắc sơ sẩy là nhân viên cứu hộ sẽ trở thành nạn nhân và tất cả có thể cùng chết” - ông Hải nói.

Vui khi du khách bình an ra về

Cửa Lò đang vào mùa cao điểm du lịch biển, công tác cứu hộ cứu nạn được tăng cường tuyệt đối để bảo đảm an toàn cho người dân và du khách tắm biển. Ông Thân nói rằng, giữ bình yên cho bãi biển không chỉ là giữ an toàn cho người tắm mà còn là bảo vệ hình ảnh của một điểm đến du lịch an toàn, thân thiện. Với họ, niềm vui lớn nhất mỗi ngày là được nhìn thấy người dân và du khách đều bình an, thoải mái vui chơi trên bãi biển.

Những năm gần đây, lượng khách du lịch đến biển Cửa Lò ngày một đông hơn, công việc của những người làm nghề “canh sóng” này cũng vì thế vất vả hơn. Theo ông Hải, nghề nào cũng có nỗi buồn và niềm vui riêng. Không chỉ vất vả, nguy hiểm mà họ còn phải biết nhẫn nhịn để tránh xảy ra xung đột khi du khách cố tình phớt lờ cảnh báo, lệnh cấm tắm biển.

Nhân viên cứu hộ luôn phải trong tư thế sẵn sàng xuống nước cứu người bất kỳ lúc nào ngay khi thấy người gặp nạn
Dù biển động hay tĩnh lặng, nhân viên cứu hộ luôn trong tư thế sẵn sàng xuống nước cứu người bất kỳ lúc nào ngay khi thấy người gặp nạn

“Buồn nhất là khi gặp một số du khách cố phớt lờ cảnh báo, thậm chí có người còn nói mạng tôi chứ mạng ông đâu mà ông lo. Mình nói thì họ không nghe, làm căng thì không được mà nếu mặc kệ lỡ có việc thì mình cũng ân hận” - ông Hải tâm sự.

Đội cứu hộ bờ biển Cửa Lò hiện có 45 người, quản lý bãi biển dài gần 10km. Mỗi ngày có 2 ca trực, bắt đầu từ 4g30 đến 12g trưa và từ 12g trưa đến 19g30 hàng ngày. Ông Trần Tuấn Anh - Giám đốc Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn và Phòng chống thiên tai TP Vinh - cho biết, mỗi ca trực có 20 nhân viên túc trực cả trên bãi biển và dưới nước. Những hôm biển động, nhân viên cứu hộ được huy động tối đa quân số để đảm bảo an toàn cho du khách.

Theo ông Tuấn Anh, để trở thành một nhân viên cứu hộ đòi hỏi phải có sức khỏe, bơi giỏi, kinh nghiệm, kỹ năng xử lý tình huống tốt và đặc biệt là có tâm huyết với nghề. Trong những năm qua, nhân viên cứu hộ đã cứu được rất nhiều người gặp nạn khi tắm biển Cửa Lò. “Hàng năm, ngoài tập huấn về nghiệp vụ cho nhân viên thì chúng tôi còn thưởng xuyên phổ biến các quy tắc ứng xử để làm sao vừa đảm bảo cho công việc, vừa không làm mất lòng du khách” - ông Tuấn Anh nói.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI