Những bức tranh đặc biệt được vẽ bằng tay trái

18/09/2022 - 14:54

PNO - Khoảng 7 năm qua, Bệnh viện An Bình (TPHCM) duy trì lớp vẽ với những "họa sĩ" đặc biệt - người bị đột quỵ não, rối loạn ngôn ngữ...

 

Sáng thứ 6 hàng tuần, khoa Phục hồi chức năng tại Bệnh viện An Bình TPHCM lại trở nên sôi động, đầy màu sắc với lớp vẽ tranh dành cho người bị đột quỵ não, rối loạn ngôn ngữ hay các chấn thương gây hạn chế vận động
Vào sáng thứ Sáu hàng tuần, Khoa Phục hồi chức năng tại Bệnh viện An Bình TPHCM lại trở nên sôi động, đầy màu sắc với lớp vẽ tranh dành cho người bị đột quỵ não, rối loạn ngôn ngữ hay các chấn thương gây hạn chế vận động.
Tiến sĩ Lê Khánh Điền - Trưởng khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện An Bình cho biết, sau khi bị đột quỵ não, người bệnh đối mặt với nhiều di chứng như đi đứng khó khăn, tay phải không cử động được, nuốt khó, khó nói,... đây là một sự kinh khủng cho bệnh nhân và gia đình. Đặc biệt đối với bệnh nhân trẻ, đang là lao động chính trong gia đình.
Tiến sĩ Lê Khánh Điền - Trưởng khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện An Bình cho biết, đa số người tham gia lớp vẽ tranh là bệnh nhân bị đột quỵ. Sau khi bị đột quỵ não, người bệnh đối mặt với nhiều di chứng như đi đứng khó khăn, tay phải không cử động được, nuốt khó, khó nói...  Đây là cú sốc lớn của người bệnh và gia đình họ.
Trong một lần đi tu nghiệp tại nước ngoài, tiến sĩ Điền thấy ngoài điều trị âm ngữ trị liệu, nhiều bệnh viện tại Úc, Mỹ... dùng hội họa để nâng cao chất lượng cuộc sống của người bệnh. Ít nhất, bệnh nhân không cảm thấy mình ''sống thừa. Trong ảnh: Điển hình là chú L.C.N. (áo xanh, ở Vũng Tàu).
Trong một lần đi tu nghiệp tại nước ngoài, tiến sĩ Điền thấy ngoài điều trị âm ngữ trị liệu, nhiều bệnh viện tại Úc, Mỹ... dùng hội họa để giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người bệnh. Ít nhất, bệnh nhân không cảm thấy mình ''sống thừa". Trong ảnh: chú L.C.N. (áo xanh, ở Vũng Tàu) tham gia lớp vẽ tranh tại Bệnh viện An Bình.
Sau cơn tai biến mạch máu não, cánh tay phải của chú N. không hoạt động được, đi đứng khó khăn, nhưng bằng tình yêu với hội họa, 6 năm qua, ngày ngày chú N. vẫn bắt xe từ Vũng Tàu đến Bệnh viện An Bình để hòa mình vào các bức tranh đầy màu sắc
Sau cơn tai biến mạch máu não, cánh tay phải của chú N. không hoạt động được, đi đứng khó khăn, nhưng bằng tình yêu với hội họa, 6 năm qua, ngày ngày chú N. vẫn bắt xe từ Vũng Tàu đến Bệnh viện An Bình để hòa mình vào các bức tranh đầy màu sắc.
Ngoài kỹ thuật viên, bác sĩ vật lý trị liệu, các bạn sinh viên tại trường Đại học Kiến trúc TPHCM, Đại học Sài Gòn cũng đến khoa hướng dẫn các kỹ thuật cơ bản trong hội họa cho người bệnh
Ngoài kỹ thuật viên, bác sĩ vật lý trị liệu, các bạn sinh viên Trường đại học Kiến trúc TPHCM, Đại học Sài Gòn cũng đến khoa để hướng dẫn các kỹ thuật cơ bản trong hội họa cho người bệnh.
Đến nay, chú N. có rất nhiều tác phẩm được vẽ bằng tay trái, điều mà trước đây chú không nghĩ bản thân mình làm được. Đặt cây cọ vẽ xuống, chú N. cố gắng nói từng tiếng một: 'Tôi không biết vẽ, cho tới khi bị bệnh, buồn quá không biết làm gì, nghe bác sĩ bảo vẽ thì vẽ thôi. Mà vẽ lại vui, tôi gặp được nhiều người như mình, nên cũng đỡ mặc cảm, tự ti rồi
Đến nay, chú N. có rất nhiều tác phẩm được vẽ bằng tay trái, điều mà trước đây chú không nghĩ mình làm được. Đặt cây cọ vẽ xuống, chú N. cố gắng nói từng tiếng một: "Tôi không biết vẽ, cho tới khi bị bệnh, buồn quá không biết làm gì, nghe bác sĩ bảo vẽ thì vẽ thôi. Mà vẽ lại vui, tôi gặp được nhiều người như mình, nên cũng đỡ mặc cảm, tự ti rồi".
Đa số các bức tranh của chú N. đều là có gam màu sáng, bởi chú muốn mang niềm vui đến cho mọi người
Đa số tranh của chú N. đều có gam màu sáng, bởi chú muốn mang niềm vui đến cho mọi người.
Chú N. cũng tặng rất nhiều tranh cho khoa Phục hồi chức năng, trong đó có bức vẽ về gia đình mình: Hiện tại tôi ở với vợ, còn con trai đã có gia đình riêng, cuộc sống ổn định. Tôi không ngờ các bác sĩ treo tranh của tôi ở nơi trang trọng thế này. Tôi vẽ được nên cũng hy vọng mọi người đừng nản lòng, hãy tập luyện rồi bởi tập vật lý trị liệu giúp ích rất nhiều trong hồi phục sau tai biến
Chú N. cũng tặng rất nhiều tranh cho Khoa Phục hồi chức năng, trong đó có bức vẽ về gia đình mình. Chú chia sẻ: "Hiện tại tôi ở với vợ, còn con trai đã có gia đình riêng, cuộc sống ổn định. Tôi không ngờ các bác sĩ treo tranh của tôi ở nơi trang trọng thế này. Tôi vẽ được nên cũng hy vọng mọi người đừng nản lòng, hãy tập luyện bởi tập vật lý trị liệu giúp ích rất nhiều trong hồi phục sau tai biến".
Ngoài chú N., chú D. (50 tuổi, ở Q.5) cũng đã có thể nói được và vui vẻ hơn sau lần đột quỵ não nhiều năm về trước. Chú D. khoe bức tranh mình vừa mới vẽ xong
Chú D. (50 tuổi, ở quận 5, TPHCM) cũng đã có thể nói được và vui vẻ hơn sau lần đột quỵ não nhiều năm về trước. Chú D. khoe bức tranh mình vừa mới vẽ xong.
Tranh vẽ do bệnh nhân tặng khoa, được treo lên thêm phần sinh động, đầy sức sống, cũng như giúp cho người bệnh sau có thêm sức mạnh để tìm lại cuộc sống vui vẻ như trước đây
Ngắm nhìn thành quả, bệnh nhân có thêm sức mạnh để tìm lại cuộc sống vui vẻ như trước đây.
Ngoài bệnh nhân đột quỵ, người bị chấn thương sọ não, sa sút trí tuệ,... cũng được tham gia vào lớp vẽ. Tại đây, mọi người cùng nhau trao đổi, chia sẻ không chỉ về tranh vẽ mà còn về cách thức tập luyện để nhanh hồi phục hơn
Ngoài bệnh nhân đột quỵ, người bị chấn thương sọ não, sa sút trí tuệ... cũng được tham gia lớp vẽ. Tại đây, mọi người cùng nhau trao đổi, chia sẻ không chỉ về tranh vẽ mà còn về cách thức tập luyện để nhanh hồi phục hơn.
Theo tiến sĩ Điền, sau một thời gian làm quen với hội họa nhiều người bệnh đã mở lòng, nói được trở lại, chấp nhận giao tiếp chứ không còn thu người như trước đây
Theo tiến sĩ Điền, sau một thời gian làm quen với hội họa nhiều người bệnh đã mở lòng, nói được trở lại, chấp nhận giao tiếp chứ không còn thu người như trước đây.

Phạm An

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=