Người mẹ ném con 2 tháng tuổi từ tầng 5 Bệnh viện Nhi đồng Thành phố khai gì?

16/06/2022 - 14:00

PNO - Nghĩ con trai bị bệnh nặng hay quấy khóc làm 2 vợ chồng mệt mỏi, bà Q. nảy sinh ý định ném con từ tầng 5 Bệnh viện Nhi đồng xuống đất.

Liên quan “Nghi án mẹ ném con 2 tháng tuổi từ tầng 5 Bệnh viện Nhi đồng Thành phố”, ngày 16/6, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đang phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh tạm giữ bà P.T.Q. (sinh năm 1985, ngụ tỉnh Long An) để điều tra làm rõ hành vi ném con ruột gần 2 tháng tuổi từ tầng 5 Bệnh viện Nhi đồng Thành phố xuống dưới đất dẫn đến tử vong.

Tại cơ quan công an, bà Q. có dấu hiệu bị trầm cảm. Sau khi bình tĩnh, bà Q. cho biết, sáng 14/6, bà cùng chồng là ông N.V.D. (sinh năm 1988) đưa con trai tới Bệnh viện Nhi đồng Thành phố ở huyện Bình Chánh để khám bệnh.

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố nơi xảy ra vụ việc
Bệnh viện Nhi đồng Thành phố - nơi xảy ra vụ việc

Sau đó, 2 vợ chồng bà Q. đưa con trai lên khoa Nội thần kinh ở tầng 1 khám. Bác sĩ cho biết, con trai của bà Q. bị trào ngược dạ dày thực quản. Do muốn khám tổng quát để trị dứt điểm, bà Q. bàn bạc với chồng nhưng ông D. không tin vào kết quả, dẫn đến vợ chồng mâu thuẫn.

Sau đó, ông D. xuống căn tin của bệnh viện đứng chờ còn bà Q. bế con đi đăng ký khám bệnh lại cho con. Bác sĩ cho biết con trai bà Q. bị yếu phổi và trào ngược dạ dày thực quản. Sau đó, bà Q. yêu cầu cho con nhập viện Khoa chăm sóc sơ sinh tại tầng 2.

Bà Q. đi xuống báo cho ông D. và nói ông chờ mình ở dưới. Đồng thời, bà nói nếu có việc gì sẽ thông báo lại với ông rồi đi lên. Tại đây, bà Q. nằm suy nghĩ và cho rằng con trai mình bị bệnh nặng, không có tiền chữa trị.

Nghĩ con thường xuyên không ngủ, quấy khóc làm 2 vợ chồng mệt mỏi, bà Q. nảy sinh ý định ném con xuống đất. Dứt suy nghĩ, bà bế con trai lên tầng 5 của bệnh viện để tìm chỗ ném.

Tại đây, thấy bên vách hành lang có cửa thông gió, bà đẩy cửa và ném con xuống dưới khiến bé tử vong. Gây án xong, bà Q. vào căn phòng tầng 6 ngồi một mình. Người dân phát hiện cháu H. nằm dưới đất nên báo công an.

Gần 30 phút sau, bảo vệ của bệnh viện tìm thấy bà Q. nên vận động đưa bà tới công an đầu thú và bà có khai báo như trên.

G.T

  

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI