Người dân dựng lại cầu gỗ Ông Cọp dài nhất Việt Nam

03/01/2026 - 14:52

PNO - Sau khi bị lũ cuốn trôi, cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam ở Đắk Lắk đang dần thành hình bắc qua sông Bình Bá nối phường Xuân Đài qua Tuy An Đông.

Ngày 3/1, chúng tôi có mặt tại cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam ở Đắk Lắk. Cầu do người dân ở khu phố Bình Thạnh (phường Xuân Đài) hợp sức làm. Khi hoàn thành, cây cầu giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ phường Xuân Đài qua xã Tuy An Đông. Thay vì phải đi vòng hơn 10km, quãng đường giữa 2 xã, phường chỉ còn khoảng 1km nhờ cây cầu gỗ Ông Cọp bắc qua sông Bình Bá.

Đóng cọc dựng cầu gỗ Ông Cọp- Ảnh: Mạnh Hoài Nam
Đóng cọc dựng cầu gỗ Ông Cọp - Ảnh: Mạnh Hoài Nam

Sở dĩ có tên cầu gỗ Ông Cọp vì gần miếu Ông Cọp. Nhiều năm qua, cây cầu gỗ Ông Cọp là tuyến giao thông huyết mạch giúp người dân hai bên bờ sông qua lại, giao thương và phục vụ nuôi tôm. Thế nhưng, do bão số 13 (bão Kalmaegi), cây cầu bị nước lũ cuốn trôi, chỉ còn trơ lại trạm gác và vài cọc gỗ.

Nông dân làm cầu nghỉ ngơi lấy sức- Ảnh: Mạnh Hoài Nam
Nông dân làm cầu trong lúc giải lao - Ảnh: Mạnh Hoài Nam

Gần 2 tháng nay, người dân địa phương cật lực ra sức làm lại cây cầu, dùng cây phi lao đóng cột, lắp ván…

Anh Hồ Văn Dũng, 39 tuổi, ở phường Xuân Đài, chia sẻ: Sau bão lũ ngày nào cũng có 10 người túc trực làm cầu mới hướng từ phía quốc lộ 1, phường Xuân Đài. Sau gần 2 tháng, cây cầu đã “tiến ra” nửa sông Bình Bá, dự kiến trước dịp Tết Nguyên đán 2026, cầu Ông Cộp nối nhịp cuối cùng qua xã Tuy An Đông.

Dự kiến trước dịp Tết Nguyên đán 2026 cầu Ông Cộp nối nhịp cuối cùng qua xã Tuy An Đông- Ảnh: Mạnh Hoài Nam
Dự kiến trước dịp Tết Nguyên đán 2026, cầu Ông Cọp nối nhịp cuối cùng qua xã Tuy An Đông - Ảnh: Mạnh Hoài Nam

Theo anh Dũng, việc đóng cọc xuống lòng sông khá kỳ công và vất vả. Mọi người làm luôn trưa, đến 16 giờ thì nghỉ để tránh lạnh.

Anh Trần Văn Tiến - người làm cầu - cho hay: Cầu Ông Cọp dài 800m, 250 nhịp gỗ. Mỗi nhịp dài hơn 3m, có 4 cây xuôi và 1 cây ngang, phía trên đóng ván, hai bên là 2 trụ đứng. Toàn bộ cây cầu có 400 trụ đứng. Ván đóng cầu, 1 khối gỗ đóng được 10m. Toàn bộ cây cầu sử dụng gỗ phi lao.

Kinh nghiệm người thợ chuyên đóng cầu gỗ Ông Cọp trên 10 năm là đóng gỗ tươi, khi đóng đinh nện búa thẳng tay để cây đinh không bị “quỳ”, làm xấu cây cầu- Ảnh: Mạnh Hoài Nam
Theo những người làm cầu có kinh nghiệm, gỗ làm cầu là gỗ tươi, khi đóng đinh nện búa thẳng tay để cây đinh không bị “quỳ” - Ảnh: Mạnh Hoài Nam

Cây cầu “tiến ra” nửa sông Bình Bá- Ảnh: Mạnh Hoài Nam
Cây cầu đã “tiến ra” nửa sông Bình Bá - Ảnh: Mạnh Hoài Nam

Đứng trên cầu Ông Cọp nhìn về khu phố Bình Thạnh (phường Xuân Đài) bên sông Bình Bá- Ảnh: Mạnh Hoài Nam
Từ cầu Ông Cọp nhìn về khu phố Bình Thạnh (phường Xuân Đài) bên sông Bình Bá- Ảnh: Mạnh Hoài Nam

Theo quan sát của chúng tôi, phần đóng cọc lắp ván rất kỳ công để thành cầu chắc chắn. Không để lộ đầu đinh, để sau này xe cộ lưu thông qua cầu Ông Cọp thuận lợi.

Trong 1 ngày làm việc, tập thể nông dân đóng nối 3 nhịp cầu. Ngoài việc đảm bảo cây cầu gỗ cứng chắc, người dân còn chỉn chu trong từng mép ván gỗ để đạt được tính đồng đều thẩm mỹ phục vụ cho du khách đến check-in, chụp hình.

Chiều đứng trên quốc lộ 1 gần miếu Ông Cọp nhìn ra, cây cầu gỗ phi lao bắc qua sông Bình Bá, chảy ra vịnh Xuân Đài, mềm mại nhưng vững chãi và rất yên ả thanh bình trên vùng sông nước…

Mạnh Hoài Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI