Người bán hoa tết dựng lều, đốt lửa chống rét trên vỉa hè

17/01/2023 - 21:03

PNO - Để tránh cái lạnh “cắt da thịt” những ngày giáp tết, những người bán hoa Tết bên lề đường ở Nghệ An phải dựng lều trú mưa, đốt lửa, thậm chí mặc thêm lớp áo mưa để tránh gió lạnh.

 

Đợt không khí lạnh mạnh những ngày giáp tết ùa về khiến nhiệt độ tại TP Vinh (Nghệ An) giảm sâu. Giá rét kèm mưa khiến người dân ở TP Vinh mỗi khi ra đường đều trùm kín mít. Với những tiểu thương bán hoa tết ở vỉa hè các tuyến đường, họ không còn cách nào khác, chỉ có thể dựng căn lều tạm bợ để vừa tránh rét, vừa bán hoa.
Đợt không khí lạnh mạnh những ngày giáp tết ùa về khiến nhiệt độ tại TP Vinh (Nghệ An) giảm sâu. Giá rét kèm mưa khiến người dân ở TP Vinh mỗi khi ra đường đều trùm kín mít. Với những tiểu thương bán hoa tết ở vỉa hè các tuyến đường, họ không còn cách nào khác, chỉ có thể dựng căn lều tạm bợ để vừa tránh rét, vừa bán hoa.
Công việc dù vất vả, phải “ăn sương, nằm gió” nhưng họ không quản ngại, chỉ mong sao nhanh bán hết hàng để sớm trở về với gia đình, đón một cái tết trọn vẹn.
Công việc dù vất vả, phải “ăn sương, nằm gió” nhưng họ không quản ngại, chỉ mong sao nhanh bán hết hàng để sớm trở về với gia đình, đón một cái tết trọn vẹn.
Ngoài chăn màn giữ nhiệt vào ban đêm, những ngọn lửa đỏ rực cũng không thể thiếu ở mỗi điểm bán hoa tại TP Vinh những ngày này.
Ngoài chăn màn giữ nhiệt vào ban đêm, những ngọn lửa đỏ rực cũng không thể thiếu ở mỗi điểm bán hoa tại TP Vinh những ngày này.
“Ngày còn đỡ, chứ đêm xuống trời này lạnh lắm. Nhiều lúc nằm gió lùa vào trong chăn nhưng không dám quây kín lều vì sợ ngủ quên mất hết hoa”, anh Trần Đức Ninh (quê huyện Nam Trực, Nam Định) nói.
“Ngày còn đỡ, chứ đêm xuống trời này lạnh lắm. Nhiều lúc nằm gió lùa vào trong chăn nhưng không dám quây kín lều vì sợ ngủ quên mất hết hoa”, anh Trần Đức Ninh (quê huyện Nam Trực, Nam Định) nói.
Đây là năm thứ 3 anh Ninh vào Nghệ An bán quất tết. Năm nay, thị trường cây cảnh dịp tết ảm đạm hơn năm ngoái, thời tiết giá lạnh khiến lượng khách đi mua cây cảnh giảm. “Đưa vào đây 400 cành đào nhưng đến nay tôi mới bán được hơn 100 cành. Còn mấy ngày cuối cùng hi vọng thời tiết sẽ ấm lên, người dân đi mua sắm để anh em chúng tôi còn kịp bán hàng về ăn tết”, anh Ninh chia sẻ.
Đây là năm thứ ba anh Ninh vào Nghệ An bán quất tết. Năm nay, thị trường cây cảnh dịp tết ảm đạm hơn năm ngoái, thời tiết giá lạnh khiến lượng khách đi mua cây cảnh giảm. “Đưa vào đây 400 cành đào nhưng đến nay tôi mới bán được hơn 100 cành. Còn mấy ngày cuối cùng hi vọng thời tiết sẽ ấm lên, người dân đi mua sắm để anh em chúng tôi còn kịp bán hàng về ăn tết”, anh Ninh chia sẻ.
Để xua tan cái rét “cắt da thịt” cùng những cơn mưa phùn rả rích, một số tiểu thương đã phải gom củi khô lại một chỗ để đốt lửa sưởi ấm.
Để xua tan cái rét “cắt da thịt” cùng những cơn mưa phùn rả rích, một số tiểu thương đã phải gom củi khô lại một chỗ để đốt lửa sưởi ấm.
Những bữa cơm vội trong túp lều tạm trên vỉa hè. Chị Nguyễn Thị Quỳnh (trú xã Nghi Phú, TP Vinh) cho biết, với những người bán hoa tết, bữa cơm những ngày này cũng chẳng có giờ giấc cụ thể, họ luôn phải tranh thủ ăn vội những lúc vắng khách. “Nhà cách có hơn 1km, con nhỏ nhưng không gửi được ai nên mấy hôm nay cũng phải ra lều ở cùng vợ chồng tôi luôn”, chị Quỳnh nói.
Chị Nguyễn Thị Quỳnh (trú xã Nghi Phú, TP Vinh) cho biết, với những người bán hoa tết, bữa cơm những ngày này cũng chẳng có giờ giấc cụ thể, luôn phải tranh thủ ăn vội những lúc vắng khách. “Nhà cách có hơn 1km, con nhỏ nhưng không gửi được ai nên mấy hôm nay cũng phải ra lều ở cùng vợ chồng tôi luôn”, chị Quỳnh nói.
Dù là trong chòi hay ngoài trời thì ngọn lửa vẫn luôn được duy trì để giữ ấm cho cơ thể.
Dù là trong chòi hay ngoài trời thì ngọn lửa vẫn luôn được duy trì để giữ ấm cho cơ thể.
Người đi đường dường nhu ai cũng muốn “phi” thật nhanh để về nhà, nhiều tiểu thương đành bất chấp mưa gió, mặc áo mưa đứng ngoài đường “mời chào” khách.
Người đi đường dường như ai cũng muốn “phi” thật nhanh để về nhà, nhiều tiểu thương đành bất chấp mưa gió, mặc áo mưa đứng ngoài đường mời chào khách.
Những em nhỏ co ro đứng chờ khách xem đào trong giá rét.
Những em nhỏ co ro đứng chờ khách xem đào trong giá rét.
“Đành chịu chứ cũng chẳng biết làm sao được. Trời mưa, lạnh buốt chân tay thế này ai muốn ra đường đâu, nói gì dừng lại xem đào. Bởi thế chúng tôi mới phải cầm cành đào sẵn trên tay, khách đi qua họ thấy, thích là mua nhanh luôn”, chị Phượng, một tiểu thương bán đào trên đường 72m, TP Vinh nói.
“Đành chịu chứ cũng chẳng biết làm sao. Trời mưa, lạnh buốt chân tay thế này ai muốn ra đường đâu, nói gì dừng lại xem đào. Bởi thế chúng tôi mới phải cầm cành đào sẵn trên tay, khách đi qua họ thấy, thích là mua nhanh luôn”, chị Phượng, một tiểu thương bán đào trên đường 72m, TP Vinh nói.

Phan Ngọc

 
TIN MỚI
  • Lễ hội kén rể ngàn năm tuổi ở Hà Nội

    Lễ hội kén rể ngàn năm tuổi ở Hà Nội 

    12-03-2024 06:21

    Lễ hội kén rể được người dân thôn Đường Yên, xã Xuân Nội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội tổ chức nhằm tưởng nhớ công ơn của nữ tướng Lê Hoa.

  • Nhọc nhằn nghề chà nhám đồ mộc

    Nhọc nhằn nghề chà nhám đồ mộc

    10-03-2024 06:16

    Vất vả, thường xuyên tiếp xúc với bụi, hóa chất song nhiều phụ nữ ở xã Quỳnh Hưng vẫn chọn làm thợ chà nhám đồ mộc vì chủ động được thời gian.


news_is_not_ads=