Nếp sống chung cư thay đổi khi có vài người nước ngoài đến ở

26/01/2026 - 14:45

PNO - Chung cư tôi ở thuộc phân khúc trung cấp, khá sạch sẽ, mát mẻ nhưng chỉ có điều một số gia đình sống thiếu ý thức quá.

Cách nay 4 năm, vợ chồng tôi tích góp được số tiền kha khá nên quyết định tìm mua 1 căn hộ chung cư 2 phòng ngủ ở khu vực quận 7 (cũ). Vợ tôi khá kỹ tính, trước khi mua đều đến 1 số chung cư do chủ đầu tư này xây dựng để xem chất lượng xây dựng, môi trường sống có tốt không. Cuối cùng chúng tôi quyết định xuống tiền.

Từ ngày vào ở, chúng tôi khá hài lòng về chất lượng chung cư và môi trường sống sạch sẽ, mát mẻ. Tuy nhiên, sau một thời gian khi chung cư lấp đầy người đến ở thì mọi chuyện bắt đầu phát sinh.

Chung cư rở nên văn minh hơn khi nhiều người thay đổi nếp sống của mình
Chung cư trở nên văn minh hơn khi nhiều người thay đổi nếp sống của mình

Có lẽ cũng như chúng tôi, nhiều người lần đầu ở chung cư nên vẫn còn quen với nếp sống cũ, cứ đi đâu về nhà là nói chuyện oanh oang cho cả xóm nghe, cửa thì cứ mở toang ra cho mát, rồi tiếng cãi nhau, tiếng trẻ con khóc, tiếng khua xoong nồi, chén đĩa... Một số người lại có thói quen thức khuya nhưng sinh hoạt thì quên hết hàng xóm xung quanh.

Nhiều hôm bé nhà đang ngủ thì nghe tiếng kéo ghế, tiếng bước chân dậm thình thịch nên giật mình thức giấc. Mỗi khi nhận được góp ý thì họ ríu rít xin lỗi, nhưng được vài hôm vẫn như cũ với lý do: quên.

Thế nhưng một hôm có 1 cặp vợ chồng người Nhật đến thuê ở. Đúng là văn hóa của người Nhật thì lịch sự “đỉnh nóc, kịt trần”. Từ đi thang máy đến nếp sinh hoạt hàng ngày đề rất chuẩn chỉnh, khi gặp mọi người xung quanh thì luôn cười và cúi đầu chào, đúng với câu “đi nhẹ, nói khẹ, cười duyên”.

Quả thật từ khi 2 vợ chồng người Nhật đến ở gần như văn hóa chung cư cũng thay đổi theo. Mọi người trong chung cư nói chuyện nhỏ nhẹ hơn, họ cũng bắt chước vợ chồng người Nhật kia đi về đến nhà là đóng lại cửa ngay. Thậm chí một số căn hộ tầng trên hay kéo ghế hoặc chạy nhảy thì nay cũng không còn. Tôi tìm hiểu thì được biết cô vợ người Nhật đã đến nhắc họ, trong khi trước đây chúng tôi cũng nhắc nhưng họ chỉ làm cho có.

Rồi chung cư tiếp tục đón nhận thêm nhiều người nước ngoài đến thuê ở. Trong đó có 1 cặp vợ chồng người phương Tây lớn tuổi. Ông bà khá tinh tế trong ứng xử với mọi người xung quanh. Thay vì nhắc nhở mọi người khi ồn ào thì ông bà chỉ “xuỵt” nhẹ và cười lịch sự. Ngay cả trong phòng sinh hoạt cộng đồng trước đây thường khá ồn ào thì nay bỗng dưng tĩnh lặng hơn khi 2 ông bà thường xuống phòng ngồi đọc sách.

Rõ ràng, để thay đổi và thích ứng với nếp sống mới khi ở chung cư không hề khó, chỉ là người ta có thật sự chú tâm để thay đổi. Có lẽ ai cũng thấy xấu hổ và tự điều chỉnh khi nhìn cặp vợ chồng người Nhật và vợ chồng ông Tây quá văn minh lịch sự. Thậm chí, họ còn tập đi đứng nhẹ nhàng, nói chuyện từ tốn, chủ động cười nói và chào hỏi mọi người xung quanh khi gặp nhau.

Chung cư là một cộng đồng với hàng ngàn con người được nén chung trong 1 tòa nhà chung vách, chung đường đi, chung khu vui chơi sinh hoạt… Trong một tập thể đông người chắc chắn sẽ có những va chạm nhau nhưng chỉ cần mỗi người biết tiết chế, nhẫn nhịn thì mọi chuyện đều có thể thay đổi. Chỉ cần một người văn mình lịch sự thì sẽ có 1 nếp sống văn minh cho cả chung cư.

Hùng Phong (phường Tân Hưng, TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI