Mổ heo ngày 30 tết thấy…cát lợn hiếm gặp

24/01/2020 - 18:22

PNO - Mổ heo chuẩn bị đón tết Canh Tý, một người dân vô tình phát hiện cát lợn hiếm thấy trong bụng con heo rừng lai.

Ngày 24/1 (30 tết), anh Bùi A Đẩu, trú tại Phường Tân Đồng, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước mổ heo bất ngờ phát hiện cát lợn “trư sa” trong bụng một con heo lại do gia đình giết mổ tại nhà.

Mổ heo lai, anh Đẩu vô tình phát hiện cát lợn quý hiếm
Trư sa trong bụng con heo nhà anh Đẩu mổ chiều 30 tết

Khi anh Đẩu mổ heo thì phát hiện trong dạ dày heo có một vật lạ hình như quả trứng, xung quanh có lông màu rêu. Khi cho lên ngửi có mùi thoang thoảng thơm như thuốc bắc. Sau khi rửa sạch mang đi cân được gần 100 gram.

Cát lợn được cho rằng rất quý hiếm mặc dù chưa có nhà khoa học nào kiểm chứng
Cát lợn được cho rằng rất quý hiếm mặc dù chưa có nhà khoa học nào kiểm chứng

Khi anh hỏi một số người làm trong nghề giết mổ thì được biết đây là “trư sa” hay thường được gọi là cát lợn. Một vật được đồn đại rất quý hiếm mà không phải người giết mổ nào cũng bắt gặp. Mặc dù trong các tài liệu y học cổ có ghi chép về trư sa nhưng y học hiện đại vẫn chưa có nhận định nào về công dụng của nó.

Clip: Mổ heo ngày 30 tết được…cát lợn hiếm thấy

Trước đó  một người dân tại huyện Đan Phượng, Hà Nội từng bắt gặp vật giống “cát lợn” được người dân Trung Quốc tìm thấy và bán với giá gần 21 tỷ đồng. Tuy nhiên hiện nay chưa có nghiên cứu cụ thể về giá trị của vật lạ này.

Đặng Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI