PNO - Khi yêu, ta sẽ yêu thương mọi thứ của người mình chọn. Phải hiểu, thông cảm, chia sẻ, và làm cho người kia tốt hơn lên mỗi ngày, bằng tình yêu.
| Chia sẻ bài viết: |
Kim 09-03-2022 15:53:17
Bà mẹ làm khổ con đây. Rồi mai sau cô bé này cứng tuổi hơn. Lúc đó lại lúng quýnh, vớ nhầm anh chàng ba trợn lại tội nghiệp cho cô. Tôi có người bạn cũng xinh xắn dễ thương. Mẹ bạn tuyên bố phải có bộ nữ trang hột xoàn mới cưới được con bà. Tới bây giờ trong khi bạn bè chúng tôi chồng con đề huề. Bạn thui thủi một mình...
Trang Đài 09-03-2022 13:29:10
Con người ai cũng có một điểm yếu nào đó. Tìm đâu ra người có thể vừa ý một gia đình như thế này nhỉ.
Hà Linh 09-03-2022 13:27:55
Tốt nhất là em nhờ cha mẹ tìm cho một người vừa ý cha mẹ đi thôi
Gần đây, tôi tình cờ biết bạn gái con trai tôi ra điều kiện nếu cha mẹ mua nhà cho ở riêng thì mới chịu cưới, còn không cứ yêu vậy thôi...
Cứ mỗi lần nhìn thấy tờ lịch báo sắp đến ngày giỗ bên họ nhà chồng, tim tôi như thắt lại.
Khi dám bước ra khỏi giới hạn an toàn, bạn sẽ dần thấy mình có năng lực hơn bạn tưởng.
Em tưởng đã tìm được người phụ đời mình nhưng sắp cưới mới phát hiện cô ấy giả dối, bất hiếu với cha mẹ và tình trường phức tạp.
Gia đình chuẩn bị đi chơi là vợ chồng gây nhau vì chồng khó chịu khi chờ vợ trang điểm, thay đồ.
Nỗi đau sẽ không tự biến mất nếu nó không được nhìn thẳng và chữa lành. Chị hãy chấp nhận rằng mình đang đau và đang giận.
Phụ nữ thông minh và bản lĩnh không cố gồng mình chịu đựng tất cả mà biết tìm kiếm sự trợ giúp để bảo vệ những điều quan trọng nhất.
Mẹ chồng và chồng đã tự ý sang nhà bác ruột vay tiền để "chạy việc" cho chồng. Toàn bộ quá trình này, con dâu không hề hay biết.
Chị không nên vì chiều theo ý chồng mà cắt đứt các mối quan hệ bạn bè của mình, bởi sự nhượng bộ ấy có thể làm tổn hại hôn nhân.
Gần đây, mẹ chồng em bệnh, không thể giữ vai trò tay hòm chìa khóa. Cứ tưởng rồi cũng có ngày em được làm nội tướng, dè đâu...
Lấy được chồng sạch sẽ cứ tưởng là phúc, ai dè lại là nỗi ám ảnh. Từ chuyện nấu ăn đến giặt giũ đều bị soi xét khiến vợ rất ngột ngạt.
Nếu phải trả tiền để được làm chồng thì bạn đang ở trong một giao dịch, không phải một gia đình.
Đám cưới không chỉ là chuyện của đôi trẻ mà còn là dấu mốc lớn của cha mẹ: đánh dấu việc nuôi con khôn lớn, lập gia đình, ra riêng.
Mẹ chồng tôi bảo bố chồng tôi vẫn còn phong độ, cứ để ông mang cơm cho con dâu không khéo lại xảy ra chuyện "mèo mỡ" giữa hai người.
Một mối quan hệ yêu đương cần cả hai hiểu rằng mình ở đây không phải để hơn thua mà để đi cùng nhau.
Em lấy chồng để cùng xây tổ ấm, không phải để nuôi một đứa trẻ to xác và che chắn cho chồng trước sự chỉ trích của người khác.
Tụi em yêu nhau gần 2 năm nhưng chia tay đến 3 lần. Cứ hễ giận dỗi, cãi vã là bạn trai lại đòi chia tay.
Chị cần nói rõ với chồng về việc chị cảm thấy tổn thương khi anh hỏi "Tiền đi đâu?"