PNO - Người dân đến viếng lăng, đặc biệt là những người lớn tuổi đều lưu giữ nhiều ký ức về nơi đây.
![]() |
Sáng 17/9/2020 (nhằm 1/8 âm lịch), lễ giỗ Đức Thượng Công Tả quân Lê Văn Duyệt lần thứ 188 được tổ chức tại di tích lịch sử Lăng Lê Văn Duyệt (quận Bình Thạnh, TPHCM). |
![]() |
Từ 7g - 9g, các nghi thức tế lễ được thực hiện trong khuôn viên đền thờ chính. Sau đó, khu vực này mở cửa cho người dân vào chiêm bái. |
![]() |
Các nghi lễ diễn ra với sự tham gia của Ban quản lý lăng và nhiều khách mời, thân hữu. |
![]() |
Từ sớm, nhiều người dân đã có mặt để thắp hương tưởng nhớ Tả quân Lê Văn Duyệt. Họ cũng tranh thủ xin quẻ xăm để cầu bình an, may mắn. |
![]() |
Bà Dung (64 tuổi, ở quận Gò Vấp) cho biết từ thuở nhỏ đã có thói quen đi viếng lăng: “Ngày trước, tôi là học sinh Trường nữ trung học Lê Văn Duyệt. Thuở đó, cứ mỗi kỳ thi, chúng tôi lại kéo nhau sang đây xin xăm, cầu nguyện để thi tốt. Qua nhiều đổi thay, nay đứng tại đây tôi vẫn bồi hồi thấy mình trẻ lại như ngày nào”. |
![]() |
Bà Dung cho biết rất vui mừng khi đoạn đường từ Cầu Bông đến ngã ba Phan Đăng Lưu đã được đổi tên thành Lê Văn Duyệt. Bà cũng mong muốn một ngày nào đó, ngôi trường xưa sẽ trở lại với đúng tên gọi thuở trước. Đến viếng lăng nhân ngày giỗ Tả quân, bà Dung cho biết còn hẹn một hội bạn ngày xưa ở Trường nữ trung học Lê Văn Duyệt. |
![]() |
Bà Quách Kim Nhiều (89 tuổi, ở quận Bình Thạnh) kể rằng mình vẫn giữ thói quen viếng lăng hàng năm để tưởng nhớ công ơn mở cõi của Tả quân Lê Văn Duyệt. “Tôi đi viếng lăng từ ngày còn trẻ cho đến nay vì trọng sự cống hiến của Đức Tả quân dành cho người dân. Quang cảnh xung quanh thay đổi ít nhiều, nhưng bước vào bên trong là cảm nhận rõ sự bình yên. Ngày trước, tôi thường đến đây để cầu khấn nhiều điều, nhưng nay chỉ mong có sức khoẻ để tiếp tục sống với con cháu” - bà nói. |
![]() |
Khung cảnh bình yên trong khuôn viên lăng dẫu bên ngoài là tiếng xe cộ khá ồn ào. |
![]() |
Dấu vết thời gian còn được lưu giữ bằng kiến trúc của lăng |
![]() |
Bà Huệ (60 tuổi, ở quận 3) cũng tranh thủ dậy sớm đi chợ mua hoa quả, trái cây đến cúng giỗ. Bà vẫn giữ thói quen đến đây hàng năm vào ngày 1/8 âm lịch. Vẫn như mọi năm, bà cầu cho gia đình bình an, mạnh khoẻ. Hai vợ chồng bà vui mừng khi nghe tin đoạn đường đã được đặt lại tên trước đây là Lê Văn Duyệt. |
![]() |
Nhiều ban tế lễ của các đình, miếu cũng đến tham gia lễ giỗ của Đức Thượng Công Tả quân Lê Văn Duyệt. Trong ảnh là ban tế lễ của Đình Nguyễn Khắc Tuấn (huyện Cần Đước, tỉnh Long An). |
![]() |
Phần lớn người tham dự lễ đều mang khẩu trang để phòng ngừa dịch bệnh. |
![]() |
Múa lân, một trong những nghi thức chào mừng quen thuộc trong văn hoá người Việt cũng được tổ chức ngay từ cổng ra vào của lăng, mặt đường Vũ Tùng. |
![]() |
Các em bé được cha mẹ, ông bà đưa đến lăng để theo dõi múa lân, ông Địa vui nhộn. |
![]() |
Sau các phần nghi thức tế lễ, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội trình diễn vở "Ngũ châu sắc'' phục vụ người dân đến tham dự lễ giỗ. |
![]() |
Vở diễn nói về 5 chị em gồm: Quỳnh Châu (nghệ sĩ Kiều Mi), Hắc Châu (NSƯT Thanh Trang), Thanh Châu (nghệ sĩ Mỹ Kim), Bạch Châu (Anh Thi), Xích Châu (nghệ sĩ Ngọc Giàu) phải trốn lên núi sinh sống vì cha mẹ bị gian thần giết hại. Họ nuôi ý chí để trả thù cho cha mẹ. |
![]() |
Trên đường đi, Bạch Châu gặp và nên duyên với Trương Sa (NSƯT Linh Hiền), Xích Châu kết đôi với Trương Công (NSƯT Hữu Danh). Họ cùng nhau hợp lực để chống lại gian thần. Trong ảnh là nhân vật Xích Châu và Trương Công. |
![]() |
Vở diễn thu hút nhiều khán giả lớn tuổi theo dõi. Với họ, đây là một thói quen khi đi lễ giỗ, lễ cúng đình. |
![]() |
Những động tác biểu diễn chuyên nghiệp của NSƯT Hữu Danh khiến khán giả thích thú. |
![]() |
NSƯT Linh Hiền trong phân cảnh Trương Sa gặp gỡ Bạch Châu |
Trích đoạn Trương Sa gặp gỡ Bạch Châu:
|
![]() |
Do dịch bệnh nên năm nay, các nghệ sĩ ít có dịp biểu diễn. Vì thế, họ vui mừng khi được trở lại sân khấu, gặp gỡ khán giả. |
![]() |
Nghệ sĩ Ngọc Giàu chuẩn bị phục trang trước khi lên sân khấu. |
![]() |
Một khán giả xin chụp hình nghệ sĩ Mỹ Kim trong hình tượng nhân vật Thanh Châu. |
![]() |
Nghệ sĩ Thanh Bình tự hóa trang, thu hút sự chú ý của khán giả ở hậu trường. Nhiều người tỏ ra thích thú với công đoạn vẽ mặt nạ tuồng khá cầu kỳ này. |
Tin, ảnh: Trung Sơn
Chia sẻ bài viết: |
Tháng 10/2022, bộ sách Ung thư tin đồn & sự thật được vinh danh tại lễ trao giải thưởng Sách quốc gia lần thứ V với giải C.
Nhà nội đẫm mùi hương tết, từ khoảnh sân phơi lá dong để gói bánh chưng, đến những mâm củ kiệu, dưa cải mẹ làm.
Tết Huế đầy màu sắc, hương vị, giàu hình ảnh và đẫm đầy trong ký ức của nhà văn - nhà báo Lê Phi Tân, tác giả của "Về Huế ăn cơm".
Người thương binh già - đồng đội của bố Lữ Mai - đạp xe đi một quãng đường dài chở theo quà bánh, mật mía, gạo nếp, củi khô... tặng gia đình.
Suốt quãng đời thơ ấu, ở hậu cứ đoàn văn công Đồng Tháp, Minh Trường ngày ngày xem cha tập tuồng, tối tối ngồi bên cánh gà coi hát.
Biểu diễn Đờn ca tài tử phục vụ người dân chơi tết tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chỉ vài cú nhấp chuột, thông tin về Phùng Thị Lệ Lý đã tràn ngập, cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt.
Mùng 1 tết, giới văn đàn thương tiếc nhà văn Giang Nam - tác giả của “Quê hương” qua đời. Trước đó 1 ngày, NSND Trần Tiến cũng giã từ cõi tạm.
Trải qua hơn 1 thế kỷ, gia tộc Vĩnh Xuân - Bầu Thắng - Minh Tơ - Thanh Tòng có lẽ là trường hợp đặc biệt nhất của sân khấu Việt Nam.
Không hiểu như thế nào mà trong bài Vè 12 con giáp của dân gian đã nhận định: “Tuổi Mẹo là con mèo ngao/ Hay quấu hay quào ăn vụng quá tinh”.
Những bìa báo xuân xưa với những trang viết cũ, như thể nhìn thấy được trăm năm…
Mùi bánh phồng nướng lá dừa khô được nhấm nháp đêm giao thừa, mãi là mùi nhớ thương trong ký ức nhà văn trẻ Lê Quang Trạng (An Giang).
Tết Nguyên đán bắt đầu từ lúc giao thừa với lễ Trừ tịch - bàn thờ được đặt trước sân nhà, hoa quả đủ đầy, trầm hương nghi ngút.
Từ chỗ chỉ 5% hy vọng sống, chị hồi sinh như một phép màu, không chỉ thế, còn thăng hoa trong những vũ điệu do chính mình biên đạo.
Lễ hội Đường sách tết Quý Mão 2023 vừa chính thức khai mạc vào chiều 19/1 tại đường Lê Lợi (quận 1).
Nhà văn được trao giải Nobel Văn chương 2017 Kazuo Ishiguro vừa trở lại với bạn đọc Việt Nam qua tác phẩm: "Một họa sĩ phù thế".
Cắc cớ hỏi rằng, hơn 500 năm trước, người Việt có gọi Tết là… Tết?
Có rất nhiều tác phẩm sách tranh, truyện về nhân vật mèo dành cho bạn đọc thiếu nhi và người lớn.