Lắng đọng cùng những tấm gương nhà giáo tại cuộc thi Người thầy kính yêu

17/11/2025 - 18:06

PNO - Chiều 17/11, Báo Người Lao Động tổ chức trao giải cuộc thi viết Người Thầy kính yêu lần 4 và Lòng tốt quanh ta lần 3, nhân kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025).

Phát biểu tại sự kiện, ông Tô Đình Tuân - Tổng biên tập Báo Người Lao Động - cho biết: Cuộc thi Người Thầy kính yêu đã nhận được hơn 200 tác phẩm, có cả cây bút chuyên và không chuyên. Trong đó, ban tổ chức chọn ra 25 tác phẩm đăng trên báo và vào vòng chung khảo.

Tổng biên tập Tô Đình Tuân phát biểu tại chương trình - Ảnh: Trang Thư
Tổng biên tập Tô Đình Tuân phát biểu tại chương trình - Ảnh: Trang Thư

"Từng câu chuyện về những người thầy, người cô được gửi về từ khắp mọi miền đất nước đã tạo thành bức tranh chân thực, khiến chúng ta thêm trân quý những người đã và đang nỗ lực đóng góp cho ngành giáo dục nước nhà, vì tương lai tươi sáng cho thế hệ mai sau", ông nhấn mạnh.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao giải Nhất (trị giá 30 triệu đồng) cho tác giả Vân Nhi - sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) - với tác phẩm Những cô giáo TPHCM bền bỉ chở sách lên non.

Vân Nhi là một trong những tác giả trẻ của cuộc thi - Ảnh: Trang Thư
Vân Nhi là một trong những tác giả trẻ của cuộc thi - Ảnh: Trang Thư

Nhi xúc động chia sẻ: “Qua những câu chuyện của các cô, em thấy rõ hình ảnh những người thầy, người cô lặng lẽ cõng từng thùng sách đến với học sinh vùng sâu vùng xa - nơi mà đôi khi, một cuốn sách có thể thay đổi cả tuổi thơ của một đứa trẻ. Những câu chuyện về những học sinh khó khăn của các cô khiến em nhận ra mình thật may mắn khi được học tập trong điều kiện đủ đầy”.

Là một người con của mảnh đất Bình Định, Vân Nhi thấu hiểu những mất mát mà người dân miền Trung đang gánh chịu trước những cơn bão, lũ lụt thời gian qua. Do đó, sau khi nhận được giải thưởng, em đã xin đóng góp một phần vào “Quỹ trái tim miền Trung” với hy vọng lan tỏa yêu thương đến mọi người.

Anh Đặng Hoàng An đã nhiều lần tham gia cuộc thi - Ảnh: Trang Thư
Anh Đặng Hoàng An đồng cảm sâu sắc với nhân vật trong bài viết vì bản thân cũng có khiếm khuyết ở đôi chân - Ảnh: Trang Thư

Là tác giả quen thuộc của cuộc thi qua nhiều năm, anh Đặng Hoàng An với tác phẩm “Góp yêu thương vượt lên nghịch cảnh” đã giành được giải Nhì (trị giá 20 triệu đồng). Bài viết của anh kể về cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm - người chỉ có 1 chân nhưng luôn kiên cường trên hành trình gieo chữ. Cô không chỉ lập ra học bổng để hỗ trợ học sinh khó khăn, mà còn đồng hành cùng những giáo viên về hưu có cuộc sống bấp bênh.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 2 giải Ba (mỗi giải 15 triệu đồng) và 3 giải Khuyến khích (mỗi giải 7 triệu đồng) cho các tác giả khác.

Trong khuôn khổ chương trình, Báo Người Lao Động cũng đã trao giải cuộc thi viết Lòng tốt quanh ta lần 3. Cuộc thi đã thu hút hơn 400 tác phẩm, kể về những cựu chiến binh, chiến sĩ biên phòng, cán bộ công an, nhà khoa học, bác sĩ, nhà giáo, nông dân... bình dị nhưng luôn nỗ lực cống hiến cho cộng đồng.

Các đại biểu và tác giả lắng đọng với câu chuyện của những người hùng thầm lặng - Ảnh: Trang Thư
Các đại biểu và tác giả lắng đọng với những câu chuyện nhân văn - Ảnh: Trang Thư

Từ 60 bài viết được đăng trên báo, tác giả Nguyễn Duy Hiến với tác phẩm "Chuyện ông Hùng bốc mộ liệt sĩ" đã xuất sắc giành được giải Nhất. Bài viết kể về ông Lê Thanh Hùng - người đàn ông thầm lặng đưa những người anh hùng, liệt sĩ nằm lạnh nơi đất khách về bên gia đình.

Ngoài thời gian này, ông còn cố gắng vận động mạnh thường quân ủng hộ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn ở nơi mình sinh sống.

Tác giả Nguyễn Duy Hiến nhận giải Nhất - Ảnh: Trang Thư
Tác giả Nguyễn Duy Hiến nhận giải Nhất - Ảnh: Trang Thư

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích cho các tác giải khác, tổng giá trị giải thưởng là 101 triệu đồng.

Dịp này, Báo Người Lao Động đã phát động 2 cuộc thi viết Người Thầy kính yêu lần 5 và Lòng tốt quanh ta lần 4 năm 2025 - 2026 để các tác giả trong và ngoài nước tiếp tục viết nên những câu chuyện chân thực, đẹp đẽ trong cuộc sống.

Thông qua các bài viết, tình cảm của những học trò cụ thể đối với người thầy cụ thể đã trở thành tình cảm chung cho rất nhiều học trò, rất nhiều người thầy. Từ đó hòa vào dòng chảy của truyền thống tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta.

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển, trí tuệ nhân tạo (AI) đặt người giáo viên trước những thách thức không nhỏ trong sứ mệnh trồng người. Thách thức đó đòi hỏi người thầy phải không ngừng tự học, tự tìm tòi nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo đáp ứng sự kỳ vọng của xã hội, của phụ huynh, học sinh. Chân dung của người thầy trong kỷ nguyên số phải vừa năng động, hiện đại nhưng vẫn luôn giữ trong mình trái tim yêu thương, lòng bao dung với học trò…

Ông Nguyễn Bảo Quốc - Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM

Trang Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI